Các báo cáo của Thượng hội đồng cấp Giáo phận Hoa Kỳ nhấn mạnh 'những vết thương dai dẳng' trong Giáo hội

Đức Giám mục Daniel E. Flores Địa phận Brownsville, Texas, chia sẻ trong Thánh lễ  vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ San Juan del Valle ở San Juan, Texas.  Đức Cha Flores, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm giám sát tiến trình Thượng hội đồng của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ (Ảnh: Chaz Muth / CNS)

Đức Giám mục Daniel E. Flores Địa phận Brownsville, Texas, chia sẻ trong Thánh lễ vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ San Juan del Valle ở San Juan, Texas. Đức Cha Flores, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm giám sát tiến trình Thượng hội đồng quốc gia (Ảnh: Chaz Muth / CNS)

Trong suốt giai đoạn cấp Giáo phận của Thượng hội đồng về Hiệp hành, các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ liên tục nhấn mạnh một số “vết thương dai dẳng” gây ra cho Giáo hội quốc gia, bao gồm cả những ảnh hưởng vẫn đang diễn ra của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, sự chia rẽ trong việc cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống, và một nhận thức thiếu sự hòa hợp giữa các Giám mục của quốc gia.

Phản hồi được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố vào ngày 19 tháng 9, trong một báo cáo tổng hợp quốc gia về giai đoạn Thượng hội đồng cấp Giáo phận. Báo cáo tổng hợp là cao điểm của các báo cáo của Thượng Hội đồng cấp Giáo phận và đóng góp từ các thực thể Công giáo khác kể từ mùa thu năm ngoái.

Ước tính có khoảng 700.000 người trong tổng số 66,8 triệu tín hữu Công giáo Hoa Kỳ đã đóng góp ý kiến phản hồi để tạo ra báo cáo tổng hợp.

Đức Giám mục Daniel Flores Địa phận Brownsville, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý của HĐGM Công giáo Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm giám sát tiến trình quốc gia, đã gọi tài liệu này là “thời điểm quan trọng” đối với Giáo hội Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo rằng đó chỉ là bước đầu tiên trong một tiến trình lớn hơn.

“Đó là một lời mời gọi để lắng nghe, cùng nhau thảo luận và cùng nhau phân định với tư cách là Giáo hội, về cách thức tốt nhất để hiểu và hành động đối với những vấn đề đã nằm sâu trong trái tim và tâm trí của các tín hữu Công giáo ở Hoa Kỳ”, Đức Giám mục Flores nói trong tuyên bố mở đầu tài liệu dài 16 trang. “Chúng tôi đã thực hiện những bước đầu tiên của con đường này, và chúng tôi đã học được nhiều điều; chúng ta có nhiều điều để học hỏi và nhiều việc cần phải thực hiện”.

Phần đầu tiên, “Những vết thương dai dẳng”, được tóm tắt là đã “bộc lộ sự khao khát được chữa lành sâu sắc và khát vọng mạnh mẽ về sự hiệp thông, tính cộng đồng và cảm giác gắn kết và đoàn kết”. Phần này dẫn đầu với bình luận về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, nhấn mạnh rằng đây là “vết thương chủ yếu trong số những vết thương dai dẳng” gây đau khổ cho Dân Chúa tại Hoa Kỳ.

“Tội lỗi và tội ác lạm dụng tình dục đã làm xói mòn không chỉ sự tin tưởng vào hàng Giáo phẩm và sự toàn vẹn luân lý của Giáo hội, mà còn tạo ra một nền văn hóa sợ hãi khiến mọi người không thể tham gia vào mối tương quan với nhau và do đó không thể trải nghiệm cảm giác thuộc về và sự kết nối mà họ khao khát”, theo báo cáo tổng hợp.

Về sự thiếu sự hòa hợp được nhận thức giữa các Giám mục của quốc gia, bản tổng hợp cho biết thêm rằng cũng có sự thiếu thống nhất được nhận thức giữa một số Giám mục Hoa Kỳ và Đức Thánh Cha Phanxicô, điều mà các tín hữu coi là “nguồn gốc của vụ bê bối nghiêm trọng”.

Theo tài liệu, mong muốn phổ biến nhất được nêu trong các cuộc tham vấn của Thượng hội đồng đó là “một Giáo hội chào đón hơn, nơi mọi thành phần Dân Chúa có thể đồng hành trong cuộc hành trình”. Đặc biệt, bản tổng hợp xác định cộng đồng LGBTQ +, những người Công giáo đã ly hôn và phụ nữ là những người mà Giáo hội Hoa Kỳ cần chào đón hơn.

Về cộng đồng LGBTQ +, báo cáo cho biết rằng “hy vọng về một Giáo hội chào đón đã thể hiện rõ ràng với mong muốn đồng hành với những người LGBTQ + và gia đình của họ”.

“Để trở thành một Giáo hội chào đón hơn, cần có sự phân định sâu sắc của toàn thể Giáo hội về cách thức đồng hành hữu hiệu nhất với các anh chị em LGBTQ + của chúng ta”, bản tổng hợp cho biết.

Đối với những người đã ly hôn, báo cáo trích dẫn phản hồi chung rằng họ thường cảm thấy không được chào đón trong Giáo hội và cần có một “quy trình tiêu hôn minh bạch và rõ ràng hơn”. Và về vấn đề phụ nữ – cả giáo dân lẫn Tu sĩ – “có một sự mong muốn được nắm giữ vai trò lãnh đạo, phân định và đưa ra quyết định mạnh mẽ hơn”.

Sự cần thiết cần phải xóa bỏ các rào cản và đón nhận những người có nhu cầu đặc biệt và gia đình của họ để được lãnh nhận các Bí tích, việc làm việc để chào đón các cộng đồng đa dạng về văn hóa và sắc tộc, và việc giải quyết việc những người trẻ rời bở Giáo hội cũng được đề cập trong phần này có tiêu đề, “Một Giáo hội Chào đón”.

Để cô đọng phản hồi từ 178 Giáo phận thành một hình thức dễ hiểu hơn cho các tác giả của bản tổng hợp quốc gia, những đóng góp này sau đó đã được tập hợp theo khu vực để tạo ra 14 bản tổng hợp khu vực, điều mà sau đó được sử dụng để triển khai báo cáo quốc gia.

Các Giáo hội Công giáo Đông phương đã chia sẻ báo cáo của họ trực tiếp với Tòa Thánh, để được kết hợp cùng với bản tổng hợp quốc gia của Giáo hội Latinh Hoa Kỳ trong tài liệu cho giai đoạn lục địa bắt đầu vào mùa thu này. Một khu vực thứ 16 được thành lập để kết hợp các đóng góp từ các hiệp hội, tổ chức và ủy ban Công giáo quốc gia ở Hoa Kỳ, cũng như các đóng góp cá nhân.

Đã có 112 tài liệu báo cáo đệ trình cho khu vực thứ 16. Kết hợp với 178 bản tổng hợp của Giáo phận, có tổng số 290 tài liệu được xem xét cho báo cáo tổng hợp quốc gia. Báo cáo trích dẫn dữ liệu thu thập được cho thấy có hơn 30.000 cơ hội tham gia Thượng Hội đồng trên toàn quốc thông qua các phiên lắng nghe trực tiếp và trực tuyến, cũng như các cuộc khảo sát trực tuyến.

Những nhấn mạnh khác của các tín hữu được thể hiện trong bản báo cáo tổng hợp bao gồm tầm quan trọng của tinh thần đồng trách nhiệm giữa giáo dân và hàng giáo sĩ. Báo cáo thừa nhận rằng văn hóa giáo sĩ trị ở một số nơi ngăn cản “sự đồng hành và cộng tác hoàn toàn của anh chị em giáo dân”.

Các tín hữu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trao đổi liên hệ hữu hiệu giữa Tổng Giáo phận/ Giáo phận và tín hữu, hàng giáo sĩ và các tín hữu, giữa các Giáo xứ, v.v., nhằm phát triển sự hiệp nhất và giảm sự lan truyền của những thông tin sai lệch. Các tác giả của báo cáo tổng hợp đã thừa nhận nhiều vấn đề là hoàn toàn chính xác, đặc biệt là khi nói đến các giai đoạn tiếp diễn của Thượng hội đồng.

“Gần như tất cả các cuộc tham vấn của Thượng hội đồng đều coi sự trao đổi rõ ràng, ngắn gọn và nhất quán là chìa khóa cho mong muốn mạnh mẽ về sự minh bạch phù hợp”, báo cáo nêu rõ. “Khi Giáo hội tìm cách tiếp tục tiến trình hiệp hành, cam kết đối với sự giao tiếp rõ ràng, minh bạch và nhất quán sẽ rất quan trọng”.

Giờ đây, cả các Giám mục Hoa Kỳ lẫn các Giám mục Canada đều đã hoàn thành các báo cáo tổng hợp của Thượng hội đồng quốc gia, cả hai bên sẽ cùng nhau làm việc trong giai đoạn lục địa của Thượng hội đồng về Hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra trong tháng này.

HĐGM Công giáo Hoa Kỳ mong đợi Văn kiện về Giai đoạn Lục địa (DCS) từ Ban Thư ký Thượng hội đồng Giám mục trong những tháng tới. Các nhóm của Thượng hội đồng Hoa Kỳ và Canada sau đó sẽ tổ chức các phiên lắng nghe khu vực liên quan đến Văn kiện về Giai đoạn Lục địa vào cuối năm nay và đầu năm sau, và sau đó hai bên sẽ tập hợp vào cuối mùa đông năm 2023 để soạn báo cáo tổng hợp lục địa: do Vatican tổ chức vào ngày 31 tháng 3, năm 2023.

Đó sẽ là bước cuối cùng trong Thượng hội đồng về Hiệp hành toàn cầu hướng tới Thượng hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube