Ngôi Nhà nguyện ngoài trời với hàng nghìn cây Thánh giá nhỏ và hàng triệu giọt nước mắt tại Nhà thờ Giáo xứ Balally, Dublin
Trong Thông điệp Năm mới của mình, các nhà lãnh đạo Giáo hội Ireland cho biết rằng Covid-19 và Brexit là một lời nhắc nhở về sự kết nối của chúng ta.
Đại dịch năm 2020 đã nhắc nhở chúng ta về sự liên kết giữa chúng ta với tư cách là con người, bốn nhà lãnh đạo của các giáo phái Kitô giáo chính của Ireland và Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Ireland cho biết trong Thông điệp Năm mới chung của họ.
Theo các nhà lãnh đạo Giáo hội, “phản ứng tập thể” đối với cuộc khủng hoảng của tất cả các thành viên trong xã hội và các tổ chức, kể cả Giáo hội, là một “lời nhắc nhở rằng mọi người đều có tiềm năng mang lại lợi ích cho người khác”.
Niềm tin: nguồn sức mạnh và sự hỗ trợ
Thông điệp cũng nhắc nhở rằng đức tin đã trở nên “nguồn sức mạnh và sự hỗ trợ” cho nhiều người trong suốt thời gian đầy khó khăn này: “Các giáo sĩ, Mục sư, Linh mục và giáo dân có đức tin đã đáp lại bằng lòng trắc ẩn và khả năng sáng tạo trước những thách thức của đại dịch, bằng các dịch vụ trực tuyến, sự hỗ trợ mục vụ và cung cấp các cơ hội để cầu nguyện”, các nhà lãnh đạo Kitô giáo viết.
Các nhà lãnh đạo Kitô giáo cũng chỉ ra “những thách thức và cơ hội mới” đang chờ đợi Ireland và Bắc Ireland vào năm 2021, cụ thể là những thay đổi do Brexit mang lại, mà theo họ, “là một lời nhắc nhở mạnh mẽ khác về tính liên kết đó”. “Bối cảnh mới mà Brexit mang lại đòi hỏi một cam kết hợp tác với nhau theo những cách thức mang tính xây dựng”, Thông điệp nhấn mạnh.
Kỷ niệm bách chu niên thành lập Bắc Ireland
Nhắc lại rằng năm sắp tới cũng đánh dấu kỷ niệm bách chu niên thành lập Bắc Ireland và Cuộc chia cắt đất nước vào năm 1921 và đồng thời nhận ra rằng tất cả mọi người sẽ tưởng nhớ sự kiện này từ các khía cạnh khác nhau, bốn nhà lãnh đạo Giáo hội cho biết rằng kỷ niệm bách chu niên này “mở ra cơ hội để hiểu rõ hơn về người khác, để thục sự có được sự hàn gắn và hòa giải hơn nữa giữa các cộng đồng của chúng ta”. Theo họ, nó cũng mang lại cơ hội để “cùng nhau suy tư về những thất bại của các mối quan hệ và việc sử dụng bạo lực trên toàn bộ hòn đảo” vốn đã làm hoen ố quá khứ và “theo một số cách thức, tiếp tục phủ bóng lên hiện tại”.
Kết nối với cộng đồng toàn cầu
Thông điệp cũng nhấn mạnh rằng tính liên kết mở rộng ra ngoài các cộng đồng của chúng ta hướng đến cộng đồng toàn cầu, đặc biệt là những người sống trong cảnh nghèo đói, những người mà những thách thức hàng ngày của họ đã trở nên nghiêm trọng hơn bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. “Lời nhắc nhở của Chúa Giêsu để yêu thương những người lân cận của chúng ta đặc biệt phù hợp trong bối cảnh này”, các nhà lãnh đạo viết, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Trong cam kết thống nhất để trở thành những người lân cận tốt lành của nhau, chúng ta đóng vai trò như là những người phụng sự Tin Mừng trong việc xây dựng các cộng đồng và một xã hội mà trong đó tất cả đều nhận thức rằng họ là những con người có ý nghĩa và trong đó tất cả đều có thể phát triển”.
“Khi chúng ta bắt đầu năm mới này, chúng ta hướng đến niềm hy vọng vốn sẽ trở thành hiện thực khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta được kết nối với nhau và cùng cộng tác với nhau nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” và “với tư cách là những nhà lãnh đạo Kitô giáo, chúng ta hướng tới niềm hy vọng đã được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng là ánh sáng của thế giới”, thông điệp khép lại.
Minh Tuệ (theo Vatican News)