Đức Giáo hoàng Phanxicô ca ngợi nghĩa cử anh hùng của các y tá

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ sáng thứ Ba 12/5 tại nhà nguyện Casa Santa Marta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ sáng thứ Ba 12/5 tại nhà nguyện Casa Santa Marta

Hôm thứ Ba 12/5, Ngày Quốc tế Điều dưỡng, Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho đội ngũ các y tá. Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý sự khác biệt giữa hòa bình mà thế giới mang lại và sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện đặc biệt cho các y tá trong Thánh lễ hàng ngày vào sáng thứ Ba 12/5 tại nhà nguyện Casa Santa Marta. Không chỉ là một cái nghề, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đó còn là một ơn gọi. Ngài thừa nhận rằng điều dưỡng là một lời kêu gọi, đặc biệt là trong thời đại dịch bệnh này, được đánh dấu bằng nghĩa cử anh hùng – thậm chí đến mức hy sinh mạng sống của mình.

Hòa bình của thế gian và sự bình an của Chúa Kitô

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã suy tư về những lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14:27).

Sự bình an này không phải là “sự bình an của thế gian”, mà là một nền hòa bình xuất phát từ sự vắng mặt của chiến tranh, Đức Giáo hoàng nói. Thay vào đó là “sự bình an trong tâm hồn, sự bình an trong con người chúng ta, sự bình an mà tất cả chúng ta đều có từ sâu thẳm bên trong”.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng sự bình an mà Ngài sẽ ban không phải là sự bình an của thế gian: “Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Sự bình an của thế giới này, Đức Giáo hoàng nói, là một nền hòa bình được ban tặng bởi những điều rất hời hợt đối với tôi. Sự bình an đó là một hình thức của “sự sở hữu cá nhân, một điều gì đó mà tôi có được trong sự cô lập với người khác, một điều gì đó mà giữ cho riêng mình”. Nếu không nhận ra điều đó, kiểu bình an này có thể ru chúng ta vào một sự tĩnh tại uể oải, nơi chúng ta kết thúc bằng việc tự khép kín với chính mình. “Nó có một chút ích kỷ”, Đức Giáo hoàng nói.

Nó cũng là một nền hòa bình “phải trả giá tốn kém”, bởi vì những người tìm kiếm nó phải luôn thay đổi những gì mang lại cho họ sự bình an đó. “Nó phải trả giá tốn kém bởi vì nó chỉ mang tính tạm thời và vô ích”.

Một sự bình an hướng thượng

Sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng rất khác biệt, Đức Giáo hoàng nói. “Đó là một sự bình an khiến bạn cảm động. Nó không cô lập bạn”. Thay vào đó, sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng sẽ hướng bạn tới việc tiếp cận với những người khác, “để tạo ra cộng đồng và sự giao tiếp”. Trong khi nền hòa bình mà thế giới mang lại đòi hỏi cái giá phải trả rất đắt, sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng thì hoàn toàn miễn phí, một món quà của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra ví dụ từ các Sách Tin Mừng về người đàn ông giàu có sở hữu nhiều chuồng trại chứa đầy lúa gạo, và anh ta nghĩ rằng mình đang làm rất tốt mọi thứ, và thậm chí còn tìm cách xây dựng thêm. “Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’” (Lc 12, 20). Sự bình của thế gian này “không mở ra cánh cửa tương lai, và dẫn đến thiên đường”, Đức Giáo hoàng nói, nhưng chỉ quan tâm đến chính bản thân mình.

Sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng, mặt khác, luôn luôn quy hướng về Thiên Chúa. Đó là một sự bình an không chỉ cho hiện tại không thôi, mà còn cho tương lai: “Đó chính là việc bắt đầu trên Thiên đàng, việc việc trổ sinh những hoa trái của Nước Trời”. Sự bình an của thế gian có thể ru chúng ta ngủ giống như ma túy …nhưng chúng ta luôn luôn cần một “liều thuốc” khác. Sự bình an của thế gian này bị giới hạn, bởi vì nó luôn mang tính tạm bợ; nhưng sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng, thì là “tối hậu, hiệu quả và có tính lan truyền”.

Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu nguyện: “Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an này vốn mang lại hy vọng, tạo nên cộng đồng và hướng tới sự bình an tối hậu của Thiên đàng”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết