Các Tu sĩ Dòng Phanxicô tại Thánh địa lo ngại về cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh

Hình ảnh các tu sĩ dòng Phanxicô đang cầu nguyện trong hang động của Nhà thờ Chúa giáng sinh ở Bethlehem. Cơ quan Giám sát Đất Thánh của Dòng Phanxicô phụ trách hầu hết các địa điểm hành hương, nhưng không có khách hành hương và các nhà thờ trống không cho bộ sưu tập Thứ Sáu Tuần Thánh hàng năm, các quan chức lo ngại rằng họ sẽ không thể trả lương cho giáo viên, duy trì các thánh địa của Dòng Phanxicô hoặc hỗ trợ trợ cấp học phí. (Nguồn: Debbie Hill / AP)

Hình ảnh các Tu sĩ Dòng Phanxicô đang cầu nguyện trong hang động của Nhà thờ Chúa Giáng Sinh tại  Bethlehem. Văn phòng Quản trị Thánh Địa của Dòng Phanxicô phụ trách hầu hết các địa điểm hành hương, nhưng không có khách hành hương và các nhà thờ đều trống không thể thực hiện cuộc lạc quyên hàng năm vào Thứ Sáu Tuần Thánh, các quan chức lo ngại rằng họ sẽ không thể trả lương cho đội ngũ giáo viên, duy trì các cơ sở của Dòng Phanxicô hoặc hỗ trợ trợ cấp học phí (Ảnh: Debbie Hill / AP)

GIÊRUSALEM – Trong suốt cả năm bị phong tỏa do COVID-19 và thiếu các cuộc hành hương quốc tế, các Tu sĩ Dòng Phanxicô trông coi Thánh địa đã phải điều chỉnh các ưu tiên tài trợ và cắt giảm ngân sách của mình, và dù khó khăn là vậy, Linh mục Ramzi Sidawi lo ngại điều tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy đến.

“Giờ đây là một tình huống cam go, khác thường, và mới mẻ”, theo Linh mục Sidawi, Thủ quỹ Văn phòng Quản trị Thánh địa, vốn không chỉ coi sóc các thánh tích. “Trong quá khứ, chúng tôi đã trải qua chiến tranh và phong trào ‘Intifada’, và không có vị khách hành hương nào đến đây, nhưng tất cả các nhà thờ trên thế giới đều mở cửa và chúng tôi có thể quyên góp. Ngày nay, các nhà thờ trên khắp thế giới đều đóng cửa và không thể tổ chức các cuộc lạc quyên”.

Văn phòng Quản trị Thánh địa tiếp nhận nguồn tài trợ chính dưới sự giám sát của Thánh Bộ Giáo hội Đông phương thông qua cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh để ủng hộ Thánh địa, được tổ chức trên toàn thế giới. Số tiền thu được được dùng để trả lương cho nhân viên của Văn phòng Quản trị Thánh địa – bao gồm cả giáo viên; duy trì các cơ sở của Dòng Phanxicô; hỗ trợ trợ cấp học phí tại 15 trường học do Văn phòng Quản trị Thánh địa điều hành; cung cấp học bổng đại học; và trợ cấp tiền thuê cho 530 căn hộ cho các gia đình Công giáo thuê trong các dự án nhà ở tại Giêrusalem.

“Đôi khi chúng tôi trở nên hết sức căng thẳng, với việc các nhân viên kế toán của chúng tôi hỏi: ‘Liệu rằng chúng ta có đủ kinh phí không? Chúng ta có bao nhiêu tiền?’”, Linh mục Sidawi nói.

Cuộc lạc quyên năm ngoái, được phát động khi bắt đầu đại dịch, đã bị hoãn lại cho đến tháng 9 và thậm chí sau đó chỉ có 25% số tiền thường thu được mọi năm, Linh mục Sidawi cho biết. Vào thời điểm đó, các Giáo xứ ở miền Tây Hoa Kỳ và Canada vẫn có thể cử hành Thánh lễ, vì vậy họ đã cung cấp những khoản tiền đáng kể, Linh mục Sidawi nói. Nhưng năm nay với những biến chứng phức tạp trong việc triển khai tiêm chủng ở châu Âu và với việc tiêm chủng ở Bắc Mỹ vẫn chưa hoàn thành, các quan chức không chắc liệu mọi người có thể tham dự Thánh lễ để tham gia cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh hay không.

“Chúng tôi biết tất cả mọi người đều đang đau khổ trong đại dịch này trên toàn thế giới, nhưng chúng tôi luôn tìm thấy những con người đầy tinh thần quảng đại để giúp đỡ chúng tôi. Hiện chúng tôi cần sự giúp đỡ về kinh tế để giữ cho các Thánh tích tiếp tục được duy trì cho người dân tại vùng đất này và trên toàn thế giới”, Linh mục Sidawi nói.

Các khoản dâng cúng của khách hành hương tại các Đền thờ của Dòng Phanxicô, việc mua hàng tại các cửa hàng lưu niệm và khách hành hương lưu trú tại các nhà khách Casa Nova thuộc Dòng Phanxicô cũng là một nguồn tài trợ quan trọng, Linh mục Sidawi cho biết, và trong năm qua, nguồn thu nhập do những lượng khách hành hương tạo ra cũng đã không còn nhiều.

“Chúng tôi phải cắt giảm chi phí của mình bắt đầu từ những việc đơn giản nhất trong cuộc sống bình thường của chúng tôi với tư cách là những Tu sĩ”, Linh mục Sidawi nói. “Điều cuối cùng chúng tôi sẽ cắt giảm là các khoản trợ cấp”.

Sau vài năm bùng nổ với số lượng khách hành hương ngày càng tăng, Văn phòng Quản trị Thánh địa đã lên kế hoạch cải tạo cần thiết tại các Thánh tích; những nơi đã bị trì hoãn vô thời hạn. Văn phòng Quản trị Thánh địa cũng đã buộc phải sa thải gần 90% nhân viên của các nhà khách, 30% nhân viên văn phòng và 50% nhân viên tại các Thánh tích, Linh mục Sidawi cho biết thêm.

Thay vì quyên góp trực tiếp thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho các gia đình, các Tu sĩ Dòng Phanxicô luôn quan tâm đến việc làm cho khoảng 1.000 người như là cách thức tốt nhất để cho phép các Kitô hữu địa phương hỗ trợ gia đình của họ với phẩm giá, vì vậy việc phải sa thải nhiều người đã trở nên đặc biệt khó khăn, Linh mục Sidawi nói.

Trong khi những nhân viên sống ở Israel có mạng lưới an toàn từ trợ cấp thất nghiệp của chính phủ Israel, thì các nhân viên người Palestine không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào từ chính quyền Palestine bị hạn chế về tài chính, Linh mục Sidawi cho biết. Đặc biệt là tại Bethlehem, nơi gần 80% dân số phụ thuộc kinh tế vào ngành du lịch, Linh mục Sidawi nói, tình hình vô cùng nghiêm trọng, với việc người dân không thể trả tiền mua thực phẩm hoặc thuốc men.

Tu sĩ Dòng Phanxicô cho biết ngài hy vọng rằng ngay cả khi các Giáo xứ không thể tổ chức cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh, họ sẽ làm như vậy vào một ngày khác.

“Chúng tôi đang làm điều này với một dấu chấm hỏi trong tương lai”, Linh mục Sidawi nói. “Chúng tôi là những người có đức tin, chúng tôi hiện diện ở đây để làm những công việc phụng sự Thiên Chúa, vì vậy chúng tôi biết Ngài sẽ không bỏ chúng tôi lẻ loi một mình. Chúng tôi luôn tìm ai đó để giúp đỡ”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết