
Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk với Đức Thánh Cha Phanxicô vào năm 2020
Hôm Chúa nhật ngày 18/4, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho sự hòa giải trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Nga.
“Tôi đặc biệt lo lắng về các sự kiện ở một số khu vực miền đông Ukraine, nơi các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã gia tăng trong những tháng gần đây, và tôi cũng hết sức lo ngại về sự gia tăng các hoạt động quân sự”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói sau giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật ngày 18 tháng 4.
“Tôi thực sự hy vọng sẽ tránh được sự gia tăng căng thẳng, và ngược lại, thực hiện những cử chỉ có khả năng thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy hòa giải và hòa bình, vốn rất cần thiết và rất được mong muốn”.
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi với những người đang phải chịu đựng “tình hình nhân đạo nghiêm trọng” ở Ukraine, và Ngài mời gọi tất cả mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.
Căng thẳng giữa Ukraine và Nga ngày càng gia tăng do sự bố trí của quân đội Nga dọc theo biên giới Ukraine và các cuộc đụng độ gần đây ở khu vực Donbass.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đây là “đợt tập trung quân lớn nhất của Nga kể từ khi sáp nhập bất hợp pháp Crimea vào năm 2014”.
Ngày 16/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình 4 bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm xoa dịu căng thẳng.
Kể từ năm 2014, ước tính có khoảng 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở khu vực Donbass, theo chính phủ Ukraine.
Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp-Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng cộng đồng Công giáo địa phương hiện đang rất lo lắng về sự gia tăng sự hiện diện của quân đội Nga và đang cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
“Cuộc chiến ở phía đông đất nước chúng tôi bắt đầu từ năm 2014 chưa bao giờ dừng lại”, Đức TGM Shevchuk nói. “Giờ đây, một lần nữa, chúng tôi thấy những hàng dài những chiếc xe quân sự của Nga đang tiến về biên giới Ukraine”.
“Chúng tôi rất bối rối và lo ngại về sự gia tăng sự hiện diện của quân đội Nga tại các cửa ngõ của đất nước chúng tôi. Có vẻ như đây là cuộc quân sự hóa lớn nhất xảy ra kể từ đầu cuộc chiến. Thực tế này không thể không được cộng đồng quốc tế chú ý”.
Đức Tổng Giám mục Địa phận Kyiv nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo cấp bách của người dân sống trong khu vực xung đột, đồng thời cũng giải thích rằng “đại dịch đã làm trầm trọng thêm tình hình”.
“Thật không may, việc tiếp cận khu vực này đã bị cản trở nghiêm trọng, người dân đang sống mà không có thuốc men và không được chăm sóc y tế đầy đủ”, Đức TGM Shevchuk nói.
“Người dân Ukraine đã quá mệt mỏi với cuộc chiến do Nga gây ra. Chúng tôi mong muốn hòa bình, và chúng ta không thể im lặng trước những đau khổ của người dân cũng như những giọt nước mắt của những người mẹ Ukraine vì cái chết của những đứa con của họ. Chúng tôi đang sống trong trạng thái khủng bố tâm lý liên tục. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, 60% dân số Ukraine sống trong lo sợ về một cuộc tấn công quân sự của phía Nga”, Đức TGM Shevchuk nói.
Ukraine và Nga đã thực hiện lệnh ngừng bắn mong manh kể từ Hiệp định Minsk II năm 2015. Xung đột bắt đầu sau các cuộc biểu tình tháng 11 năm 2013, được gọi là “Euromaidan”, chống lại Tổng thống Ukraine khi đó là Víktor Yanukovych vì các chính sách thân Nga của ông.
Các cuộc biểu tình đã dẫn đến việc ông Yanukovych bị phế truất và thái độ cự tuyệt đối với những người thân Nga ở miền đông Ukraine. Sự can thiệp của quân đội Nga dẫn đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và tuyên bố độc lập của các thành phố Donetsk và Luhansk ở vùng Donbass.
Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết rằng các tín hữu Công giáo ở Ukraine đã “không ngừng cầu nguyện cho hòa bình” kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia nhiều hơn vào việc tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.
“Trong giai đoạn đầy kinh hoàng của cả quốc gia này, Giáo hội mong muốn gần gũi với người dân của mình, chia sẻ nỗi đau và mối bận tâm với người dân của mình. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina luôn đồng hành với người dân của mình, trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, chúng tôi đã gánh trên mình những nỗi đau của người dân Ukraina. Ngày nay, Thiên Chúa đòi hỏi chúng tôi cũng phải làm như vậy”, Đức TGM Shevchuk nói.
Minh Tuệ (theo CNA)