Đức Hồng y Gracias: Mùa Chay, thời gian thuận tiện cho việc cầu nguyện và thi thố lòng thương xót

INDIA_-_cardinal_gracias_ceneri

Mùa Chay là thời gian cầu nguyện và thi thố lòng thương xót, cũng như là thời gian để làm việc bố thí vốn không nên phô trương nhưng được thực hiện như Chúa Giêsu dạy “vì những lý do cao cả hơn”, Đức Hồng y Oswald Gracias viết. Đức Tổng Giám mục Địa phận Mumbai và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã cử hành Thánh lễ khai mạc Mùa Chay sáng hôm qua 17/2 trong nhà nguyện của Tòa Tổng giám mục, được phát trực tuyến để khuyến khích sự tham gia của các tín hữu trong thời kỳ đại dịch. Đức Hồng Y Gracias cũng kêu gọi giúp đỡ những người thiếu thốn, để không ai trong chúng ta “đi ngủ với cái bụng đói”, và đồng thời từ bỏ “rượu bia, phim ảnh, các thiết bị điện tử, và than đá để tiết kiệm năng lượng”.

Dưới đây là Bài giảng của Đức Hồng y Oswald Gracias:

Hôm nay chúng ta sống 40 ngày sám hối, 40 ngày với Chúa, 40 ngày của cuộc hành trình trong sự thánh thiện. Suy niệm về các bài đọc, Giô-en là một tiên tri, người nói với chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, với việc khóc lóc, thống thiết than van, đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng bằng sự than van khóc lóc nội tâm, bằng sự sám hối nội tâm, và chay tịnh nội tâm.

Trình bày bối cảnh của bài đọc, Đức Hồng Y Gracias giải thích: “Có một bầy châu chấu đến phá hủy hoàn toàn, tàn phá tất cả, và mọi thứ hoàn toàn trở nên cằn cỗi. Điều này được tiên tri Giô-en coi như là dấu chỉ của sự trừng phạt từ Thiên Chúa vì tội lỗi của họ. Và tiên tri Giô-en nói, ‘Hãy ăn năn, Cầu nguyện Chay tịnh và Thiên Chúa sẽ tha thứ cho các ngươi, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường’. Trong Cựu ước, chúng ta thấy một số trường hợp về việc mặc áo nhặm và xức tro lên đầu như vậy”.

Trong Cựu Ước, khoảng thời gian 40 ngày thường được nhắc đến. Vào những ngày xảy ra trận đại hồng thủy vào thời ông Nô-ê, trời đổ mưa như trút nước suốt 40 ngày liên tục. Dân Israel lang thang trong sa mạc trong suốt 40 năm. Chúa Giêsu đi vào hoang địa, cầu nguyện và chay tịnh trong suốt 40 ngày.

Trong Cựu ước, con số 40 thường được sử dụng, vì thế Giáo hội quy định cho chúng ta 40 ngày, một cuộc hành trình, giống như dân Israel đang tiến về miền đất hứa, chúng ta trở về nhà, hướng đến sự thánh thiện, tiến đến điểm chung cuộc, tiến đến điểm mục tiêu đó là Chúa Giêsu. Giáo hội khuyến nghị 40 ngày này, sám hối, cầu nguyện và bác ái.

Trong Cựu Ước, bất cứ khi nào họ phạm tội, cả cộng đoàn được yêu cầu phải ăn năn sám hối và chay tịnh một cách công khai, nhưng ở đây Chúa Giêsu nói với chúng ta: Chớ có phô trương cho thiên hạ nhìn thấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm điều đó với động cơ trong sáng.

Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của chúng ta, Đấng hiện diện nơi kín đáo.

 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, chớ có phô trương để người ta nhìn thấy, hãy bố thí cách kín đáo và ăn chay trong kín đáo để không ai thấy ngoại trừ Thiên Chúa.

Hãy chọn cho mình một điều gì đó để làm, tôi đã đưa ra những lựa chọn thay thế khác nhau, tôi khuyến khích anh chị em, đừng chỉ làm một trong những việc đó, mà hãy làm mọi thứ. Hãy làm điều gì đó ngoài việc cầu nguyện, ăn chay, bố thí. Mỗi môn đệ của Chúa Giêsu đều cần cầu nguyện, hãy bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, và hãy đọc Sách thánh.

Khi làm việc bố thí, hãy quảng đại bố thí cho người nghèo, tìm đến những người khó khăn túng thiếu, tất cả chúng ta là một gia đình. Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng một thành viên trong gia đình dư dả trong khi một thành viên khác lại chết đói. Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng một thành viên là người nghèo túng, trong khi người khác lại có số dư khổng lồ trong ngân hàng và các nơi khác. Hãy trở nên quảng đại trong việc bố thí – trả học phí cho những thanh thiếu niên và trẻ em nghèo khó, thanh toán tiền điện cho một số gia đình khó khăn, hỗ trợ thực phẩm cho những gia đình nghèo túng, hãy thiết thực trong việc bố thí.

Tôi mong muốn trong Tổng Giáo phận Bombay không người dân nào của chúng ta phải đi ngủ với cái bụng đói, không người dân nào của chúng ta phải sống trong cảnh nghèo đói. Mùa Chay là thời gian chúng ta phải bước ra ngoài để giúp đỡ họ, các Linh mục và Tu sĩ của chúng ta phải giúp đỡ họ. Đây là lúc để thể hiện đời sống bác ái Kitô giáo của chúng ta. Hãy sám hối, xem xét những thứ anh chị em có thể từ bỏ — bia rượu, phim ảnh, các thiết bị điện tử, kiêng bớt CARBON để tiết kiệm năng lượng.

Có rất nhiều lợi thế của việc này, nó thể hiện việc tự làm chủ bản thân, nó mang lại cho chúng ta sự tự do. Nhưng trên hết, chúng ta đang dự phần vào Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô. Đức Kitô ban cho chúng ta cơ hội để dự phần vào công trình Cứu độ của Ngài, vì vậy mỗi người chúng ta cũng đang dự phần vào Ơn Cứu độ của Ngài, qua Mầu nhiệm Thập giá, khi chúng ta làm một trong những điều này.

Bài đọc hai là lời mời gọi đến với Bí tích Hòa giải, các Linh mục sẽ luôn sẵn sàng ngồi tòa. Giờ đây đã đến lúc phải hòa giải với Thiên Chúa, anh chị em và tôi (chúng ta) cần giao hòa với Thiên Chúa.

Trong 40 ngày Chay Thánh, hãy thực hiện những điều này. Hãy quyết định ngay hôm nay và bắt đầu ngay lập tức. Đây là thời điểm thuận tiện; giờ đây là thời điểm thích hợp.

Cầu chúc anh chị em một Mùa Chay tràn đầy Ân sủng!

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết