Các nhà lãnh đạo Kitô giáo lên án cuộc đàn áp đối với các cộng đồng của họ ở Israel vào dịp Lễ Vượt Qua

Chúa Nhật Lễ Lá tại Giêrusalem (Ảnh: AIN)

Chúa Nhật Lễ Lá tại Giêrusalem (Ảnh: ACN)

Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Thánh địa đã lên tiếng về sự gia tăng các vụ việc chống Kitô giáo – bao gồm các vụ tấn công nhắm vào các thánh địa, các trường học và thậm chí cả các đám tang.

Trong một tuyên bố chung của các Thượng phụ và Lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem, các nhà lãnh đạo Giáo hội đã lên án tình trạng bất an ảnh hưởng đến cuộc sống của các tín hữu trong “thời kỳ hỗn loạn” này.

“Như tất cả chúng ta đã thấy trong những tháng gần đây, bạo lực leo thang đã nhấn chìm Thánh địa. Đặc biệt, các Kitô hữu địa phương ngày càng phải chịu đựng những nghịch cảnh”, theo nội dung tuyên bố chung.

Thông điệp Phục sinh tiếp tục: “Trong hơn một năm qua, một số nhà thờ, đám tang và những nơi tụ tập công cộng của chúng tôi đã trở thành mục tiêu tấn công; một số thánh địa và nghĩa trang của chúng tôi đã bị mạo phạm; và một số nghi lễ cổ xưa của chúng tôi, chẳng hạn như cuộc rước Chúa Nhật Lễ Lá và Lễ thắp Lửa Thánh, đã bị đóng cửa đối với hàng nghìn tín hữu”.

“Điều này bất chấp các thỏa thuận hợp tác của chúng tôi với các cơ quan quản lý và đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý mà họ có thể đưa ra”.

 Báo cáo ‘Bị ngược đãi và bị lãng quên năm 2022?’ của tổ chức ACN. Một Báo cáo về các Kitô hữu bị áp bức vì đức tin của họ cho biết có 182.000 Kitô hữu ở Israel vào năm 2021, theo Cục Thống kê Trung ương. Khoảng 60% thuộc về Giáo hội Công giáo Hy Lạp nghi lễ Melkite.

Mặc dù dân số Kitô giáo nói chung của Israel đang tăng lên – tăng 1,4% vào năm 2021 – thì các cộng đồng Kitô giáo lâu đời trong Lãnh thổ Palestine tiếp tục sụt giảm.

Trước khi Nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948, các Kitô hữu chiếm 18% dân số Bờ Tây – con số đó hiện chỉ còn dưới 1%.

Lý do di cư rất đa dạng, bao gồm những lo ngại về tình trạng phân biệt đối xử trong việc làm, các nhóm chiến binh và những hạn chế di chuyển do Rào cản Bờ Tây gây ra, dẫn đến các vấn đề về kinh tế nghiêm trọng.

Bất chấp mọi khó khăn, tuyên bố chung của các Thượng phụ và Lãnh đạo các Giáo hội ở Giêrusalem đã kết thúc với một lưu ý đầy hy vọng: “Mặc dù chúng tôi sẽ kiên trì với những nỗ lực thiện chí này [để hợp tác với chính quyền], nhưng chúng tôi yêu cầu các quan chức giám sát hợp tác và cộng tác với chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và cư dân địa phương có thiện chí vận động thay mặt chúng tôi, nhằm giúp đảm bảo sự an toàn, đảm bảo sự tiếp cận và tự do tôn giáo của cộng đồng Kitô giáo thường trú và hàng triệu Kitô hữu hành hương hàng năm đến viếng Thánh địa…”

“Tuy nhiên, khi chào đón sự hỗ trợ này, cuối cùng chúng tôi không đặt hy vọng vào bất kỳ nguồn nhân lực nào”.

“Chúng tôi chỉ đặt niềm hy vọng sau cùng nơi Thiên Chúa. Vì nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta có được sự đảm bảo về sự quan phòng đầy ân sủng của Đấng Toàn Năng qua Chúa Thánh Thần, nguồn quyền năng thiêng liêng vốn có thể nâng đỡ chúng ta ngày nay, cũng như đã nâng đỡ các Kitô hữu đầu tiên của Giêrusalem cách đây nhiều thế kỷ trước”.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết