Đức Thánh Cha Phanxicô: Vị Mục Tử Nhân Lành mời gọi chúng ta ‘hãy mở lòng đón nhận tình yêu’

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ ngoài trời được cử hành tại Quảng trường Kossuth Lajos ở Budapest, Hungary hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong Thánh lễ ngoài trời được cử hành tại Quảng trường Kossuth Lajos ở Budapest, Hungary hôm Chúa nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong Thánh lễ ngoài trời ở Budapest vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi người dân Hungary hãy “cởi mở và hòa nhập”, suy tư về việc Chúa Giêsu muốn đàn chiên của mình chia sẻ sự sống sung mãn mà họ đã nhận được từ Người.

“Mặc dù chúng ta đa dạng và đến từ các cộng đồng khác nhau, nhưng Chúa Kitô đã quy tụ chúng ta lại với nhau, để tình yêu bao la của Ngài có thể bao bọc chúng ta trong một vòng tay”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giảng hôm 30 tháng 4, khi trò chuyện dưới ánh nắng rực rỡ với hơn 50.000 người tụ tập trong và xung quanh Quảng trường Kossuth Lajos đẹp như tranh vẽ của thủ đô Hungary.

 “Tất cả chúng ta được mời gọi vun đắp các mối tương quan huynh đệ và hợp tác, tránh chia rẽ”, Đức Thánh Cha nói, “không rút lui vào cộng đồng riêng của mình, không quan tâm đến việc giành lấy lãnh thổ cá nhân của mình, nhưng thay vào đó mở rộng quả tim của chúng ta để yêu thương nhau”.

Trước Thánh lễ, được cử hành bên ngoài tòa nhà Quốc hội theo phong cách tân Gothic hùng vĩ của thành phố, Đức Thánh Cha di chuyển trên xe lăn đến sân khấu với hai bên là những biểu ngữ có màu cờ của Vatican và Hungary và được trang trí đơn giản bằng một cây Thánh giá bằng gỗ cao chót vót.

Đức Hồng Y Peter Erdő, Tổng Giám mục Địa phận Budapest, là chủ tế chính của Thánh lễ; vì chấn thương đầu gối của Đức Thánh Cha Phanxicô đã cản trở khả năng di chuyển của ngài, ngài đã kêu gọi các Hồng y thế chỗ ngài tại bàn thờ.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung vào “hai điểm cụ thể, mà theo Tin Mừng, vị Mục Tử Nhân Lành làm cho đàn chiên. Ngài gọi tên chúng, rồi dẫn chúng ra ngoài”.

“Lịch sử cứu độ không bắt đầu với chúng ta, với những công trạng và khả năng của chúng ta. Lịch sử ấy khởi sự với lời mời gọi của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

“Sáng nay, tại nơi này, chúng ta đã cảm nhận được niềm vui được làm dân thánh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều được sinh ra từ lời mời gọi của Người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài chia sẻ cách đặc biệt “với bản thân tôi và với các anh em Giám mục và Linh mục của tôi: với những người trong chúng ta là những vị Mục tử”. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu hãy trở nên “những cánh cửa ngày càng rộng mở: ‘những người hỗ trợ’ của ân sủng của Thiên Chúa, những bậc thầy của sự gần gũi; chúng ta hãy sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình, thậm chí như Chúa Kitô đã dạy chúng ta với vòng tay rộng mở từ chiếc ngai thập giá và cho chúng ta thấy hàng ngày như là Bánh Hằng Sống được bẻ ra cho chúng ta trên bàn thờ”.

Việc nhìn thấy những cánh cửa đóng kín là điều “đáng buồn và đau đớn”, Đức Thánh Cha nói. Ngài đặc biệt đề cập đến “những cánh cửa khép kín của tính ích kỷ của chúng ta đối với người khác; những cánh cửa khép kín của chủ nghĩa cá nhân của chúng ta giữa một xã hội ngày càng cô lập; những cánh cửa khép kín của sự thờ ơ của chúng ta đối với những người kém may mắn và những người đau khổ; những cánh cửa mà chúng ta đóng lại đối với những người xa lạ hoặc không giống chúng ta, đối với những người di cư hoặc những người nghèo khổ”.

“Chúng ta hãy rộng mở những cánh cửa đó! Chúng ta hãy cố gắng — trong lời nói, hành động và hoạt động hàng ngày — trở nên giống như Chúa Giêsu, một cánh cửa luôn luôn rộng mở”, Đức Thánh Cha nói.

Như những cánh cửa rộng mở, Chúa tể của sự sống có thể bước vào tâm hồn chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô đảm bảo, với “những lời an ủi và chữa lành”.

Trò chuyện với những người chủ nhà Hungary, Đức Thánh Cha kêu gọi họ trở nên“cởi mở và hòa nhập” và “bằng cách này, giúp Hungary lớn lên trong tình huynh đệ, vốn là con đường hòa bình”, một sự ám chỉ rõ ràng về các chính sách di cư đang gây tranh cãi của đất nước.

Trong khi , Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi đất nước này như là quốc gia đi đầu trong việc hỗ trợ các Kitô hữu bị đàn áp ở các quốc gia khác và chào đón hơn một triệu người tị nạn chiến tranh từ quốc gia láng giềng Ukraine, thì việc Thủ tướng Viktor Orbán kiềm chế người di cư đến từ Trung Đông và Châu Phi thường được coi là mâu thuẫn với lời kêu gọi cởi mở của Đức Thánh Cha. Trong cuộc khủng hoảng di cư năm 2015, Thủ tướng Orbán đã phong tỏa biên giới phía nam của Hungary với Serbia, đóng cửa tuyến đường bộ chính vào châu Âu.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng một lời nhắc nhở rằng Chúa Giêsu “gọi đích danh chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình yêu vô cùng dịu dàng. Ngài chính là cửa, ai bước đi qua Ngài thì có được sự sống đời đời. Ngài chính là tương lai của chúng ta, một tương lai của ‘sự sống dồi dào’”.

“Chúng ta đừng bao giờ nản lòng”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta đừng bao giờ để mình bị cướp đi niềm vui và sự bình an mà Người đã ban cho chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ rút lui vào những vấn đề của riêng mình hoặc quay lưng lại với những người khác trong sự thờ ơ. Xin Vị Mục Tử Nhân Lành luôn đồng hành với chúng ta: cùng với Người, cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta và toàn thể đất nước Hungary sẽ triển nở với sự sống mới và dồi dào!”.

Trong bài suy niệm trong giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng sau Thánh Lễ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến cuộc giao tranh đang diễn ra ở Ukraine.

“Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin hãy đoái thương nhìn đến các dân tộc đang phải chịu đựng đau khổ tột cùng. Theo một cách đặc biệt, xin hãy đoái thương nhìn đến những người dân Ukraine láng giềng đang bị bủa vây cũng như những người dân Nga, cả hai đều đã được thánh hiến cho Mẹ”.

“Lạy Mẹ, Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, xin khơi dậy trong lòng các dân tộc và các nhà lãnh đạo của họ ước muốn xây dựng hòa bình và mang đến cho các thế hệ trẻ một tương lai hy vọng, không chiến tranh, một tương lai đầy những chiếc nôi chứ không phải những nấm mồ, một thế giới đậm đà tinh thần huynh đệ, chứ không phải những bức tường và những rào cản”.

Kết thúc chuyến viếng thăm ba ngày tới Budapest, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài phát biểu về văn hóa và học thuật vào chiều hôm Chúa nhật tại Đại học Công giáo Péter Pázmány. Buổi lễ chia tay đã diễn ra vào lúc 5:30 chiều theo giờ địa phương trước khi Đức Thánh Cha khởi hành chuyến bay trở về Rôma.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Thánh lễ tại Quảng trường Kossuth Lajos:

dig-0123

lig-9271 ris7961

dig-0056

dsc-6164

sfo6622

sim8633

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết