
Đức Thánh Cha Phanxicô chụp ảnh chung với một nhóm bạn trẻ sau buổi tiếp kiến chung vào ngày 17 tháng 8 năm 2022 (Ảnh: Pablo Esparza/CNA)
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng sự gia tăng các vụ tự tử của thanh thiếu niên chỉ ra một tình trạng nghèo nàn về tinh thần nghiêm trọng hơn trong nền văn hóa của chúng ta ngày nay khiến những người trẻ tuổi tin rằng họ là những kẻ thất bại.
Trong Sứ điệp Ngày Thế giới vì Người nghèo năm 2023, Đức Thánh Cha viết rằng ngài không thể không đề cập đến “một hình thức nghèo đói ngày càng rõ ràng đang ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi”.
“Có biết bao nhiêu thất vọng và biết bao nhiêu vụ tự tử gây ra bởi những ảo tưởng được tạo ra bởi một nền văn hóa khiến những người trẻ tuổi nghĩ rằng họ là ‘những kẻ thất bại’, ‘vô tích sự’”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúng ta hãy giúp họ phản ứng với những ảnh hưởng độc hại này và tìm những cách thức giúp họ phát triển trở thành những người đàn ông và phụ nữ tự tin và hào phóng”.
Tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở người Mỹ trong độ tuổi từ 10-14 và 20-34. Dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố trong năm nay cho thấy 22% học sinh trung học cho biết đã cân nhắc nghiêm túc việc tự tử vào năm 2021.
Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nền văn hóa “vội vã” có thể ngăn cản chúng ta dừng lại để quan tâm đến người khác. Ngài cũng cho biết thêm rằng Dụ ngôn Người Samari nhân hậu của Chúa Giêsu “tiếp tục thách thức mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày ở đây và ngay lúc này”.
“Thật dễ dàng để đùn đẩy việc từ thiện bác ái cho người khác, nhưng lời kêu gọi của mọi Kitô hữu là tham gia một cách cá nhân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng giới trẻ đặc biệt dễ bị tổn thương trước những thay đổi văn hóa đã khiến người ta “coi thường bất cứ điều gì khó chịu hoặc gây ra đau khổ và đề cao các phẩm chất thể chất như thể chúng là mục tiêu chính của cuộc sống”.
“Chúng ta đang sống trong thời đại rõ ràng không cảm thông với nhu cầu của người nghèo. Áp lực phải có lối sống sung túc gia tăng, trong khi tiếng nói của những người sống trong cảnh nghèo khó có xu hướng không được lắng nghe”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Người nghèo vào năm 2016 vào cuối Năm Thánh Lòng Thương Xót của Giáo hội Công giáo. Ngày này được cử hành hàng năm vào Chúa nhật thứ XXXIII Mùa Thường Niên, một tuần trước Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ.
Ngày Thế Giới Người Nghèo lần VII sẽ được cử hành vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề: “Đối với ai nghèo khổ, con đừng ngoảnh mặt làm ngơ”, trích từ Tb 4:7.
Trong Sứ điệp, được ký vào ngày Lễ kính Thánh Antôn Padua ngày 13 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh việc “giá cả tăng đột ngột” đã khiến nhiều gia đình thêm nghèo khó.
“Nếu một gia đình phải lựa chọn giữa thực phẩm để nuôi dưỡng và chăm sóc y tế, thì chúng ta cần chú ý đến tiếng nói của những người ủng hộ quyền đối với cả hai điều này nhân danh phẩm giá của con người”, Đức Thánh Cha nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng than phiền về những vấn đề ảnh hưởng đến người lao động, bao gồm “việc đối xử vô nhân đạo đối với nhiều lao động nam và nữ; trả lương không thỏa đáng cho công việc được thực hiện; tai họa của tình trạng mất an ninh việc làm; và số ca tử vong liên quan đến tai nạn quá nhiều, thường là kết quả của não trạng chọn lợi nhuận nhanh chóng thay vì nơi làm việc an toàn”.
“Chúng ta được nhắc nhở về lời nhấn mạnh của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II rằng ‘nền tảng chính yếu của giá trị của lao động là chính con người… Tuy nhiên, có thể đúng là con người được định sẵn để lao động và được mời gọi lao động, ngay từ đầu, lao động ‘phục vụ vì con người’ chứ không phải con người ‘phục vụ cho lao động’”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trích dẫn Thông điệp Laborem Exercens của Đức Gioan Phaolô II.
Đức Thánh Cha Phanxicô, hiện đang hồi phục trong bệnh viện sau ca phẫu thuật thoát vị, viết rằng “việc chăm sóc cho người nghèo không chỉ đơn giản là là việc bố thí vội vàng”.
Đức Thánh Cha cho biết rằng việc chăm sóc người nghèo đòi hỏi phải “tái thiết lập các mối tương quan giữa các cá nhân mà sự nghèo đói gây hại” và dẫn chúng ta đến việc “tận hưởng những lợi ích của lòng thương xót và lòng bác ái mang lại ý nghĩa và giá trị cho toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta”.
“Điều mà người nghèo cần chắc chắn là tình người của chúng ta, trái tim của chúng ta rộng mở với tình yêu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Đức tin dạy chúng ta rằng tất cả mọi người nghèo đều là con cái của Thiên Chúa và Chúa Kitô hiện diện nơi họ: ‘Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’ (Mt 25:40)”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng trích lời Thánh Têrêsa thành Lisieux, người đã viết trong cuốn tự truyện của mình, “Truyện một tâm hồn”, rằng “Đức ái không bị giam hãm trong sâu thẳm trái tim của một người”.
“‘Chẳng có ai’, Chúa Giêsu nói, ‘thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà’. Đối với tôi, ngọn đèn đó tượng trưng cho lòng từ thiện bác ái phải mang lại ánh sáng và niềm vui không chỉ cho những người thân yêu nhất của tôi mà còn cho tất cả mọi người trong nhà, không trừ một ai”, vị Nữ tu Dòng Cát Minh người Pháp viết.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm: “Trong ngôi nhà này của chúng ta, nghĩa là thế giới, tất cả mọi người đều có quyền được cảm nghiệm ánh sáng của lòng bác ái; không ai bị tước đoạt ánh sáng đó. Chớ gì tình yêu kiên định của Thánh Têrêsa khuấy động tâm hồn chúng ta trong Ngày Thế Giới Người Nghèo này và giúp chúng ta ‘đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước bất cứ ai nghèo khó’ nhưng luôn tập trung vào khuôn mặt nhân tính và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô “.
Minh Tuệ (theo CNA)