Đức Hồng Y Charles Bo tái kêu gọi hòa bình tại Myanmar

Các tín hữu Công giáo thắp nến tại một hang đá Đức Mẹ ở làng Yusomo, thị trấn Demoso thuộc giáo phận Loikaw ở Bang Kayah, nơi đang diễn ra xung đột, vào ngày 11/2. (Ảnh: Hội Nhi đồng Truyền giáo Demoso- St.Treza)

Các tín hữu Công giáo thắp nến tại một hang đá Đức Mẹ ở làng Yusomo, thị trấn Demoso thuộc giáo phận Loikaw ở Bang Kayah, nơi đang diễn ra xung đột, vào ngày 11 tháng 2 (Ảnh: Hội Nhi đồng Truyền giáo Demoso- St.Treza)

Đức Hồng Y Charles Bo đã tận dụng Thánh lễ kính Đức Mẹ được các tín hữu Công giáo trên khắp Myanmar cử hành vào ngày 11 tháng 2 để nhắc lại lời kêu gọi hòa bình tại quốc gia Đông Nam Á đang bị nội chiến tàn phá này.

Vị Giáo sĩ hàng đầu của Myanmar kêu gọi các tín hữu Công giáo giữ vững đức tin của họ và cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria giữa những đau khổ vốn đã chứng kiến các cuộc không kích, các cuộc pháo kích và việc quân đội đốt phá nhà cửa và nhà thờ trong những tháng gần đây.

“Chúng ta thực sự cần hòa bình dựa trên công lý, và hòa bình là điều khả thi”, vị Hồng y 74 tuổi nhận xét.

“Đức Trinh Nữ Maria thấu hiểu chúng ta giữa bóng tối, và chúng ta hãy cầu nguyện để nhận được sức mạnh từ Thiên Chúa như Đức Maria”, Đức Hồng y Bo chia sẻ trong bài giảng lễ Đức Mẹ Lộ Đức tại Đền thánh Đức Mẹ Quốc gia Nyaunglebin ở Tổng Giáo phận Yangon.

Hàng nghìn tín hữu Công giáo, Phật giáo và Ấn giáo đã tham gia sự kiện ở Nyaunglebin, nhưng nhiều hoạt động mừng lễ và Tuần cửu nhật được tổ chức trực tuyến do các hạn chế về đại dịch và tình trạng bất ổn chính trị bùng phát kể từ cuộc đảo chính quân sự vào ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Khoảng 1.000 tín hữu, bao gồm cả những người di tản trong nước, đã tham dự Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Loikaw, thủ phủ của Bang Kayah có đa số Kitô hữu. Vào buổi tối, các tín hữu đã cùng nhau tham dự chương trình cầu nguyện trong khuôn viên thánh đường.

“Không có tiếng súng và pháo kích nên chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi dự lễ mà không bị gián đoạn”, một giáo dân giấu tên phát biểu với UCA News.

Bang Kayah trực thuộc Giáo phận Loikaw là một trong những khu vực ở Myanmar bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi xung đột và nhiều người phải di tản đã trú ẩn tại các nhà thờ, tu viện, nhà người thân và trong các khu rừng gần đó kể từ khi chính quyền quân sự gia tăng tấn công phiến quân, bao gồm một số nhóm sắc tộc có vũ trang, bao gồm cả các Kitô hữu.

Một vài Giáo xứ, như Đền thờ Đức Mẹ ở Yusomo thuộc Giáo phận Loikaw, đã cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng theo cách nhẹ nhàng không phô trương.

Đền thờ Đức Mẹ, nơi thu hút hàng nghìn người hành hương hàng năm, đã tạm dừng các lễ kỷ niệm quy mô lớn trong 3 năm do giao tranh đang diễn ra.

Xung đột không có hồi kết ở các khu vực chủ yếu là Kitô hữu ở các bang Kachin, Kayah, Karen và Chin nơi các nhà thờ, tu viện và các tổ chức Kitô giáo khác ở các Giáo phận Loikaw, Pekhon, Hakha, Kalay và Mandalay đã trở thành mục tiêu chính của các vụ tấn công của chính quyền quân sự.

5 Giáo phận này nằm trong tổng số 16 Giáo phận ở Myanmar

Hơn 1,5 triệu người đã phải di tản kể từ khi quân đội tiếp quản vào tháng 2 năm 2021, theo một báo cáo vào ngày 2 tháng 2 của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube