
Các thành viên của Cảnh sát Quốc gia chuẩn bị trước khi đi tuần tra trên các đường phố Duran, thành phố lân cận Guayaquil, Ecuador, vào ngày 5 tháng 11 năm 2022. Hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã tiếp tục di chuyển các thủ lĩnh băng đảng tội phạm bị cầm tù, những kẻ đã ra tay khủng bố ở Guayaquil, như một phần của “cuộc chiến công khai” chống lại vấn nạn buôn bán ma túy của chính phủ (Ảnh: RODRIGO BUENDIA / AFP qua Getty Images)
Các băng đảng buôn bán ma túy ở Ecuador đã phản ứng chống lại nỗ lực của chính phủ nhằm giành lại quyền kiểm soát các nhà tù bằng cách thực hiện một loạt các vụ tấn công – bao gồm cả việc sử dụng bom xe – khiến một số người thiệt mạng, trong đó có 5 cảnh sát.
Với nỗ lực nhằm dập tắt bạo lực, vào ngày 4 tháng 11, Tổng thống Ecuador, Guillermo Lasso, đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas vốn đã có hiệu lực ở các tỉnh Las Guayas và Esmeraldas kể từ ngày 1 tháng 11.
Tình trạng khẩn cấp đình chỉ trong 45 ngày các quyền tự do lập hội và hội họp, quyền bất khả xâm phạm về nhà ở và thư từ cá nhân. Các chỉ thị vào ngày 1 và 4 tháng 11 cũng thiết lập lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng.
Trong một tuyên bố vào ngày 5 tháng 11, các Giám mục Ecuador đã kêu gọi các băng nhóm tội phạm chấm dứt bạo lực và chọn con đường hoán cải.
“Quyền lực, tiền bạc mà giờ đây các bạn có được từ quá nhiều vụ kinh doanh bẩn thỉu, từ quá nhiều tội ác kiểu mafia, là những đồng tiền nhuốm máu… Hãy hoán cải; vẫn còn thời gian để không phải kết thúc trong địa ngục. Đây là điều đang chờ đợi các bạn nếu họ tiếp tục đi theo con đường này”, các Giám mục cảnh báo, trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Các Giám mục cũng kêu gọi các chính trị gia và các thành phần xã hội tìm kiếm phúc lợi của người dân chứ không phải những lợi ích đảng phái. “Điều đó phụ thuộc phần lớn vào hành động chính trị và xã hội để các băng đảng mafia không lấp đầy hàng ngũ của họ bằng những người nghèo”, các Giám mục nói.
Sau khi bày tỏ sự liên đới của họ với gia đình của các nạn nhân, các vị Giám chức nói rằng “mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lẽ không chỉ trước lịch sử mà còn trước chính Thiên Chúa về những hành động của chúng ta”.
“Đã đến lúc đoàn kết dân tộc, tái xây dựng khế ước xã hội gắn kết chúng ta và chống lại kẻ thù chung đó là tội phạm có tổ chức… vốn đang tìm cách phá hủy kho báu quý giá nhất mà chúng ta có, con cái và những người trẻ của chúng ta, và tìm thấy mảnh đất màu mỡ trong một xã hội mà trong đó, thật không may, sự nghèo đói và tình trạng bất bình đẳng dường như không có hồi kết”, các Giám mục nói.
Các Giám mục Ecuador đã công bố Chúa nhật, ngày 6 tháng 11, là ngày cầu nguyện tại tất cả các Giáo xứ và các nhà nguyện để cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình và chấm dứt bạo lực ở đất nước này.
Các Giám mục đề nghị rằng lời cầu nguyện sau đây phải được đọc vào ngày hôm đó:
“Lạy Thiên Chúa toàn năng và đầy lòng thương xót, Ngài là Chúa tể của vũ trụ và lịch sử nhân loại. Mọi thứ Ngài tạo dựng hết thảy đều tốt đẹp, và lòng trắc ẩn của Ngài dành cho con người, những kẻ hết lần này đến lần khác chối bỏ Ngài, là vô cùng vô tận.
Hôm nay chúng con đến để cầu xin Ngài chở che hộ phù và ban hòa bình cho Ecuador và các cư dân của chúng con, loại bỏ những làn sóng bạo lực hủy diệt, khôi phục tình bằng hữu, và tuôn đổ vào trái tim các loài thọ tạo của Ngài món quà của sự tin tưởng và sự sẵn sàng tha thứ.
Lạy Đấng ban sự sống, chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả những người đã thiệt mạng, nạn nhân của những hành động tội phạm tàn bạo. Xin ban cho họ niềm vui muôn đời. Chớ gì họ cũng cầu bầu cho Ecuador, đang bị lung lay bởi sự đau khổ và bất hạnh.
Lạy Chúa Giêsu, Hoàng tử Hòa bình, chúng con cầu nguyện cho những người bị thương trong các vụ tấn công của các băng nhóm tội phạm: trẻ em và thanh thiếu niên, phụ nữ và nam giới, những người già, những người vô tội và những người đột nhiên bị tấn công. Xin chữa lành thân thể và tâm hồn của họ; chớ gì họ có thể họ cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh bởi sự an ủi của Ngài. Xin hãy gạt bỏ sự hận thù và mong muốn trả thù khỏi họ.
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, xin hãy đến viếng thăm các gia đình đang than khóc vì mất mát những người thân yêu của họ, những nạn nhân vô tội của tình trạng bạo lực và việc buôn bán ma túy. Xin hãy bao phủ họ bằng lớp áo của Lòng Chúa Thương Xót của Ngài. Xin cho họ tìm thấy nơi Ngài sức mạnh và lòng can đảm để tiếp tục trở thành huynh đệ với những người khác, làm chứng cho tình yêu của Ngài bằng chính cuộc sống của họ.
Xin hãy lay động trái tim của những kẻ bạo lực để họ nhận ra sự ác trong hành động của mình và quay trở lại con đường hòa bình và sự thiện hảo, tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi con người.
“Lạy Chúa, xin hãy nhân từ lắng nghe lời cầu nguyện chúng con dâng lên Ngài giữa lúc đất nước Ecuador lâm cảnh lầm than và tuyệt vọng. Với niềm trông cậy phó thác vào lòng thương xót vô biên của Ngài, tin tưởng vào sự chuyển cầu của Mẹ Chí Thánh của Ngài, chúng con hướng về Ngài với niềm hy vọng lớn lao, cầu xin món quà hòa bình và cầu xin Ngài loại bỏ tai họa bạo lực khỏi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. A-men”.
Minh Tuệ (theo CNA)