ĐTC Phanxicô: với các gia đình, ‘Giáo hội ở với anh chị em, thực ra, Giáo hội ở trong anh chị em!’

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844

“Các gia đình thân mến, anh chị em cũng được mời gọi không có những ưu tiên khác, ‘không nhìn lại’, nghĩa là không hối tiếc về cuộc sống trước đây, tự do của trước đây, với những ảo tưởng lừa dối của nó: cuộc sống bị hóa thạch khi nó không chấp nhận sự mới mẻ của lời kêu gọi của Thiên Chúa mà cứ hối tiếc về quá khứ. Khi Chúa Giêsu kêu gọi, ngay cả với hôn nhân và gia đình, Ngài yêu cầu chúng ta nhìn về phía trước và luôn đi trước chúng ta trên cuộc hành trình, luôn luôn đi trước chúng ta trong tình yêu và sự phục vụ. Những người đi theo Ngài không thất vọng!”

Đức Giáo hoàng đã nói như vậy trong phần cuối của bài giảng trong Thánh lễ cho Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ mười. “Cầu mong tình yêu mà anh chị em đang sống với nhau luôn cởi mở, hướng ngoại, có khả năng ‘chạm vào’ những người yếu đuối nhất và những người bị tổn thương mà anh chị em gặp trên đường đi: mong manh trong cơ thể và mong manh trong tâm hồn. Tình yêu, trên thực tế, ngay cả tình yêu gia đình – Đúc Phanxicô kết luận -, được thanh tẩy và củng cố khi nó được ban tặng. Giáo Hội ở với anh chị em, thật ra, Giáo Hội ở trong anh chị em! Trên thực tế, Giáo hội được sinh ra từ một Gia đình, gia đình Nazareth, và được tạo thành chủ yếu từ các gia đình”.

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube