‘40 Ngày vì Sự sống’ ở Tây Ban Nha sẽ tổ chức một chiến dịch cầu nguyện mới từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 11 và nhóm tiếp cận ủng hộ việc bảo vệ sự sống cho biết trên Twitter rằng các tham dự viên sẽ tham gia chiến dịch với lời kêu gọi ‘Họ càng bắt bớ chúng tôi, chúng tôi sẽ càng ôm chặt lấy Thánh giá!’.
Các tình nguyện viên lần đầu tiên đối mặt với mối đe dọa phải bị ngồi tù vì đã cầu nguyện trong khu vực lân cận các trung tâm phá thai và nỗ lực giúp các bà mẹ lựa chọn sự sống vì đứa con của họ.
Hội nghị quốc gia đầu tiên về ‘40 Ngày vì Sự sống’ ở Tây Ban Nha được tổ chức từ ngày 10 đến 11 tháng 9, vài ngày trước khi khởi động chiến dịch mùa thu, với chủ đề: “Sự bắt bớ và Sự kiên trì trong Sứ mạng”. Sự kiện đã thu hút sự tham gia đông đảo.
Chủ đề phản ứng trước sự thay đổi trong Bộ luật Hình sự của Tây Ban Nha có hiệu lực vào tháng 4 năm ngoái, quy định “án tù từ ba tháng đến một năm hoặc phục vụ cộng đồng từ 31 đến 80 ngày” đối với bất kỳ ai theo luật làm suy yếu quyền tự do của những bà mẹ tìm đến một trung tâm phá thai.
Bộ luật Hình sự quy định rằng người nào “cản trở việc thực hiện quyền tự nguyện bỏ thai, quấy rối một phụ nữ bằng những hành vi quấy rầy, xúc phạm, đe dọa hoặc cưỡng bức làm tổn hại đến quyền tự do của họ” đều là hành vi tội phạm.
Theo luật, những người ủng hộ bảo vệ sự sống có thể bị truy tố mà không cần người bị cho là bị xúc phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ nộp đơn khiếu nại.
Vào thời điểm luật được thông qua, Bárbara Royo, một luật sư hình sự, phát biểu với tờ El Debate rằng “rất khó để đoán làm thế nào những người biểu tình với một biểu ngữ trước trung tâm phá thai có thể bị kết tội vì sự hiện diện của họ không nhắm vào bất kỳ phụ nữ cụ thể nào, nhưng chống lại một thực hành mà đối với họ, vì niềm tin, ý thức hệ hoặc tôn giáo của họ là không thể chấp nhận được”.
“Không đề cập đến thực tế rằng một báo cáo cảnh sát đơn thuần nhưng không có khiếu nại trước từ nạn nhân lại có thể được coi là lý do để xử phạt; nó loại bỏ nguyên tắc cơ bản rằng để cấu thành một sự vi phạm, phải có nạn nhân cụ thể, trong trường hợp này là phụ nữ, vốn là mục tiêu có thể nhận biết của sự cưỡng ép”, vị luật sư chỉ ra.
Đức Giám mục Địa phận Orihuela Alicante, Đức Cha José Ignacio Munilla, đã tham gia hội nghị và đề cập đến mối đe dọa do luật này gây ra bằng một bài thuyết trình có tiêu đề “Các vị tử đạo của thời đại ngày hôm nay”.
‘40 Ngày vì Sự sống’ cho biết rằng hội nghị – trong đó các nhà lãnh đạo đến từ Croatia, Đức, Colombia và Vương quốc Anh tham gia – cũng nhằm “gắn kết những nhịp cầu giữa những người huynh đệ của chúng ta, những người cũng ở các khu vực khác nhau trên thế giới trong cuộc tranh đấu vì sự sống”.
Giám đốc phụ trách các vấn đề quốc tế của ‘40 Ngày vì Sự sống’, ông Tomislav Cunovic, cho biết rằng “Tây Ban Nha có tiềm năng” để mở rộng phong trào.
“Tây Ban Nha là một quốc gia Công giáo, với truyền thống Kitô giáo Công giáo, và nếu chúng tôi không có nhiều buổi canh thức cầu nguyện ở Tây Ban Nha, ở đâu nếu không phải ở đây?”, ông Cunovic nói, đồng thời lưu ý rằng Tây Ban Nha đang “đi đúng hướng”.
Ông Cunovic nhấn mạnh rằng “nhiệm vụ của chúng ta là lên tiếng và cầu nguyện, hiệp nhất trong lời cầu nguyện và cho thấy rằng Tây Ban Nha là một xã hội ủng hộ việc bảo vệ sự sống, đón nhận và yêu mến sự sống”.
Hội nghị cũng là một cơ hội để “cải thiện sự phối hợp và cộng tác giữa các nhóm khác nhau trải khắp 21 thành phố ở Tây Ban Nha”, chiến dịch cho biết.
‘40 Ngày vì Sự sống’ là một tổ chức quốc tế gồm các tình nguyện viên cầu nguyện trong 40 ngày liên tục tại gần 600 thành phố trên khắp thế giới cho việc chấm dứt vấn nạn phá thai.
Trên bình diện quốc tế, kể từ năm 2007, chiến dịch đã ghi nhận hơn 22.000 trẻ sơ sinh được cứu sống khỏi nạn nạo phá thai, 240 nhân viên đã nghỉ việc và 120 trung tâm phá thai đã đóng cửa.
Minh Tuệ (theo CNA)
