
Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện trong Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng những người nghèo khổ chính là trọng tâm của Tin Mừng khi Ngài cử hành Thánh lễ đánh dấu Ngày Thế giới Người nghèo hôm Chúa nhật 15/11 vừa qua.
Trong bài giảng tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào ngày 15 tháng 11, ĐTC Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy chấp nhận rủi ro để giúp đỡ hàng triệu người trên toàn thế giới đang sống dưới mức nghèo khổ.
“Đừng quên: người nghèo chính là trọng tâm của Tin Mừng; không thể hiểu được Phúc Âm nếu không có người nghèo”, ĐTC Phanxicô nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Người nghèo đảm bảo cho chúng ta khoản lợi tức vĩnh cửu và thậm chí hiện tại họ còn giúp chúng ta trở nên giàu có trong tình yêu thương. Hình thức nghèo nàn tồi tệ nhất cần phải chống lại là sự nghèo nàn về tình yêu thương của chúng ta”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại Bàn thờ Tuyên xưng Đức tin bên Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ IV hàng năm, rơi vào Chủ nhật XXXIII Mùa Thường Niên.
Cùng với các tình nguyện viên và các nhà hảo tâm, khoảng 100 người đã có mặt trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, đại diện biểu tượng cho người nghèo trên thế giới. Cộng đoàn tham dự Thánh lễ ngồi giữ khoảng cách với nhau và đeo khẩu trang. Một số mặc áo vest màu vàng có logo Ngày Thế giới vì Người nghèo.
Các biện pháp hạn chế về Coronavirus đã buộc Vatican phải thu nhỏ hoạt động kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo trong năm nay.
ĐTC Phanxicô không thể tổ chức bữa trưa cho những cư dân nghèo của Rome sau Thánh lễ như những năm trước đây. Vatican cũng không thể cung cấp “bệnh viện dã chiến” cho người nghèo tại Quảng trường Thánh Phêrô như trước đây, mặc dù Vatican đang cung cấp các xét nghiệm coronavirus miễn phí tại phòng khám dưới dãy hàng cột của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã suy ngẫm về bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật, Mát-thêu 25: 14-30, được gọi là Dụ ngôn Những yến bạc, trong đó ông chủ giao những yến bạc cho các đầy tớ của mình. ĐTC Phanxicô giải thích rằng một yến bạc tương đương với thu nhập từ 20 năm làm việc.
ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng trọng tâm của dụ ngôn là vấn đề về sự phục vụ.
“Trong Phúc Âm”, ĐTC Phanxicô lưu ý, “những đầy tớ trung thành là những người chấp nhận rủi ro. Họ không sợ hãi và quá thận trọng, họ không bám víu vào những gì họ có, nhưng sử dụng nó cho những mục đích tốt đẹp. Vì nếu lòng tốt không được đầu tư, nó sẽ mất đi, và sự vĩ đại của cuộc đời chúng ta không đo được bằng số tiền chúng ta tiết kiệm được mà bằng thành quả chúng ta sinh ra”.
ĐTC Phanxicô tiếp tục: “Thật đáng buồn khi các Kitô hữu rơi vào thế phòng thủ, chỉ bằng lòng tuân theo các quy tắc và tuân giữ các điều răn”.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng thái độ ngại rủi ro này được tóm gọn trong hình ảnh của người đầy tớ lười biếng, người không biết cách sinh lời những yến bạc được trao phó của mình.
“Ông chủ thực sự đã gọi người đầy tớ ấy là ‘tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác’. Nhưng anh ta không làm gì sai cả! Nhưng anh ta cũng chẳng làm điều gì tốt đẹp cả. Người đầy tớ ấy thà mắc lỗi bằng cách chểnh mảng nhiệm vụ của mình hơn là mạo hiểm phạm sai lầm”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm: “Thay vào đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải trở nên quảng đại, chiến thắng nỗi sợ hãi bằng lòng can đảm của tình yêu, chiến thắng sự thụ động vốn trở thành sự đồng lõa. Ngày nay, trong thời kỳ bấp bênh và đầy bất ổn này, chúng ta đừng lãng phí cuộc đời mình khi chỉ nghĩ đến bản thân, hoặc tự huyễn hoặc mình trong suy nghĩ: ‘Bình an biết bao, yên ổn biết bao!’ (1 Tx 5: 3)”
ĐTC Phanxicô cho biết rằng vào cuối cuộc đời của chúng ta, sự thành công, quyền lực và tiền bạc sẽ được tiết lộ như là những thứ hão huyền, trong khi tình yêu sẽ được thể hiện như là sự giàu có thực sự.
“Nếu chúng ta không muốn sống một cuộc sống nghèo khó, chúng ta hãy cầu xin ân sủng để biết nhận ra Thiên Chúa Giêsu nơi người nghèo, để phục vụ Chúa Giêsu nơi những người khốn khó”, ĐTC Phanxicô nói.
Vào cuối bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Cha Roberto Malgesini, người đã bị đâm chết ở Como, Ý, vào ngày 15 tháng 9. Vị Linh mục 51 tuổi này được biết đến với sự tận tâm của ngài đối với những người vô gia cư và những người di cư.
“Tôi muốn cảm ơn tất cả những đầy tớ trung thành của Thiên Chúa đã âm thầm sống theo tinh thần này. Tôi nghĩ, ví dụ như, về Cha Roberto Malgesini. Vị Linh mục này không quan tâm đến các lý thuyết; ngài chỉ đơn giản nhận ra Chúa Giêsu nơi những người nghèo khổ và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống khi phục vụ họ. Cha Malgesin đã lau khô những dòng nước mắt của họ bằng sự dịu dàng của mình, nhân danh Thiên Chúa, Đấng ủi an những kẻ sầu khổ”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Khởi đầu một ngày của Cha Malgesin đó là việc cầu nguyện, để nhận lãnh những món quà của Thiên Chúa; trọng tâm trong ngày của ngài đó là những công việc bác ái, để làm cho tình yêu mà ngài đã nhận lãnh được đơm hoa kết trái; cuối cùng là lời chứng rõ ràng của ngài cho Tin Mừng. Vị Linh mục này nhận ra rằng ngài phải dang rộng đôi bàn tay của mình với tất cả những người nghèo mà ngài gặp gỡ hàng ngày, vì ngài đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong mỗi người trong số họ”.
“Chúng ta hãy cầu xin ân sủng để trở thành những Kitô hữu không phải bằng lời nói, nhưng bằng hành động, để sinh hoa kết quả, như Chúa Giêsu mong muốn”.
Vào tháng 6, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng đại dịch sẽ đẩy 100 triệu người vào cảnh nghèo khổ cùng cực trong năm nay, làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói trên toàn cầu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ. Hơn 200 triệu người được cho là đã mất việc làm do hậu quả của đại dịch.
Trong thông điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm 2020, Đức Thánh Cha nói: “Đại dịch này ập đến bất ngờ và khiến chúng ta không chuẩn bị trước, làm dấy lên cảm giác hoang mang và bất lực mạnh mẽ. Điều này đã làm cho tất cả chúng ta nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của người nghèo ở giữa chúng ta và nhu cầu cần được giúp đỡ của họ”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới Người nghèo trong Tông thư “Misericordia Et Misera”, được công bố vào ngày 20 tháng 11 năm 2016, nhân dịp bế mạc Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định rằng sự kiện này nên được cử hành vào Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên, để chuẩn bị cho Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, “Đấng đồng hóa với những người nhỏ bé và những người nghèo khổ, và Đấng sẽ phán xét chúng ta về những việc làm bác ái của chúng ta”.
“Đó sẽ là một ngày để giúp các cộng đồng và mỗi Kitô hữu đã được rửa tội suy ngẫm về sự nghèo khói chính là trọng tâm của Tin Mừng, và chừng nào Lazarô còn nằm trước cửa nhà chúng ta, thì không thể có công lý hay hòa bình xã hội”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết.
“Sự kiện này cũng sẽ đại diện cho một hình thức Tân Phúc Âm Hóa đích thực vốn có thể đổi mới bộ mặt của Giáo hội khi Giáo hội kiên trì trong hoạt động lâu năm của mình là hoán cải mục vụ và làm chứng cho Lòng thương xót”.
Minh Tuệ (theo CNA)