Đức Giám mục Álvarez: ‘Sự căm ghét phải được đáp trả bằng tình yêu thương’

Đức Giám mục Rolando José Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, trong bức ảnh được chụp tại Managua vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Trong một video, Đức Giám mục Álvarez nói rằng chính quyền đã ngăn cản ngài, sáu Linh mục và sáu giáo dân rời khỏi các văn phòng của Giáo phận địa phương (Ảnh: CNS / Maynor Valenzuela, Reuters)

Đức Giám mục Rolando José Álvarez Địa phận Matagalpa, Nicaragua, trong bức ảnh được chụp tại Managua vào ngày 20 tháng 5 năm 2022. Trong một video, Đức Giám mục Álvarez nói rằng chính quyền đã ngăn cản ngài, sáu Linh mục và sáu giáo dân rời khỏi các văn phòng của Giáo phận địa phương (Ảnh: CNS / Maynor Valenzuela, Reuters)

WASHINGTON (CNS) — Hôm 7 tháng 8, Đức Giám mục Rolando José Álvarez người Nicaragua đã đưa ra một thông điệp về tình yêu thương cho thế giới thậm chí ngay cả khi ngài tiếp tục bị cảnh sát giam giữ bên trong một tòa nhà thuộc Giáo phận Matagalpa.

“Chúng ta phải đáp trả sự căm ghét bằng tình yêu thương, sự tuyệt vọng bằng niềm hy vọng, và sự sợ hãi bằng sức mạnh và lòng can đảm được Đức Kitô Phục sinh vinh hiển ban cho chúng ta”, vị Giám chức 55 tuổi cho biết trong một video được đăng trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Đức Giám mục Álvarez, cùng với một nhóm Linh mục và giáo dân, đã bị chính quyền ngăn cản rời khỏi tòa nhà kể từ ngày 4 tháng 8. Vài ngày trước khi vị Giám chức bị giam giữ, một số đài phát thanh Công giáo dưới sự bảo trợ của Giáo phận Matagalpa đã bị chính phủ đóng cửa.

Đức Giám mục Álvarez đã công khai chỉ trích chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega thuộc đảng Sandinista vì sự đàn áp của họ đối với người dân Nicaragua và các vụ vi phạm nhân quyền. Chính phủ đã trục xuất nhiều người Công giáo ra khỏi đất nước, bao gồm Dòng Thừa sai Bác ái vào tháng Bảy, và Đại sứ của Vatican, được gọi là Sứ thần Tòa Thánh, vào tháng Ba.

Sau khi Đức Giám mục Álvarez công khai phản đối việc đóng cửa các đài phát thanh, ngay sau đó, ngài nhận thấy lối vào văn phòng Giáo phận địa phương bị cảnh sát chặn, mặc dù ngài không bị buộc tội.

Tuy nhiên, vào cuối ngày 5 tháng 8, cảnh sát quốc gia Nicaragua đã công bố một cuộc điều tra bao gồm các Giám mục, nói rằng các nhóm bạo lực đang tổ chức để “thực hiện các hành vi thù hận chống lại quần chúng nhân dân, gây ra bầu khí của sự lo lắng và hỗn loạn, làm xáo trộn hòa bình và sự hòa hợp trong cộng đồng, với mục đích gây bất ổn cho nhà nước Nicaragua và tấn công các cơ quan có thẩm quyền theo hiến pháp”.

“Tôi đang bị điều tra. Điều đó chẳng sao cả, nhưng tôi không biết lý do tại sao”, vị Giám chức nói trong video được phát hành hôm 7 tháng 8.

Và mặc dù Đức Giám mục Álvarez và những người bạn đồng hành của ngài hiện đang bị quản thúc tại gia đến mức nào, vị Giám chức cho biết rằng họ có sức mạnh và sự bình an mà chỉ Đức Kitô Phục sinh mới có thể mang lại.

“Chúng tôi có được niềm vui của Đấng nói với chúng ta rằng: ‘Can đảm lên, đừng sợ’”, Đức Giám mục Álvarez nói. “Anh chị em thân mến, hãy nhớ rằng nỗi sợ hãi làm tê liệt, sự tuyệt vọng là mồ chôn của chính nó và lòng căm thù là cái chết của tâm hồn”.

Trong một video riêng biệt, cũng được phát hành vào ngày 7 tháng 8, Đức Giám mục Álvarez xuất hiện trong video hát ca khúc “El Amigo” cho các cảnh sát mặc đồ chống bạo động đang giam giữ nhóm của ngài và chúc lành cho họ. Bài hát, phổ biến ở Mỹ Latinh, nói về một người bạn tốt. Mọi người có thể nghe thấy giọng nói của những người bị giam giữ cùng với vị Giám chức cùng cất tiếng hát, trong đó có đoạn: “Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất định trong cuộc sống, chúng tôi đang tìm kiếm một ai đó giúp chúng tôi tìm ra lối thoát”.

Nhiều người lo lắng rằng sau khi chính quyền Nicaragua cho biết họ đang điều tra Đức Giám mục Álvarez vì tội kích động bạo lực, chính phủ có thể đang lên kế hoạch tống ngài vào một nhà tù dành cho những người bất đồng chính kiến. Vào năm 2019, Đức Giám mục Phụ tá Silvio José Báez Địa phận Managua, người cũng từng chỉ trích chính phủ và nhận được những lời đe dọa tính mạng, đã rời khỏi đất nước. Sau đó, Đức Giám mục Báez cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề nghị ngài rời khỏi đất nước; vị Giám chức cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô nói với ngài: “Tôi không muốn một vị Giám mục nào khác phải chịu tử đạo ở Trung Mỹ”.

Mặc dù Đức Giám mục Álvarez dường như trông đợi vào sự hỗ trợ của quốc tế, nhưng trên mạng xã hội cũng đã lan truyền các video cho thấy khuôn mặt của vị Giám chức bị đặt làm tâm bắn và những từ ngữ như “asesino” hoặc tên sát nhân, tiếp theo là Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo nói rằng những kẻ chết tiệt “hãy biến đi”.

Vào ngày 7 tháng 8, Đức Hồng y Leopoldo Brenes người Nicaragua đã đọc một tuyên bố từ các Giám mục trong nước nói rằng họ hiệp thông với người anh em Giám mục của mình đang bị giam giữ.

“Tình huống này chạm đến trái tim của chúng tôi với tư cách là các Giám mục và các thành viên của Giáo hội Nicaragua”, Đức Hồng y Brenes nói, đồng thời trích dẫn Thư 1 gửi tín hữu Côrintô: Nếu một chi thể nào bị đau thì tất cả đều cùng đau (1 Cr 12, 26).

Hội đồng giám mục Mỹ Latinh, được gọi là CELAM, đã bày tỏ tinh thần liên đới với Đức Giám mục Álvarez, cũng như các Hội đồng Giám mục riêng lẻ đến từ Trung Mỹ.

Một tổ chức của các công nhân nông nghiệp Nicaragua cũng đã đăng tải những bức ảnh của vị Đức Giám mục Álvarez trong suốt quá thời gian thi hành sứ vụ cùng với đàn chiên ở nông thôn, với phần nhạc nền là bài hát “El Amigo”.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube