Các tín hữu Công giáo được mời gọi trợ giúp Thánh địa vào Thứ Sáu Tuần Thánh

Các Kitô hữu mừng Lễ Phục SInh tại Nhà thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem

Các Kitô hữu mừng Lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem

Các Tu sĩ Dòng Phanxicô chịu trách nhiệm coi sóc các Thánh tích tại Đất Thánh đã mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện và hỗ trợ về mặt tài chính khi họ tiếp tục cảm nhận được sự tổn thất do thiếu các cuộc hành hương trong đại dịch COVID-19.

“Trong năm qua, thậm chí ngay cả tại Thánh địa, chúng tôi cũng đã bị thử thách nghiêm trọng bởi đại dịch vốn đã làm tê liệt toàn thế giới”, Linh mục Francesco Patton, Quản thủ Thánh địa, cho biết trong một Thông điệp video.

“Bất chấp tình trạng này, chúng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc các địa điểm linh thiêng về ơn cứu độ của chúng ta cũng như cộng đồng Kitô giáo nhỏ bé vốn vẫn tiếp tục tồn tại và trường tồn nơi đây”, Linh mục Patton nói. “Tại Mộ Thánh, Gethsemane, Bethlehem, Nazareth và các đền thờ khác, chúng tôi đã tăng cường cầu nguyện cho toàn thế giới”.

 Số tiền thu được trong cuộc lạc quyên vào Thứ Sáu Tuần Thánh vào ngày 2 tháng 4 năm 2021 sẽ được dùng để hỗ trợ cộng đồng Kitô giáo tại Thánh địa, các trường học, những người tị nạn và các hoạt động từ thiện bác ái khác, Linh mục Patton cho biết.

 Văn phòng Quản trị Thánh địa có 300 Tu sĩ tại Israel, Palestine, Jordan, Syria, Lebanon, Ai Cập, và trên các hòn đảo Cyprus và Rhodes.

Tòa Thánh đã giám sát cuộc lạc quyên ủng hộ Thánh địa hàng năm kể từ năm 1974, khi Thánh Phaolô VI thiết lập Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày để các Giáo xứ và các Giám mục trên khắp thế giới thực hiện việc quyên góp.

Cuộc lạc quyên này nhằm mục đích tu bổ và duy trì các địa điểm linh thánh cũng như hỗ trợ cuộc sống của anh chị em Kitô hữu tại Thánh địa.

Năm 2020, cuộc lạc quyên này đã được chuyển sang ngày 13 tháng 9 do thực tế là các Giáo xứ ở nhiều quốc gia không thể tổ chức các buổi cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh công khai vì đại dịch coronavirus.

“Năm nay, hơn bao giờ hết, chúng tôi rất cần lòng hảo tâm của anh chị em Kitô hữu trên khắp thế giới, lòng hảo tâm của mỗi người trong tất cả anh chị em. Một lần nữa xin hãy giúp chúng tôi trong năm nay, tùy theo khả năng của anh chị em, tùy theo tấm lòng hảo tâm của anh chị em, để chúng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ những người túng thiếu khó khăn”, Linh mục Patton thúc giục.

Các đền thờ tại Thánh địa đã mở cửa trở lại sau khi nhiều nơi phải đóng cửa vào năm ngoái vì các biện pháp hạn chế do COVID-19.

Số lượng các Kitô hữu bị cắt giảm sẽ có thể tham dự Thánh lễ và các cuộc rước tại các Thánh địa trong Tuần Thánh và Tam Nhật Phục sinh năm nay.

 Văn phòng Quản trị Thánh địa đã công bố chương trình đầy đủ với thông tin về nơi theo dõi các buổi phát trực tiếp các buổi cử hành phụng vụ được cử hành tại Nhà thờ Hấp Hối tại Gethsemane và Nhà thờ Mộ Thánh tại Giêrusalem.

Hôm Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Thượng Phụ Pierbattista Pizzaballa nghi lễ Latinh đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Mộ Thánh.

Trước Thánh lễ Chúa nhật Thương khó là cuộc rước long trọng theo bước chân Chúa Kitô, từ Nhà thờ Bethphage trên Núi Ôliu tiến vào thành Giêrusalem.

“Tuần Thánh còn được gọi là tuần Thương Khó, vì vậy đó là tuần lễ mà chúng tôi tham gia cầu nguyện cùng với tất cả những người không thể tham dự vì họ đang đau khổ vì coronavirus hoặc các hình thức đau khổ khác”,  Đức Thượng Phụ Pizzaballa chia sẻ khi kết thúc Thánh lễ vào ngày 28 tháng 3.

“Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng vào Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta tung hô Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Vua của chúng ta, là Con Vua Đa-vít. Chúng ta hô vang: ‘Hosanna’”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa cho biết thêm. “Chúng ta không được quên rằng bên cạnh sự thống khổ và đau đớn, còn có sự hiện diện của sự an ủi vỗ về”.

Sau khi ban phép lành cho thành phố, trước lối vào Thành phố Cổ, Đức Thượng Phụ Pizzaballa nói: “Đối với chúng ta là những người Kitô hữu, thập giá chính là dấu sự của sự chiến thắng, của tình yêu, của ơn cứu độ và sự tha thứ. Đây là những điều mỗi người trong chúng ta cần, và những điều thành phố của chúng ta, Giêrusalem, cần đến”.

“Giáo hội của chúng ta có sứ mạng: cầu nguyện cho hòa bình tại Giêrusalem”, Đức Thượng Phụ Pizzaballa tiếp tục. “Mọi tín hữu đều có thể tìm thấy quê hương của mình ở đây bởi vì Giêrusalem là ngôi nhà cầu nguyện cho hết thảy mọi người, như Kinh Thánh nói”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết