Các Linh mục bị bắt cóc ở Cameroon tháng trước cầu xin trả tự do

Năm Linh mục, một Nữ tu và ba giáo dân đã bị bắt cóc vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, sau khi các tay súng tấn công Giáo xứ của họ ở Giáo phận Mamfe, Cameroon (Ảnh: Giáo phận Mamfe)

Năm Linh mục, một Nữ tu và ba giáo dân đã bị bắt cóc vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, sau khi các tay súng tấn công Giáo xứ của họ ở Giáo phận Mamfe, Cameroon (Ảnh: Giáo phận Mamfe)

Một đoạn video đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy 5 Linh mục Công giáo, một Nữ tu và 3 người khác đã bị bắt cóc vào tháng trước tại Giáo phận Mamfe của Cameroon cầu xin người dân địa phương bảo đảm việc họ sẽ được trả tự do.

Vào ngày 16 tháng 9, các tay súng không rõ danh tính đã tấn công Giáo xứ Công giáo St. Mary ở Nchang thuộc Giáo phận Mamfe, Cameroon. 9 người đã bị bắt cóc và các tòa nhà trong khuôn viên Giáo xứ, bao gồm cả nhà thờ, đã bị thiêu rụi.

Giáo xứ Công giáo St. Mary ở Nchang thuộc Giáo phận Mamfe của Cameroon đã bị biến thành đống tro tàn vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Ảnh: Những người bạn của Giáo phận Mamfe / Facebook)

Giáo xứ Công giáo St. Mary ở Nchang thuộc Giáo phận Mamfe của Cameroon đã bị biến thành đống tro tàn vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Ảnh: Những người bạn của Giáo phận Mamfe / Facebook)

Những kẻ tấn công đã bắt cóc Cha Elias Okorie, Cha Barnabas Ashu, Cha Cornelius Jingwa, Cha Job Francis Nwobegu, Cha Emmanuel Asaba, Sơ Jacinta C. Udeagha, Nkem Patrick Osang (một giáo lý viên phụ tá), Blanche Bright, và Mme. Kelechukwu.

Trong đoạn video dài 45 giây được phát hành vào ngày 19 tháng 10, Cha Jingwa, một trong những người bị bắt cóc, cung cấp thông tin cập nhật về sự an toàn của họ và cầu xin Đức Giám mục Aloysius Fondong Abangalo làm “mọi thứ có thể” để đảm việc họ sẽ được trả tự do.

“Cho đến nay mọi chuyện không hề dễ dàng. Nếu mọi người nhìn vào chúng tôi, các bạn sẽ thấy khuôn mặt của chúng tôi rất thất thần, rất buồn phiền”, Cha Jingwa nói trong đoạn video.

Cha Jingwa cho biết thêm: “Điều đó khá khó khăn và chúng tôi chỉ cầu xin Chúa để Ngài làm mọi thứ có thể để đưa chúng tôi ra khỏi đây”.

“Đó là vấn đề của việc phải làm mọi cách hoặc chúng tôi sẽ chết”, Cha Jingwa than thở.

“Chẳng hạn mọi người có thể tôi hiện giờ đã hết sức ốm yếu, những người anh em của tôi cũng cảm thấy không ổn chút nào”, Cha Jingwa tiếp tục.

“Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con, xin đưa chúng con ra khỏi đây. Xin hãy làm bất cứ điều gì cần thiết, xin thương lắng nghe tiếng kêu cầu này và xin nhậm lời chúng con. Tạ ơn Chúa”.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 21 tháng 9 với ACI Châu Phi, Đức Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya của Tổng Giáo phận Bamenda của Cameroon cho biết những kẻ bắt cóc “chỉ vòi tiền”.

“Những kẻ bắt cóc những người này và phóng hỏa nhà thờ chỉ nhằm mục đích đòi tiền chuộc”, Đức Tổng Giám mục Nkea nói.

“Chúng đang đòi 100.000 đô la tiền chuộc và chúng đã giảm xuống còn khoảng 50.000 đô la nhưng chúng tôi thậm chí không có đến một đô la để trả cho những hành động như vậy”, Đức Tổng Giám mục Nkea cho biết thêm.

Theo Đức Tổng Giám mục Nkea, những kẻ bắt cóc, những kẻ tự xưng là những chiến binh ly khai, “coi Giáo hội như một mục tiêu mềm để có thể kiếm tiền”.

“Nhưng Giáo hội không có tiền để trả tiền chuộc”, Đức Tổng Giám mục Nkea phát biểu với ACI Africa.

Đức Tổng Giám mục Nkea cho biết thêm rằng những kẻ bắt cóc “đang tuyên bố rằng Giáo hội đã không ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các chiến binh ly khai và vì vậy họ muốn có tiền”.

“Chúng tôi đã cố gắng giải thích cho tất cả những kẻ đã… nỗ lực bắt cóc những người làm công tác mục vụ của Giáo hội rằng Giáo hội không thể trả tiền chuộc cho các chiến binh ly khai hoặc những kẻ tội phạm”, Đức Tổng Giám mục Nkea, người đứng đầu Tổng giáo phận Bamenda kể từ tháng 2 năm 2020, cho biết.

Vụ tấn công đốt phá Giáo xứ Công giáo St. Mary ở Nchang là một trong những vụ việc mới nhất trong cuộc xung đột ở các khu vực tây bắc và tây nam nói tiếng Anh của Cameroon. Xung đột bùng lên bởi một cuộc biểu tình liên quan đến các luật sư và giáo viên vào năm 2016.

Một phong trào ly khai vũ trang đòi độc lập cho cái gọi là nước cộng hòa Ambazonia nổi lên sau khi chính phủ đàn áp các cuộc biểu tình.

Khoảng 20% dân số Cameroon nói tiếng Anh, những người từ lâu đã phàn nàn về việc bị gạt ra ngoài lề bởi giai cấp thống trị nói tiếng Pháp.

Vào ngày 17 tháng 9, các thành viên của Giám Tỉnh Bamenda đã kêu gọi những người đứng sau vụ bắt cóc “hãy thả tự do họ mà không được chậm trễ hơn nữa”.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 21 tháng 9, Đức Giám mục Abangalo đã kêu gọi những lời cầu nguyện cho việc trả tự do cho 9 người bị bắt cóc.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết