Các tổ chức Công giáo quốc tế lên án hành động quân sự của Myanmar

Những người biểu tình chống đảo chính đứng ở một chướng ngại vật khi họ đụng độ với lực lượng an ninh trên Cầu Bayint Naung ở Yangon, Myanmar, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (Nguồn: CNS photo / Reuters)

Những người biểu tình phản đối đảo chính đứng trước một chướng ngại vật khi họ đụng độ với lực lượng an ninh trên Cầu Bayint Naung ở Yangon, Myanmar, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (Nguồn: CNS photo / Reuters)

YANGON, Myanmar – Các tổ chức Công giáo quốc tế đang lên án hành động của quân đội Myanmar, lực lượng tiếp tục đàn áp những người biểu tình kể từ cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2.

SIGNIS, Pax Christi Quốc tế và phong trào Focolare đã phát hành một tuyên bố chung thể hiện tinh thần liên đới với công dân Myanmar.

Tại Seoul, Hàn Quốc, Đức Hồng y Andrew Yeom Soo-jung đã viết thư cho Đức Hồng y Charles Bo Địa phận Yangon, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, và bày tỏ lo ngại về những hành động tàn nhẫn của quân đội.

Tính đến ngày 15 tháng 3, quân đội Myanmar đã giết hại hơn 125 người biểu tình, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị có trụ sở tại Yangon.

Ba tổ chức Công giáo cho biết trong một tuyên bố chung vào ngày 15 tháng 3 rằng họ đã lắng nghe thông điệp của người dân Myanmar, trong đó nói rằng “cuộc đảo chính này thực chất là nhằm lật đổ họ, và ý chí của họ”.

“Chúng tôi lên án chủ nghĩa độc tài cực đoan vốn được cho là phù hợp để chà đạp lên hiến pháp quốc gia, mà trên thực tế đã cho phép dân chủ hạn chế trong khi vẫn duy trì phần lớn quyền lực của các lực lượng vũ trang”, Tuyên bố chung cho biết.

“Cuối cùng không phải là loại bỏ các đối thủ chính trị hay trật tự công cộng, nó làm mất đi nhiều năm nỗ lực kiên trì làm việc vì các quyền cơ bản của công dân và xóa tan những giấc mơ xa vời về một đất nước tự do, dân chủ”, tuyên bố cho biết.

Ba nhóm này đã cùng với Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền khác kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và các quan chức và lãnh đạo Myanmar đang bị giam giữ khác. Họ yêu cầu quân đội chấm dứt việc sử dụng bạo lực cũng như việc tùy tiện bắt giữ những người biểu tình ôn hòa và các nhà báo. Họ kêu gọi công lý và trách nhiệm giải trình đối với những hành động tàn bạo đã gây ra đối với người Rohingya và các nhóm sắc tộc thiểu số khác, cũng như ngăn chặn những tội ác và những hành vi lạm dụng như vậy trong tương lai.

Đức Hồng y Yeom nói với Đức Hồng y Bo rằng ngài đang cùng chung tay với người dân Myanmar.

“Tôi ủng hộ mạnh mẽ người dân Myanmar và khát vọng của họ về dân chủ, và tôi thực sự hy vọng rằng họ sẽ sớm giành lại được điều đó”, Đức Hồng y Yeom viết. “Hãy biết rằng tất cả các giáo sĩ, tu sĩ và toàn thể anh chị em tín hữu trong Tổng Giáo phận Seoul đang thành tâm cầu nguyện cho nền dân chủ thực sự được khôi phục trong nước”.

Đức Hồng y Yeom đã cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho tất cả mọi người dân Myanmar.

Christine Schraner Burgener, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Myanmar, lên án các cuộc đổ máu tiếp tục xảy ra khi quân đội bất chấp lời kêu gọi của quốc tế, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, về việc kiềm chế, đối thoại và tôn trọng đầy đủ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản.

“Sự tàn bạo đang diễn ra, bao gồm hành động chống lại nhân viên y tế và phá hủy cơ sở hạ tầng công cộng, làm suy yếu nghiêm trọng bất kỳ triển vọng nào về hòa bình và ổn định”, bà Burgener cho biết trong một tuyên bố vào ngày 14 tháng 3. “Cộng đồng quốc tế, bao gồm các thành viên trong khu vực, phải thể hiện tinh thần liên đới với người dân Myanmar và khát vọng dân chủ của họ”.

Bà Burgener cho biết bà đã lắng nghe từ những người tiếp xúc ở Myanmar những câu chuyện tường thuật đau lòng về những vụ giết người, ngược đãi những người biểu tình và tra tấn các tù nhân.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết