Các Giám mục Mexico: ‘Đất nước chúng tôi đang vấy máu của những người chết và mất tích’

Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Mexico City, Mexico (Ảnh: Wikimedia Commons)

Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Mexico City, Mexico (Ảnh: Wikimedia Commons)

“Mexico của chúng ta đang vấy máu của những người chết và mất tích”, Giáo hội Công giáo trong nước lên tiếng chỉ trích, dống thời tưởng nhớ hàng ngàn nạn nhân của tội phạm có tổ chức trong nước, đặc biệt là hai Linh mục Dòng Tên bị sát hại gần đây.

Trong một thông điệp video được đăng tải vào ngày 23 tháng 6, Đức Giám mục Ramón Castro Địa phận Cuernavaca, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico, đã đề cập đến thông điệp bày tỏ “sự đau buồn và kinh hoàng” của Đức Thánh Cha Phanxicô sau khi hay tin về cái chết của hai Linh mục Dòng Tên bị bắn chết tại Vùng Sierra Tarahumara của bang Chihuahua.

“Các Giám mục, với tư cách là những người Mục tử, muốn bày tỏ, theo cách thức tương tự, tất cả sự gần gũi của chúng tôi và sự buồn sâu sắc mà chúng tôi chất chứa trong lòng. Giờ đây, như chưa bao giờ xảy ra, nỗi đau đớn của  thập giá trở nên khốc liệt hơn do rất nhiều vụ đổ máu vô tội đã đổ ra khắp đất nước”, Đức Cha Castro nói.

Các Linh mục Dòng Tên Javier Campos Morales và Joaquín César Mora Salazar đã bị sát hại vào ngày 20 tháng 6 bên trong nhà thờ Công giáo Cerocahui khi họ cố gắng bảo vệ một người đàn ông bị thương đang chạy trốn bên trong nhà thờ khi anh ta đang bị truy đuổi bởi một kẻ tấn công có vũ trang, người sau đó đã bắn chết anh ta và hai vị Linh mục , giết chết cả ba.

Kẻ sát nhân có chủ đích đã được xác định bởi nhà chức trách, vốn đã treo thưởng lên tới 5 triệu peso (khoảng 250.000 USD) cho thông tin dẫn đến việc kẻ thủ phạm bị bắt giữ.

Hành vi tội phạm, một phần của làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng ở Mexico, đã gây rúng động đất nước.

Chỉ trong 3 năm rưỡi của chính quyền López Obrador, đã có hơn 121.000 vụ giết người được ghi nhận trong cả nước, vượt hơn 156.000 tội ác đã gây ra trong nhiệm kỳ 6 năm của người tiền nhiệm Enrique Peña Nieto.

Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 6 năm nay, theo số liệu chính thức, 12.481 vụ giết người đã xảy ra ở Mexico.

Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico đã than phiền rằng ở Mexico “tỷ lệ bạo lực và các cấu trúc chết chóc của nó đã tràn ngập trong các cộng đồng của chúng ta, làm biến dạng con người và phá hủy nền văn hóa hòa bình, một nền văn hóa hòa bình khiến chúng ta trở nên huynh đệ với nhau”.

“Cùng với người dân, chúng tôi mong đợi một phản ứng phù hợp với tình hình của các cấp chính quyền”, Đức Cha Castro nói.

Vị Giám chức nhấn mạnh rằng “trách nhiệm của những người cầm quyền là tìm kiếm công lý và thúc đẩy hòa bình và sự hòa hợp trong sự chung sống xã hội”.

Các Linh mục đã chết dưới bàn tay của tội phạm có tổ chức đồng nhất hóa với “hàng nghìn nạn nhân đã gặp phải kết cục này, với hàng chục nghìn người mất tích mà gia đình họ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của họ”.

“Chúng tôi sẽ phải bổ sung thêm rất nhiều vụ tống tiền nhưng vẫn hoàn toàn dửng dưng trước pháp luật đang phổ biến trên khắp đất nước. Tình hình này đã trở nên không thể chịu đựng được và đòi hỏi rằng tất cả chúng ta đều phải trở nên những hoa trái của hòa bình”, Đức Giám mục Castro nói.

Vị Giám chức cho biết rằng các Giám mục cũng đưa ra lời kêu gọi đối với “những người vốn là nguyên nhân của mỗi và mọi giai đoạn tàn khốc của sự chết chóc và sự hủy diệt chống lại anh em của họ”.

“Chúng tôi nhắc nhở họ rằng chúng tôi là một phần của cùng một dân tộc. Chúng tôi khuyên nhủ họ đừng giết hại chính anh em của mình và xâm phạm hòa bình xã hội”, Đức Giám mục Castro nói.

“Hãy phục hồi lòng kính sợ Thiên Chúa và chúng ta hãy làm cho Lề luật của Ngài thắng thế, điều nói với chúng ta rằng ‘Chớ giết người’“, Đức Giám mục Castro khuyến khích.

Thay mặt toàn thể Giáo hội ở Mexico, Đức Giám mục Castro kêu gọi những kẻ phạm tội: “nhân danh Thiên Chúa, hãy động long trước những lời than van của anh em mình, những người là con cái của Thiên Chúa, những người đang mang những giọt nước mắt đau khổ, sự bất lực và những cơn thịnh nộ bị kiềm chế kêu thấu tới trời”.

“Chúng tôi kêu cầu các bạn, chúng tôi van xin các bạn, chúng tôi nhân danh Thiên Chúa, đã có quá nhiều sự ác và sự thù hận! Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình”, Đức Giám mục Castro kết luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube