Các nhà báo Công giáo cần có khả năng phân biệt giữa thiện và ác và đồng thời nhận ra rằng những lời nói của họ có thể định hình thế giới, chứ không chỉ mô tả những sự việc đã xảy ra, ĐTC Phanxicô nói. Các phóng viên cũng có thể giúp “vạch mặt những lời nói không đúng với sự thật và mang tính chất phá hoại”, nhưng họ cũng cần phải đảm bảo rằng các nguồn tin của họ đáng tin cậy trong khi đưa ra bối cảnh chính xác, đưa ra sự giải thích và tầm quan trọng của các sự kiện.

ĐTC Phanxicô chụp chung với các thành viên của Liên đoàn Báo chí Công giáo Ý trong một hội nghị tại Điện Tông Tòa, Vatican, ngày 23 tháng 9 năm 2019. Các nhà báo cần có khả năng phân biệt giữa thiện và ác và đồng thời xem xét việc báo cáo của họ thực sự có thể định hình thế giới, chứ không chỉ mô tả những sự việc đã xảy ra, ĐTC Phanxicô nói. Các phóng viên cũng có thể giúp “vạch mặt những lời lẽ sai trái và mang tính phá hoại” và đồng thời đảm bảo rằng các nguồn tin của họ đáng tin cậy, ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm. (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)
ROME – Các nhà báo Công giáo cần có khả năng phân biệt giữa thiện và ác và đồng thời nhận ra rằng những lời nói của họ có thể định hình thế giới, chứ không chỉ mô tả những sự việc đã xảy ra, ĐTC Phanxicô nói.
Các phóng viên cũng có thể giúp “vạch mặt những lời nói không đúng với sự thật và mang tính chất phá hoại”, nhưng họ cũng cần phải đảm bảo rằng các nguồn tin của họ đáng tin cậy trong khi đưa ra bối cảnh chính xác, đưa ra sự giải thích và tầm quan trọng của các sự kiện, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến các thành viên của giới báo chí Công giáo Ý hôm 23 tháng 9.
ĐTC Phanxicô cũng đã đưa ra những lời kêu gọi tương tự vào đầu ngày khi phát biểu với các thành viên của bộ phận truyền thông riêng của Vatican, Thánh Bộ Truyền Thông, vốn đang tổ chức hội nghị toàn thể của họ.
Thánh Bộ Truyền Thông của Vatican làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ĐTC Phanxicô nói với họ, không bao giờ mang tính quảng cáo hay bị thúc đẩy bởi mong muốn có được một lượng khán thính giả lớn hơn, cũng không phải là những nhân viên bị cám dỗ vào việc cảm thấy bị đánh bại và phòng thủ đối với văn hóa rộng lớn hơn.
Trong buổi tiếp kiến với các thành viên của Liên minh Báo chí Công giáo Ý, vốn đang kỷ niệm 60 năm thành lập, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà báo “trở nên tiếng nói lương tâm của nghề nhà báo có khả năng phân biệt giữa thiện với ác, giữa những lựa chọn mang tính nhân đạo với những lựa chọn vô nhân tính”, bởi vì hiện nay hai bên rất khó phân biệt khi tất cả mọi thứ đều trở nên lẫn lộn trong “một đống hổ lốn”.
Các nhà báo được mời gọi để tái cấu trúc lại những thực tế, “nỗ lực hướng tới sự gắn kết xã hội và đồng thời nói lên sự thật bằng mọi giá”, theo cách thức tôn trọng và không bao giờ kiêu căng ngạo mạn, ĐTC Phanxicô nói.
“Truyền thông cần có những lời nói thực tế giữa bối cảnh của rất nhiều những từ ngữ sáo rỗng”, ĐTC Phanxicô nói.
“Đó quả là một nhiệm vụ lớn lao”, ĐTC Phanxicô nói, “bởi vì tất cả những lời nói của anh chị em nói về thế giới và định hình nó, những câu chuyện của anh chị em có thể tạo ra không gian cho tự do hoặc sự nô lệ, cho tinh thần trách nhiệm hoặc ham muốn quyền lực”.
ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng Ngài biết các phóng viên thường muốn có thể làm điều này, “nhưng lại có một biên tập viên đứng đằng sau họ nói, ‘Không, điều này không thể được xuất bản, điều này thì được, điều kia thì không’”.
Điều xảy ra đó chính là sự thật phải được thông qua “một nhà máy chưng cất” của những lợi ích hoặc lợi thế tài chính của nhà xuất bản và những gì được xuất bản không còn đúng nữa, ĐTC Phanxicô nói.
Chỉ khi họ có thể nỗ lực làm việc để xây dựng một thế giới công bằng và biết quan tâm hơn, ĐTC Phanxicô nói, các nhà báo cũng có thể giúp loại bỏ những điều sai trái và hiểm họa.
Trong thời đại internet, “nhiệm vụ của một nhà báo đó chính là xác định các nguồn tin đáng tin cậy, đặt chúng vào bối cảnh, và đồng thời giải thích chúng”. Chẳng hạn như, ĐTC Phanxicô nói, tại sao khi một người vô gia cư phải chịu cái lạnh cóng đến chết trên đường phố lại không thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, nhưng tất cả mọi hãng tin lại đều đưa tin về việc sàn giao dịch chứng khoán tụt xuống hai điểm. “Một điều gì đó không đúng ở đây”, ĐTC Phanxicô nói.
“Đừng sợ việc làm đảo lộn dòng tin tức, để lên tiếng cho những người không có tiếng nói, để kể những câu chuyện tốt đẹp”, vốn thúc đẩy một xã hội thân thiện hơn. “Đừng kể những chuyện hoang đường. Không. Chỉ kể những câu chuyện tin tức tốt đẹp thực sự”, ĐTC Phanxicô nói.
Khi ĐTC Phanxicô trước đó đã gặp gỡ các thành viên của Thánh Bộ Truyền Thông, các chuyên gia tư vấn của Thánh Bộ và các nhân viên làm việc trong các cơ quan truyền thông khác nhau của Vatican – truyền hình, internet, đài phát thanh và báo chí – ĐTC Phanxicô đã gác lại những phát biểu nhận xét đã được chuẩn bị của mình, đồng thời cũng cho biết rằng nó sẽ đánh bại mục đích của truyền thông nếu như việc đọc một bài phát biểu dài đưa họ vào giấc ngủ.
Thay vào đó, ĐTC Phanxicô đề nghị họ hãy đọc và suy nghĩ về những nhận xét bằng văn bản sau đó, Ngài khuyến khích họ trở thành những nhà truyền thông đích được thúc đẩy bởi tình yêu.
Truyền thông phải là việc trở nên nhân chứng, ĐTC Phanxicô nói, và việc làm chứng cho đức tin của một người có yếu tố tử đạo trong đó, ơn gọi Kitô giáo là việc trở nên chút muối hoặc men vốn có thể biến đổi mọi thứ.
Đừng để mình bị rơi vào cám dỗ của việc từ bỏ hoặc khép mình với thế giới, chọn cách tin rằng một số ít người một cách nào đó là một nhóm ưu tú hoặc một nhóm các Kitô hữu đích thực “được chọn”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm.
“Việc tự cam chịu thất bại về văn hóa xuất phát từ ma quỷ, nó không xuất phát từ Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói. “Việc kêu ca phàn nàn đối với những sự nhẫn nhục cam chịu không phải là tinh thần Kitô giáo”.
Các vị anh hùng tử đạo và những người hy sinh tất cả để sống đức tin của mình và trung thành với Thiên Chúa “mang lại sức sống cho Giáo hội, chứ không phải những người nghệ sĩ, những nhà giảng thuyết vĩ đại, những người giám hộ của chúng ta đối với ‘học thuyết đích thực và hoàn hảo’. Không, đó là những vị tử đạo, một Giáo hội của những anh hùng tử đạo”, ĐTC Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo Crux)