Đức Giám mục Địa phận Shrewsbury trong bài giảng Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh sẽ cảnh báo chống lại những nỗ lực mới nhằm thay đổi luật cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân của họ tự tử.
Đức Giám mục Davies sẽ nói rằng việc vận động hành lang cho cái chết êm ái lợi dụng mùa Giáng Sinh để phủ nhận luân lý Kitô giáo quả thực “đặc biệt nham hiểm”.
Vị Giám chức sẽ đề nghị rằng việc thay đổi luật để cho phép các bác sĩ kê toa các loại cocktail gây chết người trong việc trợ tử hoặc tiêm thuốc độc an tử là điều trái với các giá trị Kitô giáo về sự thánh thiêng của sự sống con người và việc chăm sóc những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất.
Trong bài giảng của mình, Đức Giám mục Davies sẽ nhắc nhở cộng đoàn tại Nhà thờ Chính tòa Shrewsbury rằng ngược lại, Lễ Giáng sinh đưa xã hội quay trở lại với những giá trị đã được hình thành từ sự ra đời của Chúa Kitô tại Bê-lem “niềm vui được toàn dân chia sẻ”.
“Những sự thật mà chúng ta có thể quá dễ dàng coi là đương nhiên sẽ được mọi tâm trí và con tim nhớ lại trong những ngày lễ hội này: giá trị của mỗi sự sống con người; phẩm giá bẩm sinh của mỗi con người; lòng trắc ẩn đối với những người yếu đuối nhất; hòa bình giữa con người và lòng bác ái mà chúng ta mắc nợ lẫn nhau”, Đức Giám mục Davies nói.
“Đây là những giá trị và mệnh lệnh đạo đức xa lạ và không thể tưởng tượng được đối với tâm trí người xưa nhưng chúng ta đã truy nguyên từ cái nôi của ánh bình minh của Chúa Kitô”.
“Mỗi thế hệ đều trải qua bóng tối của riêng mình để liên tục trở về với ánh sáng của Ngài. Có vẻ đặc biệt nham hiểm khi việc vận động hành lang cho cái chết êm dịu lại chọn thời điểm này trong năm để thúc đẩy chương trình nghị sự chết chóc của mình và thậm chí lợi dụng các mệnh lệnh Kitô giáo về ‘lòng trắc ẩn’ và ‘lòng thương xót’ để nói về việc giết người vì mục đích y tế”.
“Kitô giáo dẫn chúng ta đến việc chăm sóc những người yếu đuối nhất và dễ bị tổn thương nhất, an tử đề xuất một nền đạo đức mới trong đó ánh sáng của Chúa Kitô không còn hướng dẫn chúng ta nữa”.
Việc Đức Giám mục Davies thẳng thừng bác bỏ việc an tử và hỗ trợ tự tử, thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông với lối uyển ngữ “trợ tử”, xảy ra khi các nhà hoạt động tìm cách lợi dụng thông báo của Dame Esther Rantzen, người dẫn chương trình truyền hình và là người sáng lập Childline, tổ chức từ thiện chống bắt nạt và chống lạm dụng, rằng chị đã gia nhập Dignitas, phòng khám hỗ trợ tử ở Thụy Sĩ, và có thể muốn kết thúc cuộc đời mình ở đó nếu việc điều trị ung thư phổi giai đoạn bốn thất bại.
Tuyên bố của Dame Esther Rantzen khiến các nhà hoạt động và một số chính trị gia đề xuất rằng Đạo luật Tự tử sát năm 1961, theo đó việc trợ tử có thể bị phạt tới 14 năm tù, nên được bãi bỏ hoặc sửa đổi để các bác sĩ có thể hỗ trợ các vụ tự tử của một số bệnh nhân của họ mà không sợ bị truy tố.
Các Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove và Mel Stride đã đề nghị Hạ viện tái xem xét luật này, trong khi lãnh đạo Đảng Lao động Sir Keir Starmer chỉ ra rằng ông có thể cho phép quốc hội có thời gian để tranh luận về cái gọi là dự luật “trợ tử”.
Cá nhân ông Keir cho biết ông tin rằng “có cơ sở để thay đổi luật này”.
Minh Tuệ (theo Catholic Herald)
