Đức Hồng y Konrad Krajewski cầu nguyện tại ngôi mộ tập thể ở Ukraine

Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, Đức Hồng y Konrad Krajewski, trong bức ảnh được chụp tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 6 năm 2019 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Chánh Sở Từ Thiện Giáo Hoàng, Đức Hồng y Konrad Krajewski, trong bức ảnh được chụp tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 29 tháng 6 năm 2019 (Ảnh: Daniel Ibáñez / CNA)

Đặc phái viên của Vatican tại Ukraine đã cầu nguyện trong thinh lặng tại ngôi mộ tập thể mới được phát hiện ở Izium hôm thứ Hai trong khi các chuyên gia pháp y trong bộ đồ bảo hộ màu trắng đã khai quật được ít nhất 146 thi thể cho đến nay.

Đức Hồng Y Konrad Krajewski đã phát biểu trong chuyến viếng thăm khu mộ vào ngày 19 tháng 9 rằng: “việc chứng kiến quá nhiều người chết ở một khu vực là một điều khó giải thích…”.

Đức Hồng y Krajewski ở Izyum (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng y Krajewski ở Izyum (Ảnh: Vatican News)

“Những lời trong Sách Thánh đã xuất hiện trong tâm trí tôi rằng cái ác luôn phải được chế ngự bằng cái thiện”, phát biểu với Vatican News.

Đức Hồng Y Krajewski đã đến thăm Izium ở đông bắc Ukraine hai ngày sau khi ngài bị tấn công khi đang vận chuyển viện trợ nhân đạo gần thành phố Zaporizhzhia. Ngài đã không bị thương trong vụ việc.

Đây là chuyến đi thứ tư của vị Hồng y người Ba Lan đến Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử Đức Hồng Y Krajewski làm đại diện cá nhân của ngài để “hiện diện bên cạnh những người đang đau khổ”.

Đức Giám mục Pavlo Honcharuk Địa phận Kharkiv-Zaporizhia, Ukraine, cho biết rằng Đức Hồng y Krajewski đã tặng những chuỗi tràng hạt ở bất cứ nơi nào ngài đặt chân đến ở Ukraine bị chiến tranh tàn phá, kể cả tại các trạm kiểm soát an ninh.

Địa điểm chôn cất ở Izyum (Ảnh: Vatican News)

Địa điểm chôn cất ở Izyum (Ảnh: Vatican News)

Vị Giám chức người Ukraine, người đã đến thăm ngôi mộ tập thể cùng với Đức Hồng y Krajewski, phát biểu với ANSA rằng, có một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên tại địa điểm này, nơi họ chứng kiến các thi thể được đào bới lên không có chân.

Đức Giám mục Honcharuk cho biết rằng họ cũng đã đến thăm một đồn cảnh sát, nơi vị Giám chức cho biết rằng mọi người bị giam giữ trong “những điều kiện khủng khiếp: lạnh lẽo, ẩm ướt, tối tăm, bẩn thỉu, hoàn toàn vô nhân đạo” trong suốt sáu tháng Nga chiếm đóng khu vực này.

Reuters đưa tin rằng, cho đến nay, 146 thi thể, chủ yếu là dân thường, trong đó có hai trẻ em, đã được khai quật ở Izium tại các khu mộ tạm bợ được đánh dấu bằng những cây Thánh giá làm bằng gỗ.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết