Giữa bối cảnh của những tin tức đầy bi kịch và nản lòng gây ra bởi những kẻ lạm dụng trong Giáo hội, Đức Cha Barron nói: “Đừng từ bỏ kho báu chỉ vì những con tàu chở nó không hoàn mỹ và mỏng manh dễ vỡ. Hãy tiếp tục ở lại và chiến đấu”

Đức Cha Barron, Giám mục phụ tá Địa phận Los Angeles
Giữa bối cảnh của những tin tức đầy bi kịch và nản lòng gây ra bởi những kẻ lạm dụng trong Giáo hội, Đức Cha Barron nói: “Đừng từ bỏ kho báu chỉ vì những con tàu chở nó không hoàn mỹ và mỏng manh dễ vỡ. Hãy tiếp tục ở lại và chiến đấu”.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, đề cập đến nhiều vấn đề lớn với Zenit, Đức Giám mục phụ tá Địa phận Los Angeles và người sáng lập tổ chức truyền thông Công giáo mang tên ‘Word on Fire Catholic Ministries’, đã chia sẻ như vậy, khi ngài bàn luận về cuốn sách mới của mình với nhan đề ‘Thư gửi một Giáo hội Đau khổ’.

Thậm chí ngay cả khi cuốn sách bìa mềm dày 105 trang có giá chỉ bằng một đô la, bất kỳ và tất cả mọi lợi nhuận từ việc bán cuốn sách sẽ được gửi đến các tổ chức từ thiện đáng tin cậy hỗ trợ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.
Trong cuộc phỏng vấn, vị Giám chức người Mỹ phản ánh thẳng thắn về cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục, điều thường bị hiểu lầm, và về việc giữa bối cảnh của những cuộc công kích của những sự dữ, làm thế nào để người Công giáo có thể tiếp tục hy vọng. Đức Cha Barron cũng trả lời thẳng thắn các câu hỏi về những điều Giáo hội đã làm hoặc nên làm để đối đầu với những tội ác này, và đồng thời cũng thảo luận về trường hợp của cựu Hồng y McCarrick, và những điều nên học hỏi từ những tình tiết đầy ảm đạm đó.
***
ZENIT: Kính thưa Đức Cha, tại sao ngài lại cảm thấy bắt buộc phải viết cuốn sách này, hay đúng hơn là một ‘bức thư’, “Thư gửi một Giáo hội đau khổ”?
Đức Giám mục Barron: Tôi cảm thấy rằng vấn đề giáo sĩ lạm dụng tình dục này đã được xem xét từ một số quan điểm – về mặt pháp lý, Giáo luật, và thậm chí là văn hóa – nhưng nó chưa được phân tích một cách đầy đủ về mặt thần học, Kinh Thánh và tâm linh. Tôi cũng nghĩ rằng dân Chúa, đã trở nên mất tinh thần và thất vọng sâu sắc vì vụ bê bối này, cần phải nghe những lời hy vọng.
ZENIT: Với sự tổn hại mà vấn đề lạm dụng đã gây ra cho Dân Chúa, và những người dễ bị tổn thương nhất, những người thấp cổ bé họng, làm thế nào ngài lại đưa ra lập luận rằng chúng ta không nên nản lòng?
Đức Giám mục Barron: Tôi đã vô cùng thẳng thắn trong cuốn sách về những thiệt hại mà vụ bê bối đã gây ra. Tôi đã cố ý đề cập một cách hết sức thẳng thắn. Nhưng tôi cũng nỗ lực đặt sự đau khổ hiện tại này trong bối cảnh tâm linh rộng lớn hơn. Như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Nơi Nào Tội Lỗi Ngập Tràn, Nơi Đó Chứa Chan Ân Sủng”. Tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn lớn hơn sự gian ác của chúng ta. Không có gì cuối cùng khiến chúng ta có thể đánh bại ý định của Thiên Chúa. Bài học này được truyền dạy trong suốt Kinh Thánh và truyền thống thần học vĩ đại, và nó được khẳng định nơi đời sống của các Thánh.
ZENIT: Trong cuốn sách, Đức Cha đã bàn luận về việc Giáo hội đã trải qua thời kỳ hỗn loạn như thế nào trong quá khứ, thế nhưng nhiều con người thánh thiện, bất kể nam nữ, đã giữ cho Giáo hội được phát triển thịnh vượng. Điều này nghe có vẻ như một sự trấn an an ủi những người Công giáo yêu mến đức tin của họ, nhưng cần một niềm hy vọng. Đức Cha có thể cho biết thêm chi tiết về điều này?
Đức Giám mục Barron: Trong cuốn sách, tôi đề cập đến cuộc trò chuyện của tôi cùng với Đức Hồng Y George, chỉ vài năm trước khi ngài qua đời. Nhận thức một cách rõ ràng rằng Giáo hội đang trải qua một cuộc khủng hoảng tồi tệ, ngài nói, “Các Dòng tu ở đâu? Các phong trào ở đâu?” Là một nhà sử học khôn ngoan của Giáo hội, Đức Hồng Y George biết rằng chính vào thời điểm của những cuộc khủng hoảng mà các nhà cải cách và các nhà sáng lập và lãnh đạo tinh thần vĩ đại thường xuất hiện. Vì vậy, ngài đã tích cực tìm kiếm họ. Sự quan phòng thiêng liêng này chính là điều mang lại cho chúng ta niềm hy vọng.
ZENIT: Trong cuốn sách, Đức Cha lưu ý về việc các vụ lạm dụng luôn mang sự dữ ở cốt lõi của nó. Đức Cha giải thích về việc ma quỷ bất lực trừ khi con người cộng tác với nó. Có thể làm gì để ngăn chặn ‘sự cộng tác’ này với ma quỷ, điều này dẫn đến sự cám dỗ?
Đức Giám mục Barron: Chúng ta nên trở lại những điều cơ bản về tâm linh: cầu nguyện, thường xuyên tham dự Thánh lễ, thường xuyên lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Giải tội, lần chuỗi Mân côi, thực thi Mười bốn Mối thương người. Ma quỷ ghét tất cả những điều đó.
ZENIT: Người Mỹ không khỏi bàng hoàng với những phát hiện được tiết lộ trong Báo cáo của bồi thẩm đoàn PA và thông qua những tin tức, về các vụ lạm dụng trong quá khứ. Nhưng liệu có có phải khách quan cũng đúng rằng kể từ Hiến chương Dallas, và ở hầu hết các quốc gia nói tiếng Anh này, nơi mà các tiêu chuẩn/hướng dẫn nghiêm ngặt đã được thực hiện, các trường hợp lạm dụng trẻ vị thành niên đã giảm mạnh?
Đức Giám mục Barron: Tất nhiên. Và câu chuyện này cần được kể ngày càng nhiều. Tôi đã rất buồn nản khi một người thăm dò ý kiến nói với tôi hồi năm ngoái rằng phần lớn người Công giáo đi nhà thờ nghĩ rằng Báo cáo của bồi thẩm đoàn Pennsylvania cần phải thực hiện với các trường hợp không được báo cáo hiện nay. Trên thực tế, nó đã áp đảo hoàn toàn với các trường hợp từ quá khứ, kéo dài ba mươi, bốn mươi, thậm chí bảy mươi năm. Như đã được đề cập, Hiến chương Dallas từ năm 2002, mặc dù không có nghĩa là một công cụ hoàn hảo, nhưng thực sự đã được chứng minh là rất hữu ích trong việc giảm số lượng các trường hợp này. Tôi không biết đến bất kỳ tổ chức nào trên thế giới đã nỗ lực làm nhiều việc để giải quyết vấn đề khủng khiếp này hơn là Giáo hội Công giáo. Tất nhiên, điều này không bao giờ là một sự thoái thác để nới lỏng sự cảnh giác của chúng ta, nhưng nó sẽ cải chính đối với những người nói rằng Giáo hội đã không làm gì để đối phó với cuộc khủng hoảng.
ZENIT: Đức Cha có tin rằng các hành động hiện tại của Giáo Hội sẽ hiệu quả hơn so với trước đây không? Đức Cha có tin rằng một điều gì đó khác vẫn cần phải được thực hiện?
Đức Giám mục Barron: Tôi tin rằng Giáo hội đã phản ứng với vụ bê bối bằng những sự cải thiện về thể chế hữu hiệu. Theo sau những tiết lộ năm 2002, Hiến chương Dallas đã xuất hiện và sau những tiết lộ về vụ McCarrick vào năm 2018, Tự Sắc ‘Vos Estis Lux Mundi’ đã được Vatican công bố và các quyết nghị quốc gia của chúng ta cũng đã được xây dựng phù hợp với nó. Đây chính là những động thái quan trọng không thể thiếu. Nhưng tất nhiên, điều vẫn cần phải làm đó chính là công việc hoán cải và thanh luyện tinh thần – cả ở cấp độ thể chế và cá nhân. Tôi thẳng thắn tuyên bố trong cuốn sách rằng “sự mục nát thối rữa” đã lây lan vào chức tư tế, và điều này phải được giải quyết. Hơn nữa, tất cả chúng ta, tất cả những người đã được rửa tội, phải quay trở về với Thiên Chúa.
ZENIT: Nhiều người Mỹ cảm thấy bị phản bội khi một người như cựu Hồng y McCarrick lại có thể tiếp tục thăng quan tiến chức trong hàng Giáo phẩm và có ảnh hưởng, mặc dù rõ ràng là họ đã biết rõ về những hành vi sai trái của ông ấy. Làm thế nào người Mỹ có thể khôi phục sự tin tưởng theo sau vụ việc này? Điều gì đặc biệt cần phải được thực hiện?
Đức Giám mục Barron: Trong năm qua, tôi đã kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ về tình hình McCarrick, đặc biệt liên quan đến vấn đề mà bạn nêu ra. Ai đã cố tình làm lơ khi ông ấy thăng tiến trong hàng Giáo phẩm của Giáo hội và ai tiếp tục nhắm một mắt mở một mắt khi ông ấy tiếp tục tồn tại, thậm chí ngay cả sau khi nghỉ hưu, với tư cách là một nhân vật chủ chốt trong đời sống của Giáo hội? Tôi nghĩ rằng dân Chúa xứng đáng có được câu trả lời cho những câu hỏi đó. Như đã nói, tôi nghĩ rằng các quyết nghị được ban hành gần đây đối với Giáo hội Hoa Kỳ sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc ngăn chặn một viễn cảnh theo kiểu McCarrick trong tương lai. Mọi người sẽ biết rằng họ có quyền khiếu nại và họ biết sẽ phải than phiền với ai.
ZENIT: Làm thế nào thông qua bức thư này, chỉ có giá 1 đôla và thông qua các nguồn tài liệu trực tuyến, Đức Cha có mong muốn làm sáng tỏ những hiểu lầm của các tín hữu Hoa Kỳ liên quan đến cuộc khủng hoảng không? Đức Cha có hy vọng gì khác đối với cuốn sách?
Đức Giám mục Barron: Hy vọng lớn nhất của tôi đối với cuốn sách nhỏ này đó chính là nó khuyến khích mọi người tiếp tục ở lại và chiến đấu cho Giáo hội của họ. Ngay khi tôi bắt đầu làm việc với “Thư gửi một Giáo hội Đau khổ”, tôi đã bắt gặp một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy 37% các tín hữu Công giáo đang cân nhắc việc rời bỏ Giáo hội vì vụ bê bối này. Tôi hoàn toàn nhận được sự thất vọng, nhưng cuối cùng không bao giờ có lý do chính đáng để rời bỏ Giáo hội. Đừng từ bỏ kho báu chỉ vì những con tàu chở nó không hoàn mỹ và mỏng manh dễ vỡ. Hãy tiếp tục ở lại và chiến đấu.
Minh Tuệ (theo Zenit)