
Nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi, Giáo phận Estelí, Nicaragua| Ảnh từ cổng thông tin chính thức của Marca País (Nicaragua)
Một cuộc điều tra gần đây của tờ báo El Confidencial của Nicaragua đã tiết lộ rằng chế độ độc tài của Daniel Ortega đã thu giữ hơn nửa triệu đô la do Cơ quan Cứu trợ Công giáo (CRS) của các Giám mục Hoa Kỳ quyên góp cho Giáo hội ở Estelí.
Các phương tiện truyền thông độc lập đã đưa tin vào ngày 2 tháng 6 rằng theo các nguồn tin có liên hệ với Giáo phận, khoản quyên góp 563.206 đô la đã được thực hiện một cách hợp pháp vào ngày 14 tháng 6 năm 2012, cho tổ chức Caritas Estelí khi Đức Cha Abelardo Mata đảm nhiệm vai trò Giám mục Giáo phận.
Tổ chức từ thiện, đã bị Quốc hội hủy bỏ tư cách pháp nhân vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, đã đồng ý “quyên góp toàn bộ” số tiền cho Giáo phận Estelí mà Giám quản Tông Tòa hiện là Đức Giám mục Rolando Álvarez. Vào tháng 2, vị Giám chức này đã bị kết án oan sai với bản án 26 năm 4 tháng tù với tội danh phản quốc.
Tờ báo cho biết số tiền này là phần còn lại của khoản quyên góp mà CRS đã dành cho việc xây dựng một bệnh viện.
“Cáo buộc rửa tiền là vô căn cứ, bởi vì khoản tiền này hoàn toàn trong sạch, nó thuộc về Giáo phận Estelí, và Giáo phận có quyền quyết định điều gì là phù hợp nhất để đảm bảo việc sử dụng hợp lý số tiền đó”, một nguồn tin nói với El Confidencial.
Tờ báo cũng đưa tin rằng ngoài việc chế độ chiếm giữ khoản tiền này, 8 người trong Giáo phận đã bị bắt giữ “vì điều tra được cho là liên quan đến tội rửa tiền” trong vụ án.
Những người bị bắt giữ là các Linh mục Rodríguez Benavides và Leonardo Guevara Gutiérrez, và một số anh chị em giáo dân Julio Sevilla, Julio Berríos, Bladimir Pallés, María Verónica Herrera Galeano, Freydell Andino và Mariví Andino.
Các vụ bắt giữ đã diễn ra sau khi Cảnh sát Nicaragua phong tỏa tài khoản ngân hàng của Giáo hội ở nước này vào ngày 27 tháng 5 và sau đó cáo buộc Giáo hội rửa tiền. Chế độ tuyên bố đã tìm thấy hàng trăm nghìn đô la được cất giấu trong các cơ sở của nhiều Giáo phận khác nhau, bao gồm Matagalpa và Estelí, nơi Đức Cha Álvarez bị cầm tù lần lượt là Giám mục và Giám quản Tông Tòa.
Tuy nhiên, các nhà bảo vệ nhân quyền cho biết lời buộc tội đã không được chứng minh.
“Chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan chức năng, sau khi tình hình được làm rõ, sẽ đình chỉ các biện pháp phòng ngừa, những người bị ảnh hưởng sẽ quay trở lại với nhiệm vụ tương ứng của họ và tiếp tục làm việc vì sự tiến bộ và phát triển của Nicaragua thân yêu của chúng ta”, các nguồn tin trong Giáo phận nói với hãng tin này.
Vào ngày 6 tháng 6, Félix Maradiaga, một nhà hoạt động chính trị người Nicaragua và là cựu tù nhân chính trị nói với ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, rằng dữ liệu từ cuộc điều tra của El Confidencial là “hoàn toàn chính xác” và đã được xác minh “với các nguồn trong nước”.
Minh Tuệ (theo CNA)