Các tín hữu Công giáo Nicaragua sống lưu vong dấn thân cho việc bảo vệ nhân quyền cáo buộc rằng “việc tự nguyện giải thể” của Đại học Công giáo Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, nơi đào tạo các Chủng sinh ở Managua, là “một hành động thù địch thêm nữa” của chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo, chống lại Giáo hội Công giáo.
Vào ngày 18 tháng 5, Bộ Nội vụ Nicaragua (Migob) đã thông báo về việc “tự nguyện giải thể” trường Đại học do Tổng Giáo phận Managua điều hành, nơi đào tạo các Chủng sinh đến từ thủ đô Nicaragua.
Trong nỗ lực biện minh cho việc giải thể, nhà cầm quyền Ortega và Murillo đã cáo buộc tổ chức Công giáo bị cho là “không tuân thủ các nghĩa vụ của họ kể từ năm 2015, vì họ không báo cáo báo cáo tài chính và ban giám đốc”.
Trong một tuyên bố gửi cho ACI Prensa, đối tác tin tức tiếng Tây Ban Nha của CNA, bà Martha Patricia Molina, một luật sư và nhà điều tra người Nicaragua lưu vong, người đã ghi nhận hơn 500 vụ tấn công chống lại Giáo hội Công giáo dưới chế độ cầm quyền Ortega-Murillo, giải thích rằng “Đại học Công giáo Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội thuộc sở hữu của Tổng Giáo phận Managua. Đây là tổ chức học thuật chịu trách nhiệm chứng nhận các bằng cấp được trao bởi Chủng viện La Purísima của Tổng Giáo phận”.
Việc phân loại “giải thể tự nguyện”, bà Molina giải thích, “chỉ là cái vỏ bọc mà chế độ độc tài Sandinista lợi dụng. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi phải giải thể bắt buộc, do bị cưỡng ép”. Bà Molina là một trong những nhà điều tra nổi tiếng nhất về cuộc bách hại mà Giáo hội ở Nicaragua phải gánh chịu. Vào ngày 15 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã trích dẫn những con số về bạo lực chống lại các tín hữu Công giáo dưới chế độ độc tài Nicaragua được tổng hợp trong các báo cáo của bà.
Đối với bà Molina, việc đóng cửa trường đại học “lại là một sự xúc phạm khác, không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn trong lĩnh vực tôn giáo. Đó là một hành động thù địch hơn nữa đối với Giáo hội Công giáo”.
Ông Félix Maradiaga, một cựu tù nhân chính trị và cựu ứng cử viên Tổng thống ở Nicaragua, nói với EWTN News rằng “không có sự biện minh nào từ quan điểm pháp lý, cả trong luật pháp của Nicaragua cũng như trong Hiến pháp Chính trị” đối với việc đóng cửa trường đại học Công giáo.
“Từ các nguồn nội bộ mà chúng tôi có được ở Nicaragua, chúng tôi biết rằng đây không phải là một sự đóng cửa tự nguyện”, ông Maradiaga cho biết thêm, đồng thời lưu ý đến những trường hợp tương tự ở các cơ sở Công giáo khác trong nước.
Đối với ông Maradiaga, điều quan trọng là “thế giới biết điều gì đang xảy ra”, đồng thời nhấn mạnh rằng “cuộc bách hại Giáo hội ở Nicaragua là một cuộc bách hại và tấn công Giáo hội hoàn vũ, và điều đó phải được mọi người biết đến trên toàn cầu”.
Từ nơi lưu vong ở Hoa Kỳ, ông Maradiaga đã chỉ ra rằng sự căm ghét của Tổng thống Ortega đối với người Công giáo chỉ có thể được giải thích bằng “vai trò mục vụ mà Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã đảm nhận trước sự bất công, trước những tội ác chống lại loài người mà Giáo hội đã báo cáo và Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ đã tố cáo, điều mà báo cáo đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã tố cáo khi đối mặt với cuộc đàn áp những người vô tội, trục xuất sinh viên đại học, và gian lận bầu cử”.
“Giáo hội Công giáo đã đảm nhận, như Giáo hội đã làm trong suốt lịch sử, đứng về phía những người yếu thế và bị đàn áp”, ông Maradiaga nhấn mạnh.
“Đây là lý do cho sự căm ghét mà chế độ độc tài Ortega đã có đối với Giáo hội Công giáo và đặc biệt là đối với những vị Mục tử đã trở thành tiếng nói bất bạo động trước sự bất công này”, ông nói.
Vào đầu tháng 4, ông Maradiaga đã phát động một chiến dịch cầu nguyện toàn cầu kêu gọi trả tự do cho Đức Giám mục Rolando Álvarez Địa phận Matagalpa, người đã bị chế độ độc tài kết án oan sai 26 năm 4 tháng tù giam với tội danh “kẻ phản bội tổ quốc”.
Theo báo cáo gần đây nhất của bà Molina, trong 5 năm qua, Giáo hội Công giáo ở Nicaragua đã phải hứng chịu hơn 500 vụ công kích, bao gồm “những hành động thù địch, bắt bớ, bao vây, xúc phạm, phá hủy, cướp bóc, trục xuất, và các vụ tịch thu tài sản”.
Minh Tuệ (theo CNA)
