Chiến dịch tôn thờ Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi ở Myanmar trong tháng Năm

Nhà thờ Myanmar đang trong chiến dịch lần hạt Mân Côi và tôn thờ Thánh Thể vào tháng Năm vì hòa bình trên đất nước. (© kbuntu - stock.adobe.com)

Giáo hội Myanmar thực hiệnchiến dịch lần hạt Mân Côi và tôn thờ Thánh Thể trong suốt tháng Năm để cầu nguyện cho hòa bình trong nước (© kbuntu – stock.adobe.com)

Đức Hồng Y Charles Bo đang thúc đẩy một sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình, công lý, sự hiệp nhất và phẩm giá con người ở Myanmar trong tháng Kính Đức Mẹ vào tháng Năm.

Các tín hữu Công giáo tại Myanmar được khuyến khích đọc kinh Mân Côi và tham dự các buổi chầu Thánh Thể vào tháng 5 để cầu nguyện cho hòa bình và công lý ở Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2 gây chấn động cả nước.

Đức Hồng Y Charles Bo Địa phận Yangon khuyến khích các Linh mục và các tín hữu tham gia chiến dịch tâm linh trong tháng kính Đức Mẹ, với mỗi tuần được dành riêng cho một ý cầu nguyện cụ thể, UCA News đưa tin. Tuần đầu tiên dành riêng cầu nguyện cho hòa bình, tuần thứ hai cầu nguyện cho công lý, tuần thứ ba cầu nguyện cho sự thống nhất, và tuần cuối cùng dành riêng cầu nguyện cho phẩm giá con người.

Đức Hồng y Bo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar (CBCM), đã ký một lá thư mục vụ, cho biết rằng các tín hữu có thể tham gia tại nhà, tại các Giáo xứ hoặc trong các cộng đoàn tu trì tùy theo sự thuận tiện của họ. Đức Hồng y Bo cũng yêu cầu các Linh mục giải thích mục đích của chiến dịch trước Thánh lễ hàng ngày và tổ chức chầu Thánh Thể hàng ngày từ 2:30 – 3:30 chiều và lần chuỗi Mân Côi hàng ngày từ 7 – 8 giờ tối. “Sẽ không có hòa bình thực sự nếu không có sự công bằng, sự thật, công lý và tình liên đới”, vị Hồng y Dòng Salêdiêng viết trong bức thư, trích lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Lời kêu gọi của Đức Hồng y Bo được đưa ra khi Myanmar đang rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị sau khi quân đội nắm chính quyền bằng cách lật đổ chính phủ dân sự được bầu của bà Aung Sang Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2, cáo buộc chiến thắng áp đảo của đảng của bà vào tháng 8 năm 2020 là gian lận. Hàng loạt cáo buộc đã được đưa ra chống lại bà Aung Sang Suu Kyi. Quân đội đã đàn áp những người biểu tình chống đảo chính và những người chứng kiến bằng vũ lực gây chết người, bắt giữ và tra tấn tùy tiện.

Giáo hội ủng hộ hòa bình và dân chủ

Cuộc khủng hoảng của Myanmar đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã nhiều lần bày tỏ tinh thần liên đới với người dân Myanmar và đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự chuyển sang đối thoại để theo đuổi hòa bình.

Đức Hồng y Bo, người cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, là người ủng hộ nhiệt tình cho quá trình chuyển đổi hòa bình sang dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Các tín hữu Công giáo, chiếm thiểu số ở Myanmar đa số theo Phật giáo, đã đóng vai trò tích cực trong việc cầu nguyện cho một giải pháp hòa bình, tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và cung cấp sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người nghèo khổ và gia đình của những người biểu tình đã qua đời.

Giáo hội đã tạo ra một sự ấn tượng sâu sắc với thế giới qua tấm gương đầy cảm hứng của Nữ tu Ann Rosa Nu Tawng, một Nữ tu đến từ bang Kachin, người đã cầu xin lực lượng an ninh đừng làm hại những người biểu tình tay không một tấc sắt.

Cuộc tấn công chống lại các lực lượng nổi dậy sắc tộc

Trong khi đó, quân đội cũng tăng cường tấn công các nhóm nổi dậy ở các bang Karen và Kachin bằng các cuộc không kích, pháo hạng nặng và máy bay cường kích, khiến hàng nghìn dân thường phải di tản. Các Kitô hữu chỉ là nhóm thiểu số tại một quốc gia chủ yếu là Phật giáo, chiếm 6,2% trong tổng số 54 triệu dân. Các khu vực bị chiếm đóng bởi các nhóm sắc tộc Kachin, Chin, Karen và Kayah, những người đã phải đối mặt với sự đàn áp và bức hại dưới bàn tay của quân đội trong nhiều thập kỷ, phần lớn là các Kitô hữu.

Nền kinh tế sụp đổ

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu cho biết nền kinh tế Myanmar có nguy cơ sụp đổ rất lớn với quy mô nghèo nàn chưa từng thấy ở nước này kể từ năm 2005. Một báo cáo của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và cuộc đảo chính đối với tình trạng nghèo đói của đất nước, chỉ ra rằng trong 12 năm từ 2005 đến 2017, quốc gia này đã giảm được gần một nửa số người sống trong cảnh nghèo khó. “Tuy nhiên, những thách thức trong 12 tháng qua đã khiến tất cả những thành tựu phát triển khó giành được này bị đe dọa”, Achim Steiner, Quản trị viên UNDP, cho biết.

“Nếu không có các thể chế dân chủ đang hoạt động”, ông Steiner cảnh báo, “Myanmar phải đối mặt với một thảm họa và sự thoái hóa có thể tránh được dẫn tới mức độ nghèo đói chưa từng thấy trong một thế hệ” .

759 người được xác nhận đã bị sát hại bởi lực lượng an ninh tính đến ngày 30 tháng 4, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp tài liệu và thống kê các vụ thương vong trong nước. 3485 người hiện đang bị giam giữ, AAPP cho biết.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết