ĐTC Phanxicô nhân Ngày tưởng niệm Thảm kịch Holocaust: 'Những điều này có thể xảy ra một lần nữa'

Đức Thánh Cha Phanxicô bước qua cổng trại Auschwitz trong im lặng trong chuyến thăm trại tử thần của Đức Quốc xã trước đây ở Ba Lan (Ảnh: EPISKOPAT NEWS)

Đức Thánh Cha Phanxicô bước qua cảnh cổng của trại tập trungAuschwitz trong sự thinh lặng trong chuyến viếng thăm trại tử thần của Đức Quốc xã trước đây ở Ba Lan (Ảnh: EPISKOPAT NEWS)

Hôm thứ Tư ngày 27/1, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng việc tưởng niệm thảm kịch Holocaust đồng nghĩa với sự nhận thức rằng “những sự việc này có thể xảy ra một lần nữa”.

Phát biểu vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư ngày 27/1, Đức Thánh Cha lưu ý rằng ngày 27 tháng 1, ngày kỷ niệm sự kiện giải phóng trại tập trung Auschwitz, là Ngày tưởng niệm Holocaust quốc tế.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chúng ta tưởng nhớ các nạn nhân của sự kiện Holocaust và tất cả những người bị chế độ Đức Quốc xã bức hại và trục xuất. Sự tưởng nhớ là một biểu hiện của con người. Sự tưởng nhớ về sự kiện này là một dấu hiệu của nền văn minh. Việc tưởng nhớ sự kiện này là điều kiện cho một tương lai hòa bình và tình huynh đệ tốt đẹp hơn”.

“Việc tưởng nhớ sự kiện này cũng đồng nghĩa với việc phải cẩn trọng vì những sự việc này có thể xảy ra một lần nữa, bắt đầu từ những đề xuất ý thức hệ nhằm giải thoát một dân tộc và cuối cùng là tiêu diệt một dân tộc và nhân loại. Hãy nhận thức về việc con đường của sự chết chóc, tiêu diệt và tàn bạo này đã bắt đầu như thế nào”.

Trong bài phát biểu trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục loạt bài chia sẻ Giáo lý về việc cầu nguyện, được bắt đầu vào tháng 5 và tiếp tục vào tháng 10 sau 9 bài chia sẻ về việc chữa lành thế giới hậu đại dịch.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư – diễn ra tại Thư viện thuộc Điện Tông Tòa do hạn chế của coronavirus – để chia sẻ về việc đọc chuyên chăm đọc Kinh Thánh.

“Những lời trong Sách Thánh không được viết ra để bị giam cầm trên những tấm giấy cói, giấy da hay giấy thông thường, nhưng để được đón nhận bởi những ai chuyên chăm cầu nguyện, làm cho Lời Chúa triển nở trong tâm hồn mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi Tiếp kiến Chung hôm thứ Tư ngày 27/1.

Mặc dù một câu Kinh Thánh cụ thể nào đó đã được viết cách đây từ nhiều thế kỷ trước, chúng ta nên nhớ rằng Lời Chúa cũng được viết cho chúng ta.

“Có một kinh nghiệm xảy ra đối với tất cả các tín hữu: một đoạn Kinh Thánh, đã nghe nhiều lần rồi, một ngày nọ bỗng nhiên nói với tôi và soi sáng một hoàn cảnh tôi đang sống”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ.

“Nhưng điều cần thiết là tôi, vào ngày hôm ấy, tôi phải ở chỗ đó, ở chỗ cuộc hẹn với Lời ấy”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Thiên Chúa gieo một hạt giống vào mảnh đất cuộc đời chúng ta mỗi ngày, nhưng liệu hạt giống ấy có bén rễ hay không phụ thuộc vào việc chúng ta có cầu nguyện và cởi mở tâm hồn khi chúng ta tiếp cận Kinh Thánh.

“Qua lời cầu nguyện, sự nhập thể mới của Ngôi Lời diễn ra. Và chúng ta trở thành những ‘Nhà tạm’ nơi Lời Chúa được chào đón và gìn giữ, để những lời đó có thể viếng thăm thế giới”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải tiếp cận Kinh Thánh mà không có những động cơ thầm kín, không có ý hướng trục lợi. Người tín hữu không tìm kiếm nơi Kinh Thánh sự hỗ trợ cho tầm nhìn triết học và đạo đức của riêng mình, nhưng vì người ấy hy vọng có một cuộc gặp gỡ, người ấy biết rằng những lời đó được viết ra trong Chúa Thánh Thần, và do đó, cũng trong chính Chúa Thánh Thần, những lời đó phải được đón nhận, phải được hiểu thấu, để cuộc gặp gỡ được diễn ra”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng Ngài cảm thấy khó chịu khi nghe các Kitô hữu trích đọc những câu Kinh Thánh “như những con vẹt”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều quan trọng không chỉ là trích đọc Lời Chúa mà còn phải gặp gỡ Chúa Giêsu nơi những Lời đó.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải để cho Kinh Thánh “đọc chúng ta”.

“Và quả thực là một ân sủng khi có thể nhận ra mình trong nhân vật này hay nhân vật kia, trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh kia”.

“Kinh Thánh không được viết cho những con người chung chung, nhưng cho chúng ta, cho những con người bằng xương bằng thịt, những người có tên có tuổi, giống như bạn và tôi. Và Lời của Thiên Chúa, được thấm nhuần Chúa Thánh Thần, khi được đón nhận với một tâm hồn rộng mở, sẽ không bao giờ bỏ mặc mọi thứ như trước đây. Luôn thay đổi điều gì đó. Đây chính là ân sủng, là sức mạnh của Lời Chúa”.

Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về phương pháp cầu nguyện với Kinh Thánh được gọi là “Lectio divina”, có nguồn gốc từ các Tu viện nhưng hiện nay đã được giáo dân khắp thế giới sử dụng.

Giải thích về phương pháp cầu nguyện này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Trước hết là đọc một đoạn Kinh Thánh cách chăm chú, tôi muốn nói là đọc với sự ‘vâng phục’ bản văn, để hiểu tự bản văn có ý nghĩa gì”.

“Tiếp đến, là đối thoại với Sách Thánh, để những lời đó trở thành nguyên nhân cho việc suy niệm và cầu nguyện: trong khi luôn luôn phải bám chặt lấy bản văn, bắt đầu tự hỏi mình về điều bản văn ‘nói với tôi”’.

Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả đây là một “bước hết sức tinh tế” trong quá trình này vì có nguy cơ rơi vào cách giải thích hoàn toàn chủ quan về các câu Kinh Thánh. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng các Kitô hữu có thể tránh cái bẫy này bằng cách dựa vào “cách thức sống động của Truyền thống” để giải thích các đoạn văn Kinh Thánh.

“Bước cuối cùng của ‘Lectio divina’ là chiêm nghiệm. Mọi lời nói và suy nghĩ nhường chỗ cho tình yêu, như giữa những người yêu nhau đôi khi chỉ nhìn nhau trong im lặng. Văn bản Kinh Thánh vẫn còn đó, nhưng giống như một tấm gương, giống như một biểu tượng để người ta chiêm ngưỡng. Đây là cách đối thoại diễn ra”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kế đến nhấn mạnh những lợi ích của việc chuyên chăm đọc Kinh Thánh.

“Nhờ cầu nguyện, Lời Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Lời Chúa. Lời Chúa truyền cảm hứng cho những ý hướng tốt đẹp và duy trì hành động. Lời mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản, và ngay cả khi Lời khiến chúng ta gặp khủng hoảng, Lời cũng vẫn mang lại cho chúng ta sự bình an”.

“Vào những ngày tháng ‘đầy bất ổn’ và bối rối, Lời Chúa đảm bảo cho tâm hồn cốt lõi của sự tin tưởng và yêu thương, bảo vệ nó khỏi sự tấn công của sự dữ”.

Kết luận, Đức Thánh Cha nói rằng đời sống Kitô hữu ngay lúc đó lập tức trở thành “hoạt động của sự vâng phục và sáng tạo”.

“Sách Thánh là một kho tàng vô tận. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta biết để cho Lời Chúa quyến rũ mình, thông qua việc cầu nguyện”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Trong lời chào mừng gửi đến các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại rằng ngày 27 tháng 1 là Lễ Thánh Angela Merici, Đấng sáng lập Dòng Thánh Ursula vào năm 1535.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Từ Linh đạo của Thánh Angela Merici, nhiều Cộng đoàn Ursuline đã phát triển mạnh mẽ, vốn cũng hiện diện tại Ba Lan. Được Lời Chúa soi dẫn, Thánh Angela mong muốn các Nữ tu, không quản ngại dâng mình cho Chúa và người nghèo, hãy can đảm đảm nhận công việc giáo dục trẻ em và giới trẻ. Thánh Angela khuyến cáo: “Hãy giữ vững đường hướng lâu đời (…) và tạo ra sức sống mới!”.

Khi chào mừng các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng ngày 28 tháng 1 là Lễ kính Thánh Tôma Aquinô, Quan Thầy các trường học Công giáo.

“Chớ gì mẫu gương của Thánh nhân khuyến khích tất cả mọi người, đặc biệt là các em học sinh, xem Chúa Giêsu là người Thầy duy nhất của sự sống; và chớ gì Giáo huấn của Ngài khuyến khích anh chị em trao phó bản thân cho sự khôn ngoan của trái tim để hoàn thành sứ mạng của mình”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CBCP)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết