Những đứa trẻ được chăm sóc bởi Tổ chức ‘Tulay ng Kabataan’, cùng với Tổng Giáo phận, muốn xua tan tư tưởng lệch lạc rằng người Công giáo phải trả tiền để được lãnh nhận các Bí tích. “Việc trở nên đơn sơ nghèo khó không bao giờ là trở ngại để được lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Manila nhấn mạnh.

Manila (AsiaNews) – ĐHY Luis Antonio G. Tagle, Tổng Giám mục Địa phận Manila, đã rửa tội cho 450 trẻ em đường phố dưới sự chăm sóc của Quỹ Anak-Tulay ng Kabataan (TNK). Một trong những mục tiêu của ĐHY Tagle đó chính là để mọi người tái khám phá ra rằng phép Bí tích Rửa tội là một trong những Bí tích “dành cho tất cả mọi người”. Buổi lễ diễn ra hôm 28/9 tại Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.
Trong số những người dân Philippines nghèo khổ nhất, nhiều người tin rằng, do sự nghèo đói hoặc thiếu nguồn tài chính, họ không thể được lãnh nhận ân sủng của các Bí tích. Phối hợp với Tổng Giáo phận, Quỹ TNK đang cố gắng xua tan đi tư tưởng sai lệch rằng người Công giáo phải trả tiền để được lãnh nhận các Bí tích.
Đức Hồng y Tagle đã chào đón các em nhỏ tại Nhà thờ Chính Tòa Manila. “Việc trở nên đơn sơ nghèo khó không bao giờ là trở ngại để được lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám mục Địa phận Manila nhấn mạnh. “Ân sủng của Thiên Chúa được dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo mà Ngài luôn đặc biệt quan tâm chú ý. Ân sủng của Thiên Chúa được tặng ban nhưng không, không có bất kỳ cái giá nào”.
Bảy Linh mục đã cùng với Đức Hồng y Tagle rửa tội cho các em nhỏ. Công thức Rửa tội được vang lên đồng thời khi nghi thức diễn ra.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Hồng y Tagle đã chia sẻ về bổn phận của cha mẹ trong việc truyền bá đức tin trong gia đình, đồng thời lưu ý rằng cha mẹ đỡ đầu và các bậc cha mẹ phải giúp con cái họ trưởng thành trong đời sống đức tin mà nhờ đó họ đã được rửa tội.
“Chúng ta hãy nuôi dạy con cái mình trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu, một thành viên tốt trong Giáo hội và là một công dân có trách nhiệm đối với đất nước này”, ĐHY Tagle giải thích, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “để điều này xảy ra, chúng tôi mời các bậc làm cha mẹ cũng hãy trưởng thành trong đời sống đức tin của mình”.
Quỹ ‘Tulay ng Kabataan’ đã phục vụ những trẻ em nghèo khổ nhất tại Manila kể từ năm 1998, hơn 55.000 trẻ em trong những năm qua.

Một trong số đó là Tôi Tớ Chúa Darwin Ramos, người qua đời vào năm 2012 khi mới 17 tuổi vì một căn bệnh thoái hóa nghiêm trọng. Vào ngày 28 tháng 8, Án tuyên phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa Darwin Ramos đã được mở tại Giáo Phận Cubao (Tòa Phó Giáo mục Manila).
Minh Tuệ (theo Asia News)