Vị Giám chức Nam Sudan: Dân tộc chúng tôi ‘đang bên bờ vực của sự nghèo túng cùng cực và đang trên đà diệt vong’

Trại dành cho người di tản trong nước ở Renk, Nam Sudan (Ảnh: Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện (DPIHD)

Trại tập trung dành cho những người di tản trong nước ở Renk, Nam Sudan (Ảnh: Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện (DPIHD)

Dân Chúa ở Nam Sudan đang rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện của Hội đồng Giám mục Công giáo Sudan (SCBC) cho biết.

Trong một lá thư vào ngày 8 tháng 3 gửi tới “người đứng đầu mạng lưới Caritas, những người có thiện chí và cộng đồng quốc tế”, Đức Giám mục Eduardo Hiiboro Kussala đã mô tả tình hình tuyệt vọng của những anh chị em đồng bào của ngài, những người mà ngài nói là “đang bên bờ vực của sự nghèo túng cùng cực” và đang “trên đà diệt vong” trong bối cảnh phải đối mặt với những thách thức do xung đột bạo lực và COVID-19 gây ra.

“Người dân của chúng tôi tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của những tình huống khẩn cấp phức tạp, vốn vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên đất nước, kể cả những khu vực trước đây vốn yên bình”, Đức Giám mục Hiiboro Kussala cho biết trong bức thư dài 3 trang vào ngày 8 tháng 3.

Số lượng người di tản trong nước (IDP) “đã tăng lên rất nhiều trên khắp đất nước”, Đức Giám mục Hiiboro Kussala nói, đồng thời cho biết thêm rằng đây là những người Nam Sudan “sống trong những điều kiện tồi tệ và đang chết đói”.

Vị Giám chức, người lãnh đạo Giáo phận Tombura-Yambia của Nam Sudan, nhấn mạnh thực tế là “phụ nữ, trẻ em, người già và người khuyết tật” đang phải gánh chịu gánh nặng của các điều kiện ở quốc gia Đông-Trung Phi này.

Đức Giám mục Hiiboro Kussala đã vẽ nên một bức tranh nghiệt ngã về hoàn cảnh của phụ nữ, trẻ em gái và trẻ em ở quốc gia non trẻ nhất và mới nhất trên thế giới, quốc gia giành được độc lập từ Sudan vào tháng 7 năm 2011.

“Hãy xem trường hợp người mẹ Nam Sudan chứng kiến con mình chết vì suy dinh dưỡng do nạn đói trầm trọng; chàng trai trẻ chết trong bệnh viện vì không có thuốc chữa trị; cô bé 9 tuổi bị buộc phải bán thân vì một miếng ‘bambe’ [khoai tây]; và bà lão gầy gò ốm yếu nằm trong túp lều xiêu vẹo chờ chết để vơi đi sự đau đớn”, vị Giám chức nói.

“Những người vẫn sống trong nhà của họ cũng phải đối mặt với nạn đói vì trớ trêu thay hầu hết họ đã phải từ bỏ nguồn sinh kế để cứu lấy mạng sống của mình”, Đức Giám mục Hiiboro Kussala nói. “Hầu hết học sinh đã phải bỏ học vì lo sợ bị bắt đi lính trong các cuộc xung đột”.

Những thách thức này càng trở nên phức tạp hơn do những tác động tiêu cực trước đó của các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19, Đức Giám mục Hiiboro Kussala than phiền. giải thích rằng “Nam Sudan cũng vẫn đang phải vật lộn để khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến nền kinh tế vốn đã mong manh của chúng tôi gần như sụp đổ”.

“Covid-19 khiến nhiều người mất việc làm và sinh kế, khiến những người trước đây phải tự lực cánh sinh trở nên phụ thuộc vào các nhà hảo tâm”, vị Giám chức nói.

Những thách thức của dân Chúa ở Nam Sudan đã trở nên tồi tệ hơn do “lạm phát tăng vọt” của đất nước, vị Giám chức lưu ý, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng “nhiều người không còn đủ khả năng để mua ngay cả những thực phẩm rẻ nhất. Kết quả là mức độ nghèo đói trong nước ngày càng gia tăng, với số lượng gia đình bị đói ngày càng gia tăng”.

“Tình trạng thiên tai trong nước đã trở nên tồi tệ hơn do lũ lụt ở một số khu vực và hạn hán nghiêm trọng ở những khu vực khác”, Đức Giám mục Hiiboro Kussala nói. “Đất nước Nam Sudan dường như đang trong vòng luẩn quẩn từ tai họa này đến tai họa khác và ngược lại. Thực tế đáng buồn nhất là chúng tôi không có khả năng khắc phục hậu quả của những tai họa này và hỗ trợ người dân chống lại chúng”.

Vị Giám chức nói rằng trừ khi những vấn đề này được giải quyết, ngài lo ngại người dân của mình sẽ không thể tồn tại, “đặc biệt vì phần lớn dân số (64%) là những thanh niên bất lực và không có nguồn thu nhập, trong khi hầu hết 36% còn lại là người già”.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện của SCBC, nơi quy tụ các Giám mục Công giáo ở Sudan và Nam Sudan, Đức Giám mục Hiiboro Kussala kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài, khẩn cầu họ “đừng cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi gõ cửa nhà các bạn hết lần này đến lần khác… bởi vì các bạn là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi và do đó là ánh sáng ở cuối đường hầm”.

“Vấn đề không còn là về đất nước và các nhà lãnh đạo của nó mà là về người dân Nam Sudan, những người đang dần bị diệt vong”, Đức Giám mục Hiiboro Kussala nói.

Trong lá thư của mình, Đức Giám mục Hiiboro Kussala ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong những năm qua.

“Quý vị chính là chiếc neo của chúng tôi giữa vùng nước hiểm trở, và chúng tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn và cầu nguyện để Thiên Chúa nhân lành có thể ban thưởng cho quý vị theo những cách mà chỉ Ngài mới có thể”, Đức Giám mục Hiiboro Kussala nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube