Những người di cư và tị nạn mắc kẹt tìm kiếm hơi ấm xung quanh một ngọn lửa nhỏ ở Bosnia-Herzegovina (Ảnh: ANSA)
Chi nhánh Caritas của Ý đang cảnh báo về một thảm họa nhân đạo đang rình rập đối với những người di cư và tị nạn bị mắc kẹt mà không có điều kiện nhà ở xứng hợp trong thời tiết băng giá ở Bosnia-Herzegovina.
Caritas Italiana cho biết tình hình vốn đã bấp bênh của những người di cư và tị nạn, những người mà trại tập trung nơi họ trú ngụ đã bị hỏa hoạn vào ngày 23 tháng 12, có thể còn tồi tệ hơn do điều kiện thời tiết mùa đông lạnh giá và việc chuyển liên tục từ trại tập trung này sang trại tập trung khác.
Cơ sở bị hỏa hoạn, trại tập trung Lipa, nằm ở biên giới tiếp giáp với Croatia, là nơi sinh sống của gần 1.000 người di cư, nhiều người trong số họ chạy trốn bạo lực ở Syria và Afghanistan, và tìm cách vào châu Âu. Nhưng không có nước máy, điện sinh hoạt hoặc hệ thống sưởi ở nhiệt độ dưới 0, trại tập trung này thiếu các điều kiện tối thiểu để tồn tại một cách xứng hợp với phẩm giá.
Những con tốt chính trị
Việc thiếu sự đồng thuận trong chính phủ bị chia rẽ của Bosnia-Herzegovina, với các cơ cấu quản lý nhà nước phi tập trung hóa, cùng với các cuộc biểu tình của người dân, đã dẫn đến việc những người di cư phải di chuyển qua lại trên xe buýt và cuối cùng được đưa trở lại trại tập trung Lipa nơi quân đội đã dựng lên những lán trại mới, nhưng chúng được đặt trực tiếp trên bề mặt băng giá mà không được lót sàn hoặc không có giường.
Lo ngại rằng tình hình căng thẳng và phi nhân tính có thể dẫn đến các vụ việc bạo lực đã được chứng minh là có cơ sở với các vụ đánh nhau và một người bị đâm. Ủy ban châu Âu và các cơ quan nhân đạo đang kêu gọi các nhà chức trách khẩn trương đưa ra sáng kiến về thể chế và cung cấp đầy đủ các phương tiện tiếp nhận cho những người đang mạo hiểm sức khỏe và tính mạng của họ.
Ủy ban EU đã lên án tình hình này, và đồng thời cũng cho biết rằng những người di cư “đang bị lợi dụng như những con tốt chính trị nội bộ”.
Các ước tính sơ bộ cho thấy khoảng 70.000 người đã đến Bosnia và Herzegovina kể từ đầu năm 2018. Phần lớn đã gia nhập Liên minh châu Âu kể từ đó, bỏ lại 8.500 người.
Tuyến đường di cư Balkan
Đối với Caritas Italia, sự chú ý phải được hướng đến những người đang di chuyển trên Tuyến đường di cư Balkan bắt đầu ở Hy Lạp và kết thúc ở Ý hoặc Áo. Đây là tuyến đường chứng kiến hàng nghìn người bị mắc kẹt trong các trại tị nạn khác nhau và các cơ sở không phù hợp khác, đặc biệt là kể từ khi tình trạng khẩn cấp về y tế do covid-19 khiến nhiều người di cư phải sống trong các cơ sở không phù hợp và bị cách ly trong các điều kiện nghiêm ngặt.
Kể từ năm 2015, Caritas Italiana đã hiện diện dọc theo toàn bộ Tuyến đường Balkan hỗ trợ những người di cư và những người tị nạn với sự hợp tác của các văn phòng Caritas địa phương ở Hy Lạp, Albania, Macedonia, Bosnia-Herzegovina và Serbia.
Họ đang nỗ lực cung cấp các dịch vụ tiếp đón, hỗ trợ tâm lý – xã hội, bảo vệ trẻ em, bảo vệ về mặt vệ sinh, phân phối thực phẩm và hàng hóa cần thiết cho hàng chục nghìn người.
Quyên góp của Đức Thánh Cha Phanxicô
Trong những tuần lễ gần đây, nhờ sự đóng góp của Hội đồng Giám mục Ý và sự đóng góp của Đức Thánh Cha Phanxicô, Tổ chức Caritas Italiana và Caritas Bosnia-Herzegovina đã có thể cung cấp các dịch vụ mới trong các trại trung chuyển ở khu vực Bihac và Sarajevo, cũng như phân phát quần áo ấm cho hơn 1.500 người di cư.
Tuy nhiên, Tổ chức Caritas Italiana nhấn mạnh, có một nhu cầu cấp bách về các sáng kiến rộng lớn hơn liên quan đến các thể chế quốc gia.
Thiên Ân (theo Vatican News)