Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ hôm thứ Hai 20/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta
Trong Thánh lễ hôm thứ Hai 20/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho tất cả những người, kể cả đàn ông và phụ nữ, có ơn gọi đối với đời sống chính trị và, trong bài giảng của mình, đồng thời suy tư về việc được tái sinh trong Chúa Thánh Thần.
Sau khi cử hành Thánh lễ hôm Chúa nhật 19/4 kính Lòng thương xót tại Nhà thờ Chúa Thánh Thần ở quận Saxon, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tiếp tục cử hành Thánh lễ tại Nhà nguyện Santa Santa Marta hôm thứ Hai.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đàn ông và phụ nữ có ơn gọi chính trị. Chính trị là một trong những hình thức cao nhất của đức ái”. Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục cầu nguyện để các đảng phái chính trị có thể “cùng nhau tìm kiếm lợi ích của đất nước chứ không phải lợi ích của riêng các đảng phái của họ” trong cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện tại.
Ông Nicodemô và Chúa Giêsu
Bắt đầu bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã suy tư về nhân vật Nicodemô, một nhà lãnh đạo của người Do Thái và là một người Pharisêu công chính. Ông đã đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm vì ông ta biết rằng những người liên quan đến Chúa Giêsu đều không được mọi người có cái nhìn thiện cảm. Nicodemô cảm thấy bồn chồn vì ông biết rằng các hành động của Chúa Giêsu đã được các tiên tri báo trước. Đến với Chúa Giêsu, ông thú nhận: “Lạy Thầy, chúng tôi nhận biết Thầy là một vị tôn sư Thiên Chúa uỷ phái đến. Vì không ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý rằng lời thú nhận của ông Nicodemô đã dừng lại trước phó từ “vì lẽ đó”. Điều này cản trở ông hiểu được một cách trọn vẹn và thực hiện bước nhảy vọt mà ông cần phải thực hiện.
Một hình thức mới của việc được sinh ra
Trả lời Nicodemô, Chúa Giêsu nói: “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Nicodemô hiểu câu nói này theo nghĩa đen. Vì vậy, ông đã hỏi về việc làm thế nào một người lại có thể được sinh ra một lần nữa khi đã lớn tuổi. Chúa Giêsu giải thích rằng việc được tái sinh từ trời cao có nghĩa là được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần.
Chúa Thánh Thần
“Chúa Thánh Thần thì không thể đoán trước được”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. Định nghĩa riêng của Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần được mô tả như là: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”. Một người vâng phục Chúa Thánh Thần là một người cho phép bản thân mình để cho Chúa Thánh Thần “mang từ nơi này đến nơi khác”. Chính theo cách thức này mà một người có được sự tự do trong Chúa Thánh Thần.
Dấu hiệu của một người Kitô hữu lành thánh
“Việc trở thành một Kitô hữu lành thánh không chỉ là hoàn thành các giới răn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích. “Nếu bạn chỉ dừng lại ở đó, bạn không phải là một Kitô hữu lành thánh”. Việc trở thành một Kitô hữu lành thánh nghĩa là “để cho Chúa Thánh Thần bước vào con người bạn và đưa bạn đến nơi mà Ngài muốn”. Để một lần nữa được tái sinh, chúng ta phải sẵn sàng để bản thân được hướng dẫn trong “sự tự do của Chúa Thánh Thần” mặc dù chúng ta không biết mình sẽ được đưa đến đâu.
Sự can đảm và tự do trong Chúa Thánh Thần từ việc cầu nguyện
Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng khi đối diện với những khó khăn và những cánh cửa đóng kín, các môn đệ đã đến với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và họ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Do đó, “cầu nguyện là một điều mở tung cánh cửa cho Chúa Thánh Thần và ban cho chúng ta sự tự do”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý rằng trong Bài đọc đầu tiên, cộng đồng các Kitô hữu có một chút sợ hãi khi Phêrô và Gioan trở lại cộng đồng sau khi bị các thượng tế và các kỳ lão thẩm vấn. Họ hướng tới Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và thực sự có một “Lễ Ngũ Tuần thứ hai” – nơi mà họ được quy tụ, và họ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Họ đã trở nên can trường và mạnh dạn rao giảng Lời Chúa.
Kết thúc bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng cầu nguyện để thông qua việc cầu nguyện, chúng ta có thể đón nhận món quà của sự can đảm từ Chúa Thánh Thần, mặc dù chúng ta có thể không biết chúng ta sẽ được đưa đi đâu.
“Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn biết rộng mở tâm hồn mình với Chúa Thánh Thần, để chính Ngài sẽ là Đấng hướng dẫn chúng ta trong cuộc đời phụng sự Thiên Chúa”.
Thiên Ân (theo Vatican News)