Các Kitô hữu tại Pakistan đón Giáng Sinh trong bối cảnh an ninh được thắt chặt

Các tín hữu tham dự Thánh mừng Chúa Giáng SInh tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Lahore, Pakistan, vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: A. M. Syed/Shutterstock)

Các tín hữu tham dự Thánh mừng Chúa Giáng Sinh tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Lahore, Pakistan, vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 (Ảnh: A. M. Syed/Shutterstock)

Bất chấp mối đe dọa liên tục của các vụ tấn công khủng bố, các cộng đồng Kitô giáo trên khắp Pakistan đã tổ chức lễ Giáng sinh hôm Chúa nhật vừa qua theo cách thức thông thường, hết sức sốt sắng và trong một bầu khí vui mừng.

Những lời cầu nguyện đã được dâng lên khẩn cầu hòa bình, sự tiến bộ và thịnh vượng của Pakistan cũng như cho sự ổn định an ninh của toàn thể nhân loại. Các tín hữu tham gia các hoạt động truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh, bao gồm thắp sáng nhà cửa và khu phố, đồng thời đến nhà thờ do các nhà lãnh đạo của họ chuẩn bị sẵn để chờ đợi nhân viên an ninh khám xét.

Cuối cùng, không có vụ tấn công bạo lực nào nhằm mục đích phá hỏng việc mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh, và nhiều người đã ghi nhận các biện pháp an ninh được tăng cường để giữ sự ổn định.

Amir Rufin, một người Công giáo đến từ Lahore, phát biểu với ACI Mena: “Chúng tôi đã có một lễ Giáng sinh yên bình vì thậm chí không có một sự cố nào xảy ra ở bất cứ đâu. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, các cơ quan an ninh và cảnh sát đã bảo vệ an ninh cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã dâng những lời cầu nguyện trong hòa bình”.

Trong vài tuần qua, để đối phó với các vụ tấn công khủng bố vào tháng 12 trên khắp đất nước, các cơ quan thực thi pháp luật đã đến thăm các nhà thờ để sắp xếp an ninh toàn diện cho các buổi cầu nguyện và các hoạt động tôn giáo khác vào Đêm Giáng sinh và Ngày lễ Giáng sinh.

Chỉ hai ngày trước lễ Giáng sinh, các chiến binh Pakistan đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát ở Islamabad, thủ đô của đất nước. Khi cảnh sát cố gắng ngăn chặn họ tại một trạm kiểm soát, một cảnh sát đã thiệt mạng.

Hơn 1.500 cảnh sát đã được triển khai xung quanh các nhà thờ ở thủ đô để đảm bảo an ninh tuyệt đối trong các buổi cầu nguyện. Tại Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, gần biên giới Afghanistan, quân đội Pakistan cũng đã thiết lập các đồn bốt tại các khu vực có nhiều biến động.

Các Kitô hữu đã bắt đầu trang trí nhà cửa và khu phố của họ vào tháng 11, và tại nhiều cộng đồng họ đã được những người hàng xóm Hồi giáo giúp đỡ. Tại một “katchi abadi” (khu định cư) ở Lahore, thủ phủ của tỉnh Punjab, những người Hồi giáo đã chung tay giúp trang trí cây thông Noel.

Seraphine Pervaiz, một người Công giáo đến từ Lahore, phát biểu với ACI Mena rằng hàng năm các tín đồ Hồi giáo trong khu phố của chị đều “vui mừng và tự hào” khi tham gia các hoạt động vào dịp lễ Giáng sinh như vậy.

Lễ Giáng sinh được tổ chức công khai tại quốc gia có đa số người theo Hồi giáo này. Các khách sạn, siêu thị lớn cũng dựng cây thông Noel để đón Giáng sinh. Và việc chuẩn bị bắt đầu sớm — ở các thành phố lớn, các cửa hàng Giáng sinh mở cửa vào tháng Mười.

Ở nhiều nơi, sự xuất hiện của ông già Noel đã thu hút rất nhiều trẻ em. Ngoài các buổi cầu nguyện và các hoạt động tôn giáo khác, các hoạt động xã hội khác nhau như lễ cắt bánh Giáng sinh đã được tổ chức. Ngay cả các cơ quan chính phủ và các bộ cũng tham gia lễ hội Giáng sinh với nghi lễ cắt bánh của riêng họ.

Một buổi lễ cắt bánh cũng được tổ chức tại tư dinh của Thủ tướng ở Islamabad. Nhân dịp này, Thủ tướng Shahbaz Sharif đã gửi một thông điệp đặc biệt tới các Kitô hữu:

“Chúc mừng Giáng sinh tới cộng đồng Kitô giáo trên toàn thế giới và đặc biệt là các anh chị em Kitô hữu Pakistan của chúng ta. Những giáo huấn về tình yêu thương, tình huynh đệ và hòa bình của Chúa Giêsu Kitô chính là những ngọn hải đăng soi sáng cho chúng ta. Vào ngày này, tất cả chúng ta hãy lập lại cam kết hành động vì hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người”.

Tổng thống Arif Alvi cũng đã gửi lời chào mừng và lời chúc nồng nhiệt nhất đến cộng đồng Kitô giáo.

Trong các thông điệp Giáng sinh của họ, nhiều nhà lãnh đạo chính trị Hồi giáo cũng đã ca ngợi sự đóng góp của các Kitô hữu Pakistan trong việc phục vụ đất nước và đảm bảo với các cộng đồng này rằng các Kitô hữu chính là một phần không thể thiếu của quốc gia Pakistan.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube