Các Giáo phận và Giáo xứ Hàn Quốc cam kết với mục tiêu "trung hòa carbon" theo tinh thần Laudato Sì

Ủy ban Môi trường và Sinh thái của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc sẽ tổ chức một ngày nghiên cứu mang tên "Trạng thái trung hòa carbon của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc" vào ngày 5 tháng 6, do Giáo phận Công giáo Incheon tổ chức.

Ủy ban Môi trường và Sinh thái của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc sẽ tổ chức một ngày học hỏi nghiên cứu mang tên “Trạng thái trung hòa carbon của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc” vào ngày 5 tháng 6.

Đối mặt với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu, nhân loại phải đối mặt với nhiệm vụ to lớn của cái gọi là mục tiêu “trung hòa carbon”, được định nghĩa trong khí hậu học là “trạng thái cân bằng giữa lượng khí thải carbon dioxide (CO2) có nguồn gốc từ con người và việc loại bỏ nó khỏi bầu khí quyển”, vốn là điều kiện “không phát thải ròng” CO2. Vấn đề này không khiến cộng đồng Công giáo ở Hàn Quốc thờ ơ, những người đã coi trọng Thông điệp Laudato Sì của Đức Thánh Cha Phanxicô. Chính vì lý do này, Ủy ban Môi trường và Sinh thái của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc sẽ tổ chức một ngày học hỏi nghiên cứu mang tên “Trạng thái trung hòa carbon của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc” vào ngày 5 tháng 6, do Giáo phận Công giáo Incheon tổ chức.

Vào ngày diễn ra sự kiện, tất cả các Giáo phận và Giáo xứ sẽ được vạch ra đường hướng để đạt được trạng thái “phát thải ròng bằng 0” vốn sẽ được tất cả các Giáo phận và Giáo xứ chú ý, đề xuất các cách thức và thực hành để bắt đầu một cách cụ thể. Cha Cho Hyeon-cheol SJ, một giáo sư tại Đại học Sogang, sẽ có bài phát biểu quan trọng về về đề tài: “Trạng thái trung hòa carbon của Giáo hội đối với sự hoán cải môi sinh”. Đối mặt với sức mạnh vô hạn của khoa học và công nghệ – vị Linh mục Dòng Tên giải thích – việc coi vấn đề biến đổi khí hậu là kết quả của lòng tham và lối sống sai lầm của con người – như Laudato Sì khẳng định – cần phải có một hình thức của việc “hoán cải môi sinh”, để từ đó bắt đầu suy nghĩ lại và hướng tới một xã hội công bằng hơn và tôn trọng công trình Sáng tạo hơn. Cha Yang Gi-seok, Tổng thư ký Ủy ban Môi trường của Giáo phận Suwon, sẽ minh họa “những thực hành tốt đẹp về trung hòa carbon” đã được áp dụng trong các Giáo phận và Giáo xứ, phù hợp với các chỉ dẫn của Thông điệp Laudato Sì. Phân tích của ngài sẽ làm nổi bật các kết quả và giới hạn của cam kết này, nỗ lực vạch ra một đường hướng chung và cần thiết.

Theo nghĩa này, theo đề xuất của Giáo sư Kim Dong-joo, một chuyên gia về năng lượng tái tạo, sẽ đặc biệt chú trọng đến năng lượng gió, vốn đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Trên thực tế, các cộng đồng địa phương có thể đạt được trạng thái trung hòa carbon thông qua việc sản xuất năng lượng gió: do đó, mục đích là để xem xét đánh giá khả năng của một phong trào chuyển đổi năng lượng liên quan đến các tín hữu Công giáo, nhưng sau đó lan rộng ra tất cả mọi cư dân địa phương, một cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ được tiến hành tại thành phố biển Incheon.

Giống như Nhật Bản, Hàn Quốc – nền kinh tế lớn thứ tư châu Á – đã công bố vào đầu năm 2020 ý định trở thành một quốc gia “trung hòa carbon” vào năm 2050. Than hiện chiếm 40% năng lượng của Hàn Quốc, và năng lượng tái tạo đạt tỷ lệ dưới 6%. Lượng khí thải carbon dioxide bình quân đầu người của Hàn Quốc vẫn thuộc hàng cao nhất ở châu Á.Năm 2020, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra kế hoạch đầu tư khoảng 7,1 tỷ đô la vào các dự án “Thỏa thuận xanh mới” (Green new deal), bao gồm việc cải tạo tòa nhà, tập quán sinh hoạt đô thị, tái chế, ưu đãi cho ô tô điện và lắp đặt trạm sạc cho ô tô điện và chạy bằng hydro, cũng như việc xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo.

                                                                                                                                           Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết