Các Giám mục Công giáo kêu gọi Biden thay đổi thực tế tại khu vực biên giới Mexico

Những người di cư bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ băng qua Cầu Quốc tế Paso del Norte ở Ciudad Juarez, Mexico, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thu hồi lệnh hành pháp năm 2017 cho phép mở rộng quy mô thực thi nhập cư ở Hoa Kỳ và thực hiện một Lệnh tạm hoãn 100 ngày đối với một số lệnh trục xuất. (Nguồn: Jose Luis Gonzalez / Reuters)

Những người di cư bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đang băng qua Cầu Quốc tế Paso del Norte ở Ciudad Juarez, Mexico, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Vào ngày 20 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thu hồi sắc lệnh hành pháp năm 2017 cho phép mở rộng quy mô thực thi nhập cư ở Hoa Kỳ và thực hiện Lệnh tạm hoãn 100 ngày đối với một số trường hợp trục xuất nhất định (Ảnh: Jose Luis Gonzalez / Reuters)

NEW YORK – Khi Đức Giám mục Mark Seitz đến El Paso vào năm 2013, ngài nhận ra rằng hầu hết mọi người đều không hiểu được thực tế cuộc sống tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Lớn lên ở Milwaukee, Đức Cha Seitz thừa nhận rằng bản thân ngài cũng vậy.

“Khi mọi người đến đây, họ thực sự bàng hoàng vì chúng tôi có mối liên hệ với nhau và chúng tôi cũng phụ thuộc lẫn nhau”, Đức Cha Seitz phát biểu với Crux. “Các gia đình của chúng tôi sống theo kiểu một chân bên này, một chân bên kia biên giới. Thực tế khác xa những gì mọi người tưởng tượng”.

Đó chính là lý do tại sao Đức Cha Seitz thúc giục Tổng thống Joe Biden bắt tay vào việc hướng dẫn các quyết định chính sách tại biên giới.

“Đó là cách Giáo hội phải nỗ lực làm việc. Nhận biết những sự việc đang xảy ra trong thực tế cuộc sống đời thực của người dân. Không nói những điều trừu tượng viển vông, không đưa ra những câu trả lời ở cấp độ quan liêu khi chưa thực sự nắm rõ thực tế”, Đức Cha Seitz nói. “Chúng ta cần phải thừa nhận rằng những người sống trong thực tế đó thực sự có năng lực trong việc tìm cách làm cho mọi thứ được trở nên tốt hơn vì họ hiểu rõ nhất”.

Đức Giám mục Địa phận El Paso cùng với Đức Tổng Giám mục John Wester Địa phận Santa Fe, Đức Giám mục Robert McElroy Địa phận San Diego, Đức Giám mục Edward Wiesenberger Địa phận Tucson, Đức nguyên Giám mục Ricardo Ramírez Địa phận Las Cruces, và các tổ chức như Viện Biên giới Hy vọng (Hope Border Institute), Sáng kiến Biên giới Kino và Tổ chức Từ thiện Công giáo Nam New Mexico, đã gửi thư cho tân tổng thống kêu gọi ông giúp đất nước “học lại cách xem những người tiếp tục phải chạy trốn sang biên giới như là những người lân cận đang gặp khó khăn”.

 Trong bức thư, những người ký tên viết rằng “chúng ta phải khẩn trương bắt đầu quá trình gắn kết lẫn nhau mới cho phép chúng ta tái khám phá khi những người anh chị em của chúng ta, những người mà ước mơ của họ bị tan vỡ do chính sách nhập cư đã bị phá vỡ”.

“Và chúng ta phải trở thành công dân của một ngôi nhà chung cho những người đến từ Mexico và Trung Mỹ, những người tưởng tượng ra một tương lai nơi con cái của họ được cung cấp an ninh và hy vọng”, bức thư tiếp tục.

Đức Cha Seitz cho biết El Paso vẫn là tên viết tắt của thành phố: “El Paso Del Norte”, hay “Cửa ngõ của phương Bắc”.

“Bạn sẽ khó tìm thấy một gia đình nào ở El Paso mà không có gia đình ở Ciudad Juárez [ở phía biên giới Mexico]. Bạn sẽ khó tìm thấy gia đình nào không cho trẻ đi học ở bên này hay bên kia biên giới. Thực tế là nó đi theo cả hai cách”, Đức Cha Seitz nói.

Nhưng cũng có thực tế về cuộc sống ở Ciudad Juárez đối với hàng nghìn người nhập cư đang chờ xin tị nạn. Các gia đình mắc kẹt ở phía Mexico gặp khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, nhà ở, chăm sóc sức khỏe và ngăn chặn COVID-19 với điều kiện sống đông đúc, Linh mục Sean Carroll, Giám đốc điều hành của Sáng kiến Biên giới Kino, phát biểu với Crux.

Chính sách ‘Giao thức Bảo vệ Người di cư’ (MPP – Migrant Protection Protocols) – chương trình bảo vệ những người xin tị nạn ở phía biên giới Mexico – là lý do chính tại sao. Tổng thống Biden đã đình chỉ chính sách với sắc lệnh hành pháp vào tuần trước, nhưng Linh mục Carroll lập luận rằng điều đó không giúp những người xin tị nạn được cứu trợ tức thì.

“Tổng thống Biden đã chấm dứt MPP đối với những người di cư bị ảnh hưởng trong tương lai, nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào đối với hàng nghìn người di cư đã được MPP đưa trở lại Mexico và hiện đang chờ đợi dọc biên giới”, Linh mục Carroll nói. “Điều cực kỳ quan trọng là họ có thể tiếp cận quy trình xin tị nạn và trình bày trường hợp của mình và thực hiện điều đó trong một khoảng thời gian hợp lý”.

Đức Cha Seitz lập luận rằng tị nạn là một “quyền cơ bản của con người”.

“Khi bạn đang chạy đua vì cuộc sống của mình và cần phải rời khỏi đất nước của mình vì những mối đe dọa chống lại bản thân hoặc con cái của bạn, đó cũng là trường hợp của hàng nghìn người ở Nam Mỹ, bạn không thể chỉ gửi một bản kiến nghị và đợi sáu tháng. Bạn phải có thể lên đường và tìm cho mình một nơi ẩn náu nào đó”, Đức Cha Seitz nói.

 Dựa trên thông điệp từ cuốn sách Let Us Dream (Dám ước mơ) của Đức Thánh Cha Phanxicô, khuôn khổ cho sự thay đổi đã được gửi tới Chính quyền Biden vào đầu tháng này nhằm kêu gọi sự bảo vệ trước hành động ngăn chặn người nhập cư ở biên giới và hình dung lại chính sách nhập cư, bên cạnh chính sách tị nạn.

Để biết những cách thức mà các tín hữu Kitô giáo hàng ngày có thể giúp đỡ họ, Đức Cha Seitz hướng đến câu chuyện nổi tiếng của Tiến sĩ Seuss.

“Tôi nhớ lại câu chuyện của Tiến sĩ Seuss, Horton Hears a Who! (Voi và những người bạn). Đây là một chú voi có đôi tai có thể nghe thấy tiếng người khóc, có thể nghe thấy tiếng người gọi, thông báo cho mọi người về thực tế của những người này và hầu hết thế giới không thể nghe thấy họ. Tôi thiết nghĩ chúng ta là những người Kitô hữu có trách nhiệm phải có thính giác tốt và nhận ra những người không có tiếng nói nhưng đang rất cần được giúp đỡ”, Đức Cha Seitz nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết