ĐHY Tagle sẽ Rửa tội cho 450 trẻ em đường phố tại Manila

‘Quỹ Tulay ng Kabataan’ (Tulay ng Kabataan Foundation), do Linh mục Matthieu Dauchez đứng đầu, đang giúp đỡ cho các trẻ em lang thang đường phố. Tổng Giáo phận và Tổ chức này muốn phá vỡ sự tin tưởng sai lầm rằng người Công giáo phải trả tiền để được lãnh nhận các Bí tích. Trong suốt thời gian 21 năm, Quỹ này đã giúp đỡ hơn 55.000 trẻ em, trong đó có Tôi Tớ Chúa Darwin Ramos.

FILIPPINE_-_0921_-_Tagle

Manila (AsiaNews ) – ĐHY Luis Antonio G. Tagle sẽ rửa tội cho 450 trẻ em đường phố vào sáng ngày 28 tháng 9 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội tại Manila. Linh mục Matthieu Dauchez, Giám đốc điều hành của tổ chức, và mười linh mục khác sẽ hỗ trợ Đức Tổng Giám mục Địa phận.

Sáng kiến này là một phần của chương trình nâng cao nhận thức do Tổng Giáo phận phát động. Những đứa trẻ hiện đang được chăm sóc bởi Quỹ Tulay ng Kabataan (TNK).

Ở Philippines, thường có một nhận thức trong các cộng đồng bị thiệt thòi nhất đó là những người nghèo, do tình trạng nghèo đói và thiếu phương tiện tài chính, không thể được lãnh nhận những ân sủng do các Bí tích mang lại. Cùng nỗ lực ộng tác với Tổng Giáo phận, TNK đang cố gắng phá vỡ sự tin tưởng sai lầm rằng người Công giáo phải trả tiền để được lãnh nhận các Bí tích.

Đối với Quỹ này, những người nghèo tại Manila không chỉ phải đối mặt với những nguy hiểm và các mối đe dọa, mà thường “không được lãnh nhận các Bí tích trong suốt thời gian dài”.

“Họ thường nghĩ rằng phải mất một khoản phí để được lãnh nhận các Bí tích, mặc dù các Bí tích là miễn phí. Hơn nữa, họ còn không biết phải làm thế nào và phải làm gì”, TNK cho biết  trong một tuyên bố.

‘Quỹ Tulay ng Kabataan’ đã phục vụ những đứa trẻ nghèo nhất tại Manila từ năm 1998, triển khai năm chương trình nhằm khôi phục phẩm giá cho những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ, những người có nhu cầu đặc biệt, những người phải tìm bới rác và những người sống trong các khu ổ chuột.

Tổ chức này cũng giúp đỡ những người cao niên bị bỏ rơi trên các đường phố. Tổng cộng, mỗi năm, các  tình nguyện viên đã chào đón tổng cộng 1.500 trẻ em tại 36 trung tâm ở Metro Manila và Bataan.

Trong 21 năm qua, TNK đã giúp đỡ hơn 55.000 trẻ em, trong đó có Tôi Tớ Chúa Darwin Ramos, người đã qua đời vào năm 2012 khi 17 tuổi vì một căn bệnh thoái hóa nghiêm trọng.

Vào ngày 28 tháng 8, án phong Chân Phước Tôi Tớ Chúa Darwin Ramos đã được mở tại Giáo Phận Cubao (Tòa Phó Giám mục Manila).

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết