Các cơ quan cứu trợ Công giáo ứng phó sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Một phụ nữ Syria và các con sưởi ấm bên bếp lò tại một nơi trú ẩn khẩn cấp ở trung tâm thành phố Maarat Misrin, thuộc khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở phía bắc của tỉnh Idlib, tây bắc, ngày 7 tháng 2 năm 2023, một ngày sau trận động đất chết người tấn công Syria và Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: ABDULAZIZ KETAZ/AFP via Getty Images)

Một phụ nữ Syria và các con sưởi ấm bên bếp lò tại một nơi trú ẩn khẩn cấp ở trung tâm thành phố Maarat Misrin, thuộc khu vực do quân nổi dậy chiếm giữ ở phía bắc của tỉnh Idlib, tây bắc, ngày 7 tháng 2 năm 2023, một ngày sau trận động đất chết người tấn công Syria và Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: ABDULAZIZ KETAZ/AFP via Getty Images)

Các cơ quan cứu trợ Công giáo trên toàn thế giới đang phối hợp và gửi viện trợ sau một loạt các trận động đất lớn làm rung chuyển các khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, để lại sự tàn phá liên tục sau đó.

Theo ước tính mới nhất tính đến trưa thứ Ba, trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã khiến ít nhất 6.200 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, New York Times đưa tin. Tại Syria, nơi đã bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ nội chiến, vô số tòa nhà đã sụp đổ vào ngày 6 tháng 2, bao gồm một số nhà thờ Công giáo, ACI MENA, cơ quan đối tác tiếng Ả Rập của CNA, đưa tin.

Nikki Gamer, phát ngôn viên của tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo (CRS) có trụ sở tại Hoa Kỳ, phát biểu với CNA rằng CRS đang hỗ trợ các đối tác của Giáo hội địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, bao gồm Caritas Thổ Nhĩ Kỳ và Caritas Syria, nhưng việc phối hợp vẫn còn khó khăn. CRS đang gây quỹ thông qua một biểu ngữ trên trang web của mình.

“Nhiều nhân viên đối tác của chúng tôi bị ảnh hưởng cá nhân bởi sự tàn phá”, Gamer phát biểu với CNA.

“Vô tuyến viễn thông và giao thông vận tải bị gián đoạn, làm phức tạp các nỗ lực cứu trợ cũng như nỗ lực xác định và giải thích cho các thành viên gia đình. Dự báo sẽ có tuyết, mưa đá và nhiệt độ đóng băng, vì vậy các nhu cầu ưu tiên bao gồm nơi trú ẩn an toàn, quần áo ấm và bữa ăn nóng. Các đối tác của chúng tôi đã bắt đầu cung cấp sự hỗ trợ đó và sẽ tiếp tục đánh giá và giải quyết các nhu cầu trong những tuần tới”.

Tổ chức nhân đạo Công giáo mang tên Viện trợ cac Giáo hội Đau khổ (ACN) đang chuẩn bị một chương trình viện trợ khẩn cấp, phát ngôn viên Joop Koopman phát biểu với CNA. Ông Koopman cho biết trọng tâm hiện tại của họ là cung cấp chăn mền, sữa cho trẻ sơ sinh và các vật tư y tế. Ngoài ra, các kỹ sư đang kiểm tra các ngôi nhà để đảm bảo các gia đình có thể trở về nhà an toàn, trong khi nhiều người trú ẩn trong nhà thờ và các tòa nhà thuộc nhà thờ.

“Chúng tôi sẽ có thêm thông tin trong vài ngày tới”, ông Koopman phát biểu với CNA.

Tại Syria, nhiều thành phố và thị trấn có đông đảo Kitô hữu như Aleppo, Homs, Lattakia và Hama đã bị thiệt hại nặng nề. Tại Aleppo, một số di sản thế giới của UNESCO đã bị hư hại, bao gồm cả thành trì của thành phố cổ.

Các nhân chứng của thảm kịch cho biết trận động đất và hậu quả của nó, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng đau thương như chiến tranh.

“Nếu bạn hỏi người dân Aleppo về cuộc chiến mà họ đã trải qua, họ bày tỏ cảm giác của sự đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng về tương lai, mất an toàn, v.v. Họ sử dụng nhiều cách diễn đạt khác nhau để thể hiện cuộc chiến 12 năm. Nhưng nếu bạn hỏi họ về trận động đất mà họ đã trải qua, câu trả lời chỉ có một từ: kinh hoàng”, Sơ Annie Demerjian, một Nữ tu Công giáo sống và làm việc trong thành phố, phát biểu với tổ chức ACN.

Đức Giám mục Công giáo Chaldean Antoine Audo cho biết họ đang tiếp đón ít nhất 50 người tại Tòa Giám mục, trong khi Đức Giám mục Ephraim Maalouli, Giám mục Chính thống giáo Hy Lạp của thành phố Aleppo, Alexandretta, cho biết họ đã tiếp đón gần 1.600 người trú ẩn tại các nhà thờ khác nhau trong thành phố kể từ thảm họa.

9E692A3E-D5F1-40EB-A5EB-A945CA8D370B

Các nhóm Công giáo khác đang đáp ứng mạnh mẽ cho nhiều người có nhu cầu. Theo Cha Massimo Fusarelli, Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn, các Tu sĩ Dòng Phanxicô ở Aleppo hiện đang đón tiếp và cung cấp thức ăn cho khoảng 2.000 người tại tu viện của họ.

Trong số những người thiệt mạng ở Aleppo có Cha Imad Daher, một Linh mục của Giáo xứ Đức Mẹ thuộc Giáo hội Công giáo Melkite Hy Lạp. Cha Daher thiệt mạng khi dinh thự của nguyên Tổng Giám mục Aleppo, Đức Cha Jean-Clément Jeanbart, bị sập đổ. Đức Cha Jeanbart đã thoát ra được trong gang tấc và hiện đang được điều trị vết thương trong bệnh viện, mặc dù ngài được cho là đã ổn định, ACN cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Tổ chức này cho biết một Kitô hữu khác đang ở trong tòa nhà vào thời điểm đó cũng đã thiệt mạng.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube