
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại sân vận động Franso Hariri ở Erbil, Iraq, ngày 7 tháng 3 (Ảnh: Truyền thông Vatican/ NCR)
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự vui mừng trước sức sống của Giáo hội tại Iraq bất chấp nhiều năm bị bách hại khốc liệt.
Cử hành Thánh lễ tại Sân vận động Franso Hariri ở Erbil vào ngày 7 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi cộng đồng Kitô giáo đang suy yếu của đất nước này vì sự quan tâm của họ đối với người nghèo.
“Giáo hội tại Iraq, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, đã nỗ lực rất nhiều để công bố sự khôn ngoan tuyệt vời này của thập giá bằng cách loan truyền Lòng thương xót và sự tha thứ của Đức Kitô, đặc biệt là đối với những người túng thiếu nhất”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ với khoảng 10.000 người đang tập trung tại sân vận động.
“Ngay cả trong bối cảnh của sự nghèo khó và khó khăn, nhiều anh chị em đã quảng đại đưa ra sự giúp đỡ cụ thể và liên đới với những người nghèo khổ. Đó là một trong những lý do khiến tôi đến như một người hành hương ở giữa anh chị em, để cảm ơn và củng cố anh chị em trong đức tin và chứng tá của anh chị em”.
“Hôm nay, tôi có thể tận mắt nhìn thấy rằng Giáo hội ở Iraq tràn đầy sức sống, rằng Chúa Kitô đang sống và đang hoạt động trong Giáo hội nơi đây, những con người thánh thiện và trung thành của Người”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến thăm thủ phủ của Khu vực Kurdistan vào ngày cuối cùng của chuyến Tông du kéo dài ba ngày tới Iraq nhằm củng cố hy vọng của nhóm thiểu số Kitô giáo bị đàn áp trong nước và đồng thời thúc đẩy tình huynh đệ và cuộc đối thoại liên tôn.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép một bức tượng Đức Mẹ được phục hồi trong Thánh lễ tại Erbil.
Trong chuyến Tông du nước ngoài đầu tiên kể từ khi đại dịch coronavirus bùng phát, Đức Phanxicô đã làm nên lịch sử khi trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Iraq.
Cử hành Thánh lễ vào Chúa nhật thứ ba Mùa Chay, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng nhiều người dân Iraq đang mang “vết thương của chiến tranh và bạo lực … cả hữu hình lẫn vô hình”.
Gần Đức Thánh Cha là bức tượng Đức Mẹ đã được khôi phục bị Nhà nước Hồi giáo phá hoại trong quá trình chiếm đóng các ngôi làng ở Đồng bằng Nineveh từ năm 2014 đến năm 2017. Hai bàn tay của bức tượng treo lặt lìa để nhắc nhở về việc nó đã từng bị chặt đứt.
Các Kitô hữu bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, tìm nơi ẩn náu ở Khu vực Kurdistan và ở nước ngoài. Trước khi Saddam Hussein bị phế truất vào năm 2003, có 1,4 triệu Kitô hữu ở Iraq. Ngày nay, con số này chưa đến 250.000 người.
“Sự cám dỗ đó là phản ứng với những điều này và những trải nghiệm đau đớn khác bằng sức con người, trí tuệ của con người. Thay vào đó, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta đường lối của Thiên Chúa Trời, con đường mà Ngài đã đi qua, con đường mà Ngài mời gọi chúng ta đi theo Ngài”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ được cử hành tại sân vận động được đặt tên để vinh danh vị thống đốc Kitô giáo đầu tiên của Erbil, bị ám sát vào năm 2001.
Có một bầu không khí vui mừng trong Thánh lễ, với một nhóm nhỏ đến từ Phong trào Con Ðường Tân Dự Tòng (Neocatechumenal Way)ở phía sau sân vận động dẫn dắt các lễ hội trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến.
Lời cầu nguyện tín hữu được đọc bằng tiếng Assyria, tiếng Ả Rập, tiếng Kurd và tiếng Anh, như một dấu hiệu cho thấy sự đa dạng của Kitô giáo tại Iraq.

Suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng trong ngày về việc Chúa Giêsu thanh tẩy Đền thờ (Ga 2: 13-25), Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúa Giêsu không chỉ tẩy sạch tội lỗi chúng ta, nhưng còn ban cho chúng ta quyền năng và sự khôn ngoan của chính Ngài. Ngài giải phóng chúng ta khỏi những quan niệm hẹp hòi và chia rẽ về gia đình, đức tin và cộng đồng vốn chia rẽ, chống đối và loại trừ, để chúng ta có thể xây dựng một Giáo hội và một xã hội rộng mở cho tất cả mọi người và quan tâm đến những anh chị em của chúng ta đang thiếu thốn nhất”.
“Đồng thời, Ngài củng cố chúng ta để chống lại sự cám dỗ tìm kiếm sự trả thù, thứ chỉ đẩy chúng ta vào vòng xoáy của những cuộc trả đũa không dứt. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng sai chúng ta ra đi, không phải với tư cách là những người kêu gọi người khác cải đạo, nhưng với tư cách là những môn đệ truyền giáo, những người nam và người nữ được mời gọi để làm chứng cho sức mạnh biến đổi cuộc sống của Tin Mừng”.
Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu ngày cuối cùng của mình tại Iraq tại Tòa Khâm sứ ở Baghdad. Đức Thánh Cha Phanxicô đã bay đến Erbil, nơi Ngài được chào đón bởi Đức Tổng giám mục Chaldean Bashar Warda, Đức Tổng giám mục Công giáo Syria Nizar Semaan, tổng thống và thủ tướng của Vùng Kurdistan.
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô di chuyển bằng trực thăng đến Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, nơi Ngài dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh.
Đức Phanxicô tiếp tục đến Bakhdida, còn được gọi là Qaraqosh, nơi Ngài gặp gỡ các Kitô hữu địa phương tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng bữa trưa tại Chủng viện Thánh Phêrô ở Erbil, để lại một tác phẩm điêu khắc Thánh Giuse bằng gỗ như một món quà. Đức Thánh Cha Phanxicô đến sân vận động để cử hành Thánh lễ vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương và di chuyển qua đám đông trên một chiếc xe điện – phương tiện di chuyển duy nhất ở Iraq – được tháp tùng bởi các nhân viên an ninh đeo khẩu trang.

Công việc chuẩn bị cho Thánh lễ bắt đầu từ sáng sớm Chúa nhật, với 250 tình nguyện viên trẻ xung quanh bàn thờ, dựng các bảng chỉ dẫn cho khách VIP, và làm theo hướng dẫn của các Linh mục đầy hăng hái.
Joseph, bạn trẻ 18 tuổi phát biểu với CNA hôm Chúa nhật: “Đây là cơ hội của cả một đời người, để có cơ hội cộng ác phục vụ cho cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến vùng đất của chúng tôi. Tôi vẫn không thể tin rằng điều này sắp xảy ra”.
Matilda, 16 tuổi, chia sẻ: “Tôi cảm thấy chúng tôi đang làm theo tinh thần Phúc âm, ‘các con đã lãnh nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi một cách nhưng không’, đặc biệt là khi chúng tôi đang làm điều đó cho một người như Đức Thánh Cha Phanxicô”.
Hannah, 17 tuổi, nhận xét: “Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ không chỉ là một khoảnh khắc. Đây sẽ là nguồn hy vọng cho chúng tôi, cho những người trẻ tuổi, cho tất cả mọi người dân ở Kurdistan”.
Trong khi điều chỉnh ghế cho ca đoàn, Sarah, 17 tuổi, chia sẻ: “Tôi thực sự hy vọng Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ truyền cảm hứng cho người dân của chúng tôi tiếp tục ở lại khu vực. Nhưng dù thế nào đi nữa, trải nghiệm này sẽ luôn ghi dấu trong tâm hồn chúng tôi và chúng tôi sẽ không thể nào quên được”.
Joseph chia sẻ thêm: “Tôi cũng hy vọng thế hệ trẻ của chúng tôi sẽ tiếp tục ở lại. Tôi thực sự hy vọng như vậy”.

Vào cuối Thánh lễ, khi mặt trời dần buông trên sân vận động, Đức Tổng Giám mục Warda đã thay mặt các Kitô hữu Iraq cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức Tổng Giám mục Warda nói: “Trọng kính Đức Thánh Cha, chúng con biết rằng Chúa Kitô và Đức Thánh Cha đang hiện diện cùng với chúng con. Sự can đảm của Đức Thánh Cha giờ đây truyền sức mạnh chúng con. Kế đến, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì những lời cầu nguyện của anh chị em cho những người bị bức hại và bị gạt ra bên lề xã hội, tại Iraq cũng như trên toàn thế giới”.
“Chúng tôi biết rằng anh chị em sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi trong suốt thời kỳ tăm tối của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng thông qua những lời cầu nguyện của anh chị em, chúng tôi sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi biết rằng thông qua những lời cầu nguyện của anh chị em, anh chị em tiếp tục thúc giục thế giới đổ vỡ này và vùng đất tan vỡ này hướng đến một thời kỳ hòa bình, khiêm tốn và thịnh vượng, với phẩm giá của sự sống cho tất cả mọi người”.
“Cuối cùng, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em vì thông điệp hòa bình mà anh chị em đã mang đến cho Erbil và cho cả Iraq. Thông điệp mạnh mẽ của anh chị em về tình huynh đệ và sự tha thứ là món quà giờ đây dành cho tất cả mọi người dân Iraq, để lại cho chúng ta, tất cả mọi người trong chúng ta ở mảnh đất này, trách nhiệm lâu dài trong việc mang lại sự sống động tiếp tục cho thông điệp của anh chị em trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta kể từ bây giờ trở đi. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho tất cả anh chị em trong suốt chuyến đi. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến anh chị em trong những lời cầu nguyện của chúng tôi”.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào Đức Thượng Phụ Mar Gewargis III, Thượng Phụ của Giáo hội Đông phương cổ đại Assyria, hiện đang sống ở Erbil.
“Cùng với ngài, tôi muốn ôm chầm lấy các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau, nhiều người trong số họ đã đổ máu mình ra trên chính mảnh đất này”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Vậy mà các vị tử đạo của chúng ta đã cùng nhau tỏa sáng như những vì sao trên cùng một bầu trời! Từ đó họ mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi, không ngại ngần, hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Trong thời tôi hiện diện giữa anh chị em, tôi đã nghe thấy những tiếng nói của sự đau buồn và mất mát, nhưng cũng có những tiếng của hy vọng và an ủi. Điều này phần lớn là do hoạt động tiếp cận từ thiện bác ái không mệt mỏi đó được thực hiện bởi các tổ chức tôn giáo thuộc mọi tín ngưỡng, các Giáo hội địa phương của anh chị em và các tổ chức từ thiện khác nhau hỗ trợ người dân đất nước này trong công việc tái thiết và tái sinh xã hội”.
Khi chuẩn bị rời sân vận động đến Baghdad, nơi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ lưu lại qua đêm trước khi quay trở về Rome vào thứ Hai, Ngài nói: “Giờ đây, tôi sắp phải trở về Rome. Tuy nhiên, Iraq sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Tôi mời gọi tất cả mọi người, anh chị em thân mến, hãy cùng nhau hiệp nhất vì một tương lai hòa bình và thịnh vượng, không bỏ lại phía sau và không phân biệt đối xử với bất cứ người nào”.
“Tôi đảm bảo với anh chị em về những lời cầu nguyện của tôi cho đất nước thân yêu này. Đặc biệt, tôi cũng tha thiết cầu nguyện để các thành viên của các cộng đồng tôn giáo khác nhau, cùng với tất cả mọi người nam cũng như nữ có tinh thần thiện chí, có thể cùng cộng tác với nhau trong việc xây dựng tình huynh đệ và tinh thần liên đới nhằm phục vụ công ích và hòa bình”.
Minh Tuệ (theo NCR)