Các vị Mục tử của Nicaragua được khuyến khích trở thành những sứ giả của tinh thần hòa giải

Các thành viên của Chủ tịch CELAM với Đức Thánh Cha Phanxicô

Các thành viên của Chủ tịch CELAM với Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Địa phận Managua, Nicaragua, nói về sự liên đới của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Giáo hội ở Nicaragua, và lời mời gọi của ngài đối với các vị Mục tử của Giáo hội để trở thành những sứ giả của tinh thần hòa giải và hy vọng.

Đức Hồng Y Leopolda Brenes, Tổng Giám mục Địa phận Nicaragua, đã trò chuyện với Vatican News tại cuộc họp báo về việc công bố một tài liệu mới của CELAM, Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latinh.

Tại cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở Đài phát thanh Vatican, Đức Hồng y Brenes cho rằng, trước tình hình khó khăn của đất nước của ngài, cần phải đồng hành trong tinh thần hiệp thông.

Nhắc lại những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với ngài trong buổi tiếp kiến Chủ tịch CELAM, Đức Hồng y Brenes cho biết rằng các vị Mục tử của Nicaragua phải là những sứ giả của tinh thần hòa giải và hy vọng.

Đức Hồng y Brenes cũng cho biết thêm rằng có nhiều căng thẳng trong các gia đình, và cần phải trở thành những người cổ võ hòa bình.

Đức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Địa phận Managua, Nicaragua

Đức Hồng y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Địa phận Managua, Nicaragua

Kính thưa Đức Hồng y, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến tình hình ở đất nước của ngài?

Tất nhiên, chắc chắn rằng chủ đề này đã được đề cập với Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Thánh Cha đã có đầy đủ thông tin và biết rất rõ tình hình, và ngài chỉ hỏi tôi một số chi tiết, và tôi đã bày tỏ ý kiến của mình với ngài. Đức Thánh Cha đã thể hiện sự liên đới với chúng tôi, và mời gọi chúng tôi tiếp tục công việc mục vụ, trở thành nững sứ giả của tình thần hòa giải và những sứ giả của niềm hy vọng. Chúng tôi không thể than phiền về một số tình huống mà chúng tôi đã chứng kiến. Chúng tôi không thể nhìn về phía sau, nhưng chúng tôi phải luôn tiến về phía trước, và trên hết là bước đi trong sự hiệp thông, trong sự gần gũi. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng tôi về những người Mục tử, những người phải đi phía trước, ở giữa và phía sau, đồng hành với đàn chiên của mình. Và đây là điều mà n Đức Thánh Cha mời gọi chúng tôi với tư cách là những vị Mục tử trong Giáo hội lữ hành tại Nicaragua.

Tuần trước, tại sáng kiến “Tiếng kêu hòa bình” do Cộng đồng Sant’Egidio tổ chức, chúng tôi cũng đã cầu nguyện cho hòa bình tại Nicaragua.

Tôi tin rằng luôn luôn cần thiết phải cầu nguyện cho hòa bình, và không chỉ cho các tình huống và vấn đề chính trị xã hội, mà  còn phải cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn. Nếu một tâm hồn không bình an, không được giao hòa thì còn thiếu một thứ gì đó. Tôi thiết nghĩ chúng ta luôn phải cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn, để điều này lan tỏa, trước hết là đến gia đình. Có nhiều sự căng thẳng trong gia đình, nhiều sự căng thẳng giữa những người lân cận với nhau. Phải luôn luôn có một lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình, trở thành những người cổ võ hòa bình, giống như Giáo hội. Công việc lớn lao mà Giáo hội thực hiện trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Hòa bình, ngày đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, đang tạo ra một tác động lớn, và được tất cả mọi người đánh giá cao. Cầu nguyện cho hòa bình là ước muốn mãnh liệt của Chúa Giêsu, Đấng yêu cầu chúng ta trở thành những người cổ võ hòa bình thực sự.

 Với tư cách là thành viên của Chủ tịch đoàn, Đức Hồng y đã có cuộc hội kiến Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Hồng y đã đề cập đến những chủ đề nào?

 Ý hướng của chúng tôi là gửi đến Đức Thánh Cha Phanxicô kết quả suy tư của Đại hội đồng Giáo hội mà chúng tôi đã triển khai vào năm ngoái, theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Nhiều anh em Giám mục đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha khuyến khích một Hội nghị lần thứ sáu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng tôi rằng chúng tôi vẫn còn mắc nợ Hội nghị Aparecida, liên quan đến rất nhiều chủ đề vẫn chưa được giải quyết, vì vậy ngài đã trình bày ý tưởng về một Đại hội đồng, vốn là điều đã xảy ra vào năm ngoái. Thật là tuyệt vời, và chúng tôi không có ý tưởng trình bày một cuốn sách như chúng tôi đã thực hiện, mà chúng tôi nghĩ đến việc trình bày một bản tổng hợp những suy tư đã được đưa ra. Đây là điều đã được đệ trình Đức Thánh Cha Phanxicô như một chỉ dẫn đầu tiên, bởi vì chúng tôi, với tư cách là Chủ tịch, sau đó sẽ gửi nó đến tất cả các Hội đồng Giám mục để nó có thể bắt đầu được nghiên cứu. Bởi vì có rất nhiều điều tuyệt vời đã được tuyên bố. Nhưng chúng không phải là một phần của một dự án, mà là kết quả của những suy tư của hơn một nghìn người, bởi vì khoảng một trăm người đã tham dự ở Mexico, nhưng ở mức độ trực tuyến, hơn một nghìn người đã tham gia sự kiện. Và đằng sau hàng nghìn người, có đông đảo những người khác đang làm việc tại các Giáo xứ.

Tiến trình Hiệp hành đã được thực hiện như thế nào ở quốc gia của Đức Hồng y?

Tôi tin rằng Mỹ Latinh đã có một cuộc hành trình từ lâu, sống trong tinh thần hiệp hành. Có lẽ chúng tôi không sử dụng thuật ngữ ‘hiệp hành’, nhưng mặc dù chúng tôi sử dụng thuật ngữ ‘hiệp thông’, những kinh nghiệm chúng tôi có được từ các Đại hội đồng khác nhau của Hội đồng Giám mục Mỹ Latinh đã cho chúng tôi toàn bộ kinh nghiệm. Và đối với chúng tôi ở Trung Mỹ, điều đó cũng thật tuyệt vời, bởi vì SEDAC [Ban Thư ký Giám mục Trung Mỹ] là một tổ chức lâu đời hơn CELAM. Chúng tôi được thành lập trước, và cuộc hành trình cùng với nhau đã phát triển trở thành một điều gì đó rất quan trọng, tình thân hữu giữa chúng tôi, các Giám mục. Và chúng tôi đã cảm nhận được điều này, trong công việc mà Đức Thánh Cha đang đề xuất với chúng tôi, xác định tính hiệp hành của việc đồng hành cùng với nhau, và tôi nghĩ rằng điều đó rất tích cực đối với châu Mỹ Latinh theo một cách thức đặc biệt.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết