
Safa Al Alqoshy, còn được gọi là Safa Al Abbia, ôm ĐTC Phanxicô tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)
ROME – Cách đây hai năm rưỡi, Safa Al Alqoshy đã chia sẻ một cái ôm nồng ấm với Đức Thánh Cha Phanxicô khi có mặt tại Rome để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, trước khi rời cuộc đại hội sớm để chăm sóc cho người mẹ đang đau yếu của mình.
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ, Al Alqoshy chia sẻ với Crux, Đức Thánh Cha Phanxicô “bảo tôi phải có đức tin và Ngài hứa sẽ cầu nguyện cho tôi, và Ngài hứa với tôi rằng một ngày nào đó Ngài sẽ đến Iraq để thăm người dân và đặc biệt là những người trẻ tuổi”.
Giờ đây, với chuyến viếng thăm Iraq từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ còn vài ngày nữa, “Đức Thánh Cha đang thực hiện những điều Ngài đã hứa”.
Đức Phanxicô sẽ trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến Iraq, bất chấp nhiều nỗ lực từ những người tiền nhiệm của Ngài, bao gồm nỗ lực của Đức Gioan Phaolô II, cuối cùng đã thất bại khi cuộc đàm phán với Tổng thống Iraq lúc bấy giờ là Saddam Hussein bị đổ vỡ.
Trong chuyến viếng thăm của mình, Đức Phanxicô dự kiến sẽ dừng chân ở Baghdad, Erbil, Mosul, Qaraqosh, Đồng bằng Ur, theo truyền thống được coi là nơi sinh của nhân vật Abraham trong Kinh Thánh, và Najaf, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Đại giáo sĩ Ayatollah Sayyid Ali al-Sistani thuộc Hồi giáo dòng Shi’a.
Đối với chàng trai trẻ Al Alqoshy, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô quả thực “rất, rất quan trọng” không chỉ vì đây sẽ là lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đến thăm đất nước này và vì ý nghĩa Kinh Thánh của Iraq, mà nó sẽ mang lại “hy vọng cho người dân, và đồng thời nói lên rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã không quên chúng tôi, tạo cho những người đó sự thúc đẩy để tiếp tục ở lại vùng đất của họ. Và kế đến, có lẽ những người nhập cư có thể có niềm tin để quay trở lại đất nước của họ”.
Theo quan điểm của Al Alqoshy, việc Đức Thánh Cha Phanxicô nói gì trong chuyến thăm của mình, chỉ là thứ yếu, bởi vì đối với anh, việc Đức Thánh Cha đến mới nói lên tất cả những điều cần nói.
“Tôi không cần nghe bất kỳ thông điệp nào, chỉ việc Đức Phanxicô đến Iraq đã là một thông điệp”, Al Alqoshy nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “các Giáo hoàng đã đến thăm Ai Cập, Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng ở đây, tại Iraq, không vị Giáo hoàng đến thăm Iraq trong lịch sử”.
Thực tế là Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhất quyết thực hiện chuyến viếng thăm Iraq bất chấp coronavirus và các vụ tấn công bằng tên lửa gần đây ở Erbil và các vụ đánh bom ở Baghdad “là thông điệp lớn nhất” mà Ngài có thể gửi đi, Al Alqoshy nói.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018, Al Alqoshy – chàng thanh niên Iraq duy nhất tham dự sự kiện – đã thu hút một tràng pháo tay lớn và những giọt nước mắt từ các tham gia dự viên khác sau khi mô tả cảm giác lớn lên trong cảnh chiến tranh và cuộc đàn áp bạo lực, và tác động tâm lý lâu dài có thể có đối với những người trẻ tuổi.
Hiện là một nha sĩ đang làm việc để hoàn thành khóa đào tạo phẫu thuật của mình ở Baghdad, Al Alqoshy cho biết anh hy vọng sẽ được gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô lần thứ hai khi Ngài đáp xuống sân bay, nhưng anh không chắc liệu mình có thể có được cơ hội đó hay không do những lo ngại về sự bùng phát coronavirus ngày càng trầm trọng của đất nước.
Al Alqoshy cho biết rằng đã có sự thiếu hụt đội ngũ bác sĩ và chuyên gia trong các bệnh viện, vì nhiều người đã nhiễm COVID-19 và “gây ra nhiều hậu quả và các vấn đề với phổi hoặc não của họ”, vì vậy ngay cả các nha sĩ cũng đã được triệu tập để hỗ trợ các bệnh nhân COVID.
Al Alqoshy cho biết đây là lý do chính khiến anh không tham gia một cách sâu sát hơn vào công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Al Alqoshy sẽ nghỉ việc vài ngày trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến và sẽ được xét nghiệm COVID. Nếu kết quả âm tính, Al Alqoshy sẽ có mặt tại sân bay để gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô khi đến Baghdad, nhưng nếu kết quả dương tính, anh sẽ phải theo dõi sự kiện này trên truyền hình.
“Tôi không thể làm gì hơn ngoài hy vọng được gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng tôi không thể bỏ mặc những người cần sự phục vụ của tôi tại bệnh viện”, Al Alqoshy nói.
Về những tác động mà chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô có thể tạo ra đối với Iraq, nơi đã trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, khủng bố, xung đột và cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra, Al Alqoshy cho biết anh tin rằng “nó sẽ gây áp lực lên chính phủ và các tín đồ tôn giáo” khiến họ suy ngẫm về việc “cải thiện các quyền của các Kitô hữu, về việc sống xứng hợp với phẩm giá, và thậm chí bảo vệ họ và đất đai của họ”.
Nếu điều này xảy ra, “nó có thể làm giảm số lượng người nhập cư, và mang lại cho họ hy vọng”, Al Alqoshy nói, đồng thời lưu ý rằng yếu tố tinh thần trong chuyến viếng thăm của Đức Phanxicô là vô cùng quan trọng, “nhưng các vấn đề khác liên quan đến xã hội và luật pháp, chính phủ, cũng đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chúng tôi hy vọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tạo ra một động lực cho cuộc sống của chúng tôi và tất cả những vấn đề này”.
Tuy nhiên, mặc dù hy vọng rằng chuyến Tông du này sẽ có một tác động về mặt chính trị, Al Alqoshy cho biết anh không nghĩ rằng bản thân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang tính chính trị thái quá.
Nhắc lại các cuộc đàm phán về nỗ lực viếng thăm Iraq của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Al Alqoshy cho biết rằng tại một thời điểm nhất định, Tổng thống Hussein đã đề nghị Đức Gioan Phaolô II lên tiếng về một số vấn đề chính trị, điều mà Ngài đã từ chối với lý do chuyến thăm của Ngài “là vì đức tin” và người dân Iraq, “vì vậy tôi không nghĩ rằng các vấn đề chính trị sẽ được kể đến”.
Khi được hỏi về tương lai của Kitô giáo ở Iraq, trước những lo ngại mà nhiều người lên tiếng trong những năm gần đây rằng dân số Kitô giáo đang suy giảm của đất nước có thể sớm biến mất, Al Alqoshy cho biết anh không nghĩ sẽ như vậy.
“Ở đây, tại Iraq, đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải lần cuối cùng các nhóm thiểu số, các Kitô hữu, hay tất cả người dân Iraq, gặp khó khăn hoặc nhiều năm khó khăn”, Al Alqoshy nói . “Iraq và Baghdad trong lịch sử đã gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối, từ những người dân xung quanh Iraq hay những người ở xa muốn chiếm lấy sự giàu có của Iraq, vì vậy tôi nghĩ tình hình của các Kitô hữu rồi cũng sẽ bình ổn”.
Các tín đồ Kitô giáo, Al Alqoshy nói, “là một phần của Iraq, và những sự việc đang xảy ra với tất cả người dân Iraq cũng đang xảy ra với họ, vì vậy tất cả chúng ta đều bình đẳng và chúng ta cần cải thiện tình hình của toàn thể Iraq, chứ không chỉ đặc biệt riêng đối với các Kitô hữu. Chúng tôi có một vị thế quan trọng ở đây, và tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cải thiện một số vấn đề quan trọng”.
Minh Tuệ (theo Crux)