
Các Nữ Tu Dòng Trappist tại Nicaragua đưa ra thông báo vào ngày 27 tháng 2 năm 2023 rằng họ sẽ rời Nicaragua để đến Panama (Ảnh: Facebook Các Nữ tu Dòng Trappist tại Nicaragua)
Chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và phu nhân, Phó Tổng thống Rosario Murillo, đã tịch thu một Tu viện kín và bắt giữ 20 người vì các hoạt động liên quan đến Tuần Thánh tại Nicaragua.
Các Nữ tu Dòng Trappist ở Nicaragua, đã rời đất nước vào tháng 2 sau 22 năm phục vụ, đã đưa tin vào ngày 11 tháng 4 rằng chính phủ đã thông báo miệng cho Đức Giám mục Địa phận Juigalpa rằng Tu viện của họ sẽ bị chế độ tiếp quản.
Các Nữ tu cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 27 tháng 2 rằng họ tự nguyện rời khỏi đất nước vì “những lý do mà Dòng đưa ra”, thiếu ơn gọi, và “một số Nữ tu đã già yếu”.
Mặc dù họ không đề cập bất cứ điều gì về tình trạng cư trú của họ ở Nicaragua, nhưng Tổng cục Di cư và Người nước ngoài đã ban hành lệnh triệu tập nhiều nhà truyền giáo tôn giáo và nước ngoài.
Theo hãng truyền thông Nicaragua 100% Noticias, các yêu cầu mới đang được đặt ra để các tu sĩ như vậy được tiếp tục ở lại trong nước.
Các Nữ tu giải thích vào ngày 11 tháng 4 trên trang Facebook của họ rằng “chúng tôi đã rời Tu viện dưới sự quản lý của Giáo phận trong khi việc tự nguyện đóng cửa Hội Dòng hiện đang được giải quyết với MIGOB [Bộ Nội vụ]”.
“Vào ngày 1 tháng 3, tài liệu về việc tự nguyện đóng cửa đã được trình lên MIGOB, và vào ngày 3 tháng 3, các cơ quan chính phủ đã xuất hiện để thông báo miệng cho Đức Giám mục của chúng tôi rằng họ không thể đến Tu viện nữa và INTA [Viện Công nghệ Nông nghiệp Nicaragua] sẽ hoạt động ở đó”, các Nữ tu giải thích.
Do đó, Tu viện tọa lạc tại thị trấn San Pedro de Lóvago thuộc Giáo phận Juigalpa, giờ đây sẽ là trụ sở của INTA.
Các Nữ tu, hiện đang sống ở Panama, nơi họ đã được “chào đón với tình cảm nồng nhiệt và sự quảng đại to lớn” sau khi rời Nicaragua, cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ về tài chính để có thể tự trang trải cuộc sống.
20 vụ bắt giữ liên quan đến Tuần Thánh
Félix Maradiaga, một cựu tù nhân chính trị, đồng thời là chủ tịch và người sáng lập Tổ chức vì Tự do của Nicaragua, đã chia sẻ với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, một thông điệp mà ông đã gửi vào ngày 11 tháng 4 tới một nhóm giáo dân dấn thân từ các khu vực khác nhau của thế giới.
Trong thông điệp của mình, ông Maradiaga cáo buộc rằng “chế độ độc tài của Daniel Ortega và Rosario Murillo tiếp tục cuộc đàn áp khốc liệt chống lại Giáo hội Công giáo ở Nicaragua”.
“Tuần Thánh, một truyền thống được giáo dân Nicaragua coi trọng nhất, đã diễn ra dưới một làn sóng đàn áp chưa từng thấy trước đây. Theo Cơ chế Công nhận Tù nhân Chính trị, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, số lượng tù nhân chính trị ở Nicaragua là 36 người”, ông Maradiaga giải thích.
Cựu ứng cử viên Tổng thống, người đang tranh cử với Ortega khi chế độ bắt giữ ông, cho biết rằng ngoài những người được đề cập, 20 người đã bị bắt giữ vì liên quan đến “các cuộc rước hoặc các hoạt động công khai của Giáo hội Công giáo” trong Tuần Thánh.
Một trong những người bị bắt giữ là nhà báo Víctor Ticay, người đã bị cảnh sát tạm giữ vào Thứ Năm Tuần Thánh sau khi phát trực tiếp một sự kiện Tuần Thánh trên mạng xã hội một ngày trước đó.
Sau khi tuyên bố rằng tình hình đối với Giáo hội là “cực kỳ đáng lo ngại” và nói rằng “Nicaragua đã trở thành một trong những quốc gia thù địch nhất đối với các giáo sĩ Công giáo”, ông Maradiaga cảnh báo rằng chế độ đang tìm cách “bịt miệng Giáo hội, vốn có tiếng nói mục vụ gây bất lợi cho kế hoạch của cặp vợ chồng Ortega-Murillo nhằm thiết lập một triều đại chuyên chế”.
Tổng thống Ortega đã nắm quyền trong suốt 15 năm và nhiều người cho rằng hai cuộc bầu cử của ông là gian lận.
Đối với ông Maradiaga, không phải là cường điệu khi mô tả chế độ độc tài là một chế độ xấu xa độc địa của “ma quỷ”.
“Tôi đang đề cập đến những tổ chức đồi bại mà dựa trên đó chế độ độc tài được thành lập và cái ác truyền cảm hứng cho các hành động của nó. Đó là một chế độ khát quyền lực và khát máu của những người vô tội,” ông Maradiaga cáo buộc.
Theo ý kiến của ông, việc cấm đi Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời và các hoạt động sùng kính bình dân khác nhau trong Tuần Thánh, chẳng hạn như truyền thống tưởng nhớ ông Simon thành Ky-rê-nê, nhằm nỗ lực kiểm soát người dân “giống như món cá ươn được vờ như là món chính trong bữa tối”.
Sau khi cảm ơn Đức Thánh Cha Phanxicô vì những lời chỉ trích của ngài đối với chế độ độc tài Ortega, nhà báo Maradiaga cảnh báo rằng có thể các vụ trục xuất sẽ tiếp tục, chẳng hạn như vụ trục xuất Linh mục Donaciano Alarcón người Panama gần đây, và do đó “điều cần thiết là phải gia tăng sự lên án của quốc tế, và đó là điều chúng tôi đang chú trọng”.
Trả tự do cho Đức Giám mục Rolando Álvarez
Sau khi lưu ý rằng chế độ độc tài đã triển khai khoảng 20.000 cảnh sát để đàn áp một quốc gia có 6,6 triệu dân và 9% dân số đã rời khỏi đất nước trong bốn năm qua, ông Maradiaga đã kêu gọi trả tự do cho Đức Giám mục Rolando Álvarez.
“Là một người Công giáo, nhưng trên hết là một người dân Nicaragua, cá nhân tôi cảm thấy biết ơn lòng can đảm và phẩm giá của Đức Giám mục Rolando Álvarez. Những lời của ngài khi từ chối lưu vong, ‘Hãy để họ được tự do, tôi sẽ trả giá cho bản án của họ’, đồng nghĩa với bản án 26 năm trong các nhà tù khủng khiếp của chế độ”, ông Maradiaga nói.
“Sự hy sinh của Đức Giám mục Rolando Álvarez, được Chúa Thánh Thần soi dẫn, tiếp tục cuộc chiến đấu của chúng tôi cho tự do của ngài cũng như 36 người khác vẫn đang bị chế độ độc tài giam giữ”, ông Maradiaga cho biết thêm.
Đức Cha Álvarez, Giám mục Địa phận Matagalpa, bị buộc tội là “kẻ phản bội đất nước” và bị kết án vào ngày 10 tháng 2. Một ngày trước đó, vị Giám chức đã từ chối bị trục xuất sang Hoa Kỳ và muốn ở lại nhà tù “La Modelo” tại Nicaragua.
Ông Maradiaga kêu gọi cá tín hữu Công giáo trên thế giới bày tỏ tìinh thần liên đới với Giáo hội bị đàn áp ở Nicaragua.
Cuối tuần này và những ngày tiếp theo, các cuộc tuần hành và các sự kiện đã được lên kế hoạch ở nhiều thành phố khác nhau ở Hoa Kỳ để đòi tự do cho Nicaragua và trả tự do cho Đức Giám mục Álvarez.
Minh Tuệ (theo CNA)