Các Giám mục Congo kêu gọi lòng thương xót và hòa bình trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến quốc gia 'đầy thương tích'

Cư dân chạy trốn cuộc giao tranh giữa phiến quân M23 và lực lượng Congo gần Kibumba, cách Goma khoảng 20 km (12 dặm) về phía Bắc, Cộng hòa Dân chủ Congo, thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Moses Sawasawa/AP)

Cư dân chạy trốn cuộc giao tranh giữa phiến quân M23 và lực lượng Congo gần Kibumba, cách Goma khoảng 20 km (12 dặm) về phía Bắc, Cộng hòa Dân chủ Congo, thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2022 (Ảnh: Moses Sawasawa/AP)

YAOUNDÈ, Cameroon – Các Giám mục Công giáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã kêu gọi hòa giải và hòa bình trong nước trước chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô vào đầu năm tới.

Theo lịch trình, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến Kinshasa, thủ đô của Congo, vào ngày 31 tháng 1 trong chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày vốn cũng sẽ đưa ngài đến Nam Sudan.

Tại Congo, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo hành chính, tôn giáo và xã hội dân sự, cũng như các nạn nhân của tình trạng bạo lực đang tiếp diễn ở miền Đông nước này.

Như một phần của việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục của đất nước đã kêu gọi “mỗi Kitô hữu thực hiện các hành động thương xót, hòa giải, xây dựng hòa bình và tình huynh đệ”.

Trong một tuyên bố vào ngày 15 tháng 12, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Quốc gia Congo, Đức Tổng Giám mục Marcel Utembi Tapa Địa phận Kisangani, đã mô tả chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha là “một tin vui” và đồng thời đưa ra “một lời kêu gọi cấp bách đến các tín hữu Công giáo, những người nam nữ có tinh thần thiện chí sẽ sẵn sàng chuẩn bị để dành cho vị Mục tử của Giáo hội Hoàn vũ, Đấng kế vị Thánh Phêrô, một sự chào đón xứng đáng với vị thế của ngài”.

Vị Giám chức cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha “là một khoảnh khắc của ân sủng đòi hỏi một sự chuẩn bị tinh thần chu đáo. Đây là lý do tại sao CENCO mời gọi, kể từ bây giờ, tất cả các tín hữu hãy thực hiện cuộc hẹn tuyệt vời của Giáo hội và quốc gia này trong lời cầu nguyện”.

“CENCO kêu gọi tất cả các Giáo xứ và các cộng đoàn Dòng tu bắt đầu việc cầu nguyện theo ý chỉ này vào cuối mỗi Thánh lễ, cho đến khi kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. CENCO cũng đề nghị khôi phục các buổi chầu Thánh Thể vào mỗi thứ Năm đầu tháng và đọc Kinh Mân Côi vào mỗi thứ Bảy”, Đức Tổng Giám mục Utembi nói.

“Hơn nữa, sự tham gia của mỗi người và tất cả chúng ta trong việc tổ chức về mặt vật chất cho sự thành công của sự kiện Giáo hội tầm cỡ như vậy được khuyến khích mạnh mẽ”.

Các Giám mục cũng kêu gọi các Kitô hữu và những người có tinh thần thiện chí đóng góp cả về mặt vật chất lẫn tài chính cho sự thành công của sự kiện, đồng thời cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các vị Thánh khác để chuyến viếng thăm sắp tới được thành công vang dội.

Đối với một đất nước bị tàn phá bởi hàng chục năm bạo lực, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được coi là một biểu tượng mạnh mẽ của niềm hy vọng.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình của Congo, bác sĩ Denis Mukwege, đã có một cuộc trò chuyện riêng với Đức Thánh Cha trong chuyến thăm gần đây tới Vatican, trong đó họ đã nói rất nhiều về cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng đến miền Đông của đất nước.

“Chuyến viếng thăm này (đến Vatican) đối với tôi quả là một ân sủng đặc biệt, một vinh dự được gặp gỡ một con người của đức tin, một con người của hòa bình, một con người hoạt động vì hòa bình, công lý và sự hòa nhập trên khắp thế giới và trong bối cảnh cụ thể ngày nay với nhiều cuộc khủng hoảng. Vì vậy, chuyến viếng thăm Cộng hòa Dân chủ Congo của Đức Thánh Cha Phanxicô quả là một tín hiệu mạnh mẽ”, bác sĩ Mukwege phát biểu với Đài phát thanh Vatican vào ngày 9 tháng 12.

Bác sĩ Mukwege cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tới DRC “cho thấy niềm hy vọng và tình liên đới mà Đức Thánh Cha thể hiện đối với người dân của chúng ta, cho một dân tộc đã bị bầm dập thương tích trong hơn 25 năm”.

“Điều chúng tôi mong đợi là sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ góp phần nâng cao nhận thức của dư luận thế giới về bi kịch mà người dân Congo đang phải trải qua ngày nay”, bác sĩ Mukwege nói. “Chúng tôi cũng hy vọng rằng thông qua những lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, giọng nói truyền cảm của ngài, hy vọng rằng ngài có thể giúp chấm dứt thảm kịch này, điều đáng tiếc đã không được nói đến ở đây ở Châu Âu”.

Nhiều nhóm phiến quân khác nhau đã chiến đấu với các lực lượng chính phủ ở phía đông đất nước, với việc chính quyền cáo buộc Rwanda, và ở một mức độ nào đó, Uganda, hỗ trợ phiến quân và lợi dụng tình trạng mất an ninh làm vỏ bọc để đánh cắp khoáng sản.

Các Giám mục Công giáo gần đây đã kêu gọi các Kitô hữu xuống đường để phản đối tình trạng mất an ninh, và những gì họ coi là nỗ lực của các nước láng giềng nhằm “phân hóa” Congo.

Đức Giám mục Sébastien-Joseph Muyengo Địa phận Uvira đã phát biểu với Crux rằng một phần của vấn đề liên quan đến sự vắng mặt của nhà nước trong khu vực.

“Theo ý kiến ​​khiêm tốn của tôi, Nhà nước trước hết phải được hồi sinh hoặc tái sinh từ đống tro tàn. Tất cả những sự việc đang xảy ra ở miền Đông đất nước chúng ta là dấu hiệu cho thấy sự vắng mặt của Nhà nước”, vị Giám chức nói.

Đức Giám mục Muyengo bày tỏ lo ngại rằng phần lớn binh lính trong quân đội Congo là người nước ngoài, hầu hết đến từ các quốc gia ủng hộ quân nổi dậy.

“Người Congo không hiểu được vấn đề của việc giao phó an ninh của chúng tôi cho các quốc gia gây chiến chống lại chúng tôi”, Đức Giám mục Muyengo phát biểu với Crux.

Bác sĩ Mukwege cho biết ông tin rằng lời tiên tri của Giáo hội có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc khôi phục hòa bình cho đất nước.

 “Một Giáo hội im lặng khi người dân đau khổ là một Giáo hội đã đánh mất đi vị thế của mình”, bác sĩ Mukwege nói. “Và tôi nghĩ rằng vai trò quan trọng nhất của Giáo hội là cùng chịu đau khổ với những người đau khổ. Tôi nghĩ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một phần của logic này để cùng chịu đau khổ với những người dân Congo đang đau khổ. Và do đó, chính tiếng nói tiên tri của Giáo hội có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết