Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, các nữ tu và linh mục Công giáo làm việc tại Malaysia đã nhắc lại cam kết thực hiện sứ mệnh truyền giáo tại các khu vực ngoại vi.
Thông điệp này được lặp lại trong Đại hội Tu sĩ Malaysia (MRA) đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Majodi, Johor, một bang ở miền nam Malaysia, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6.
Hơn 190 đại diện đến từ 28 Dòng tu Malaysia đã tham dự chương trình.
Để chuẩn bị cho Hội nghị Mục vụ Malaysia (MPC) vào năm 2026, Giáo hội đã triệu tập nhiều hội nghị, bao gồm cả hội nghị này.
Để chuẩn bị cho Đại hội này, mỗi Dòng tu đều đã bắt đầu một quá trình suy tư thần học về gia đình, Giáo hội, xã hội và hệ sinh thái kể từ tháng 8 năm 2022.
Vào ngày 12 tháng 5, một cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức để tất cả các tham dự viên tham gia sự kiện hiểu nhau hơn và hình thành mối quan hệ cho phép họ chia sẻ thẳng thắn hơn trong cuộc họp, bày tỏ những kỳ vọng của họ và tiếp tục phản ánh sâu sắc hơn về bốn lĩnh vực trọng tâm.
Mục tiêu của Đại hội đã được hoàn thành theo phần trả lời của các tham dự viên sau sự kiện kéo dài bốn ngày.
Các tham dự viên đã bày tỏ lòng biết ơn đối với 9 Giám mục Malaysia vì sự hỗ trợ cũng như sự hiện diện của họ.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giám mục Sebastian Francis Địa phận Penang và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Malaysia, Singapore và Brunei cho biết MRA là một phần trong tầm nhìn của một Giáo hội hiệp hành.
Mô hình hiệp hành này liên quan đến việc giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân cùng nhau thực hiện cuộc hành trình với tư cách là những tông đồ, môn đệ và thành viên của dân Chúa để thực hiện tinh thần hiệp thông, truyền giáo và sống mầu nhiệm tự huỷ (Kenosis) nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Tại Trung tâm Majodi, MPC sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2026.
MRA cũng phản ánh lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.
Rôma sẽ tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024.
“Cảm giác biết ơn sâu sắc đối với việc đời sống tu trì của chúng tôi đã được củng cố thông qua cuộc gặp gỡ phong phú với các anh em tu sĩ của chúng tôi (28 hội dòng) tại MRA”, một tham dự viên chia sẻ.
“Những đám mây đen bao trùm một thế giới khép kín đang lan rộng khắp nơi, thậm chí vào cả các cộng đoàn của chúng tôi, khiến chúng tôi rơi vào tình thế vô vọng”, vị nữ tu chia sẻ thêm.
Đại hội này mở ra một cửa sổ nơi tia sáng chiếu qua, mang đến cho các nữ tu hy vọng rằng họ không đơn độc trong công việc truyền giáo của mình.
Lệnh truyền “hãy ra đi, truyền giáo, tham gia vào đời sống của Giáo hội và giúp đỡ người nghèo” của Chúa Giêsu không còn là một lựa chọn mà là một sự ủy thác mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang lặp lại.
“Chúng tôi sẽ là niềm vui, hy vọng và ánh sáng cho thế giới bị tổn thương và chia rẽ để thông qua chúng tôi, nhiều người trở nên tự do nội tâm khỏi cảnh nô lệ ràng buộc”, một nữ tu khác nói.
Họ có thể tuôn đổ tình yêu của mình đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa khi họ trở nên kết nối nhiều hơn với Thiên Chúa.
“Chúng ta được khuyến khích vượt ra ngoài Đại hội này, hoặc trở thành thầy Lêvi hoặc vị thượng tế, chẳng màng đến người xa lạ bị thương và bước ngang qua, hoặc giống như người Samari nhân hậu, động lòng trắc ẩn và ‘dừng lại’ khi chúng ta gặp người xa lạ bị thương trong khi đồng thời kêu gọi cả những người khác bắt tay vào việc chăm sóc cho người xa lạ ấy”, một nữ tu nói.
“Tinh thần của MRA sẽ chỉ trở nên sống động khi chúng ta chọn trở nên người Samari nhân hậu”, vị nữ tu chia sẻ thêm.
Malaysia của Đông Nam Á là một quốc gia đa số theo Hồi giáo. Có khoảng 11.73181 tín hữu Công giáo ở Malaysia, được chia thành 9 Giáo phận, trong đó có 3 Tổng Giáo phận
Minh Tuệ (theo RVA)
