Vào đầu tuần lễ tập trung vào hoàn cảnh của những người di cư, hôm 23 tháng 9, Đức Cha Mark J. Seitz, Giám mục Địa phận El Paso, đã đặt câu hỏi rằng liệu các Kitô hữu có sẵn sàng gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện nơi những người di cư tại biên giới Hoa Kỳ, nơi mà những đứa trẻ đã mất mạng trong khi bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ người nhập cư và những người tìm cách nhập cảnh vào nước ta để tìm kiếm công ăn việc làm hoặc sự an toàn hay không.

Đức Giám mục Mark J. Seitz Địa phận El Paso, Texas, chào đón mọi người sau Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Piô X tại El Paso hôm 23 tháng 9 năm 2019, trong một cuộc gặp gỡ mục vụ của các Giám mục Hoa Kỳ với những người di cư tại khu vực biên giới. Chuyến viếng thăm mục vụ từ ngày 23-27 tháng 9, được tài trợ bởi nhiều văn phòng khác nhau của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các tổ chức quốc gia khác, nhằm mục đích làm nổi bật sứ vụ mục vụ Giáo hội đối với những người di cư, các điều kiện tại biên giới và các luật nhập cư ảnh hưởng đến họ, cũng như những nhu cầu về vật chất và tinh thần của họ. (Ảnh: Tyler Orsburn / CNS)
EL PASO, Texas – Vào đầu tuần lễ tập trung vào hoàn cảnh của những người di cư, hôm 23 tháng 9, Đức Cha Mark J. Seitz, Giám mục Địa phận El Paso, đã đặt câu hỏi rằng liệu các Kitô hữu có sẵn sàng gặp gỡ Chúa Kitô hiện diện nơi những người di cư tại biên giới Hoa Kỳ, nơi mà những đứa trẻ đã mất mạng trong khi bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ người nhập cư và những người tìm cách nhập cảnh vào nước ta để tìm kiếm công ăn việc làm hoặc sự an toàn hay không.
“Đó chính là một vấn đề”, Đức Cha Seitz chia sẻ trong Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Piô X tại El Paso, nơi mà ngài đón tiếp các giám mục đến từ các khu vực khác nhau trong nước và các thành viên của một phái đoàn đến từ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và những người hướng về những người di cư ở nhiều khu vực khác nhau của Hoa Kỳ.
Hướng đến Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn được Giáo hội Công giáo cử hành vào ngày 29 tháng 9, phái đoàn dự kiến sẽ đến thăm những người nông dân, các thanh thiếu niên và những người di cư khác, và cử hành Thánh Thể mỗi ngày, nhớ đến cảnh ngộ của những người tị nạn và những người dân dễ bị tổn thương khác.
Thậm chí ngay cả khi những quan điểm chống người nhập cư đang ngày càng có chiều hướng gia tăng, Giáo hội vẫn kiên định kêu gọi hướng tới những người tị nạn và những người di cư.
“Cảm ơn toàn thể quý vị đã thể hiện tinh thần liên đới”, Nữ tu Joanna Okereke, trợ lý giám đốc Chăm sóc Mục vụ Người di cư, Người tị nạn và Du khách tại Văn phòng về Đa dạng Văn hóa trực thuộc HĐGM Hoa Kỳ, chia sẻ khi chào mừng phái đoàn tham dự Thánh lễ khai mạc. “Xin hãy tiếp tục lên tiếng bảo vệ những người di cư”.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Seitz đã đặt câu hỏi với cộng đoàn hiện diện về việc liệu họ có tự hỏi rằng việc nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô, bắt tay và ôm lấy Ngài là như thế nào. Chúng ta có thể trải nghiệm điều đó, Đức Cha Seitz nói, bằng cách nhìn thấy khuôn mặt khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người túng thiếu, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Khi hình ảnh của những người di cư được trình chiếu trên một màn hình lớn, Đức Cha Seitz đã đề cập đến tên tuổi của những đứa trẻ đã chết trong khi bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ người di cư tại Hoa Kỳ, và cho thấy hình ảnh của những người đến Hoa Kỳ tìm kiếm việc làm hoặc tìm kiếm sự an toàn.
“Chúng ta có thể nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô khi đối diện với những đứa trẻ và những người lớn đã thiệt mạng”, Đức Cha Seitz nói. “Chúng ta đã được lãnh nhận rất nhiều ơn lành, vậy liệu chúng ta có cho phép mình trở thành khuôn mặt của Chúa Kitô không?”.
“Liệu chúng ta có đáp lại Chúa Kitô xuất hiện dưới hình thức của những người đau khổ, cho dù họ là những người di cư hay những người nghèo khổ?”, Đức Cha Seitz chất vấn.
Cách chúng ta phản ứng “nói lên rất nhiều điều về chúng ta”, Đức Cha Seitz nói.
“Chúng ta có sẵn sàng đón nhận trách nhiệm của mình với tư cách là người Kitô hữu không?”, Đức Cha Seitz nói.
Lời mời gọi hướng tới những người bị gạt ra bên lề xã hội chính là lời kêu gọi sự tập trung của tất cả mọi tín hữu và cần phải là trọng tâm của đời sống đức tin, theo Linh mục Robert Stark, Điều phối viên khu vực của Phân Bộ về Di dân và Tị nạn của Vatican, người cũng có mặt tham dự và đưa ra những nhận xét ngắn gọn trong Thánh lễ khai mạc.
“Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng đó chính là chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một ‘encuentro con Dios’ (cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa) theo cách mà nó sẽ giúp đỡ với sự đồng hành không chỉ bao gồm những người di cư mà cả những người không bao giờ nên bị loại trừ”, Linh mục Robert Stark nói.
Minh Tuệ (theo Crux)