Các Giáo hội tại Giêrusalem: “Những hạn chế vô lý” của cảnh sát Israel đối với Lễ thắp Lửa Thánh

primopiano_16786

“Lễ thắp Lửa Thánh”, một thời điểm quan trọng trong các nghi lễ Phục sinh được Giáo hội Chính thống cử hành tại Mộ Thánh ở Giêrusalem, năm nay có nguy cơ bị gián đoạn bởi “các biện pháp hạn chế vô lý” do lực lượng cảnh sát Israel áp đặt. Vì lý do này, Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp ở Giêrusalem đang kêu gọi chính quyền Israel xem xét lại vấn đề và đồng thời yêu cầu họ can thiệp để cho phép các Kitô hữu cử hành các nghi lễ Phục sinh một cách “tự do”.

Các Giáo hội theo Lịch Julian năm nay cử hành lễ Phục sinh vào Chúa nhật, ngày 16 tháng 4. Và thông thường, vào đêm Vọng Phục sinh, hàng ngàn Kitô hữu tập trung tại Vương Cung Thánh Đường, theo truyền thống, được xây dựng tại nơi Chúa Giêsu Kitô đã được chôn cất và sống lại, để cùng nhau tham dự nghi thức “thắp Lửa Thánh” trước lễ Phục sinh, vốn vẫn là một sự kiện được nhiều tín hữu thuộc các cộng đồng của các Giáo hội Chính thống và các Giáo hội Đông phương cổ xưa trên toàn thế giới yêu thích.

Trong những năm đại dịch hoành hành, nghi thức thắp Lửa Thánh cũng đã được cử hành tuân thủ các biện pháp y tế nhằm ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người. Năm nay, cảnh sát Israel đã đưa ra chỉ thị rằng chỉ có 1800 Kitô hữu Chính thống và Armenia, cũng như 200 sĩ quan lực lượng an ninh, được tham dự nghi lễ. Các biện pháp được xác định là “những hạn chế vô lý” trong một tuyên bố do “Ủy ban hiện trạng” của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp ở Giêrusalem, và được chia sẻ bởi Văn phòng Quản thủ Thánh địa và Tòa Thượng phụ Armenia ở Giêrusalem. “Sau nhiều nỗ lực thiện chí” – theo nội dung tuyên bố – chúng tôi không thể phối hợp với chính quyền Israel, vì họ đang thực thi những hạn chế vô lý và chưa từng có đối với việc tiếp cận Mộ Thánh, nghiêm ngặt hơn so với năm ngoái”. Tuyên bố nhắc lại ý định cử hành nghi thức theo “phong tục hiện trạng” (những tục lệ quy định sự chung sống giữa các cộng đồng tín ngưỡng khác nhau tại Thành phố Linh thánh). Vì vậy, “tất cả những ai muốn thờ phượng cùng với chúng tôi đều được mời tham dự. Với điều đó đã được làm rõ, chúng tôi sẽ để chính quyền hành động theo ý muốn của họ”.

Trong buổi cử hành thắp Lửa Thánh, theo truyền thống, Đức Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp của Giêrusalem đi qua đám đông tụ tập tại Mộ Thánh và tiến vào Aedicule (trong tiếng Latin, có nghĩa là “ngôi nhà nhỏ”), nơi lưu giữ phần còn lại của một hang động được tôn kính ít nhất là từ thế kỷ thứ 4 sau công nguyên như là ngôi mộ của Chúa Giêsu. Ở đó, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp ở Giêrusalem cầu nguyện một mình, cầm ngọn đèn được thắp sáng quanh năm, ngọn đèn này được dập tắt trước nghi thức, và sau đó ngọn đèn được thắp sáng trở lại, theo truyền thống, bởi “Lửa Thánh” từ trời. Các tín hữu háo hức và chen chúc nhau thắp nến của họ với ngọn lửa của ngọn đèn do Đức Thượng phụ mang đến, và những ngọn lửa được lấy từ cùng một nguồn được gửi bằng đi đường hàng không đến các cộng đồng thuộc Giáo hội Chính thống và Đông phương trên khắp thế giới.

Hoàng Thịnh (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết