Vị Giám chức Công giáo đi dọc Dải Gaza nhằm ủng hộ lệnh ngừng bắn

Đức Giám mục Bart van Roijen đã đi bộ dọc theo Dải Gaza vào ngày 29 tháng 4 nhằm ủng hộ những người đau khổ vì cuộc xung đột Israel-Hamas (Ảnh: Tổ chức Phát triển và Hòa bình - Caritas Canada)

Đức Giám mục Bart van Roijen đã đi bộ dọc theo Dải Gaza vào ngày 29 tháng 4 nhằm ủng hộ những người đau khổ vì cuộc xung đột Israel-Hamas (Ảnh: Tổ chức Phát triển và Hòa bình – Caritas Canada)

Vào ngày 29 tháng 4, một vị Giám chức Công giáo đã đi dọc chiều dài Dải Gaza để ủng hộ những người đau khổ do cuộc xung đột Israel-Hamas.

Đức Giám mục Bart van Roijen của Giáo phận Corner Brook và Labrador ở Newfoundland, Canada, đã đi bộ 42 km, tức là hơn 26 dặm một chút, từ York Harbor đến Corner Brook và kết thúc cuộc hành trình của mình bằng buổi cầu nguyện tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế.

Người dân khắp thế giới đang tham gia các cuộc đi bộ tương tự để kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và kêu gọi hòa bình ở cả Israel lẫn Palestine.

Đức Cha Van Roijen nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn rằng ngài cảm thấy được kêu gọi thực hiện chuyến đi này vì ngài muốn “âm thầm làm chứng cho những đau khổ của cả mọi công dân hai bên lẫn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ rằng những hành động tàn bạo và sự thiệt hại đang diễn ra phải chấm dứt”.

Vị Giám chức giải thích rằng chỉ vài ngày trước khi được mời tham gia cuộc đi bộ, ngài đã có cuộc trò chuyện về những khó khăn mà ngài đang gặp phải với “những xung đột chưa được giải quyết trên thế giới và việc chúng đã tồn tại thế nào bởi những lời biện minh liên tục, những hành động gây hấn công khai và việc không sẵn lòng đối thoại một cách có ý nghĩa”.

“Tôi bày tỏ sự mệt mỏi với toàn bộ ý tưởng về việc đứng về phía nào khi rõ ràng rằng sự tàn bạo đã và đang tiếp tục được thực hiện bởi cả hai bên, và dân thường, ở cả hai bên trong cuộc xung đột, luôn là những người phải trả giá”, Đức Cha Van Roijen nói.

Vị Giám chức nói thêm: “Ý tưởng về một cuộc đi bộ dài 42 km đã giúp tôi tập trung một phần năng lượng này vào một điều gì đó mang tính xây dựng nhằm tạo nhận thức và tinh thần liên đới cao hơn với những người dân thường bị buộc phải di cư 42 km từ Bắc vào Nam của Dải Gaza, và đã giúp tôi hiểu rõ điều này khó khăn như thế nào khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, con cái, bệnh tật, các trạm kiểm soát, cuộc xung đột đang diễn ra, và khả năng bị nhắm mục tiêu”.

Đức Cha Van Roijen nhấn mạnh rằng cuộc đi bộ đã cho phép ngài “chuyển từ phản ứng của tôi trước những hành động tàn bạo mà cả hai bên đã gây ra sang tinh thần dâng mọi sự cho Chúa”.

Vị Giám chức đã hoàn thành cuộc đi bộ trong 6 giờ 45 phút. Thời tiết dao động trong khoảng từ 46 đến 50 độ F và bất chấp mưa gió, vị giáo sĩ này không hề nghỉ ngơi và cố gắng giữ khô ráo nhờ chiếc ô và đôi ủng cao su của mình.

Đức Cha Van Roijen đã ghi nhận quãng đường đi bộ 4 dặm đến và về từ văn phòng của mình mỗi ngày trong những tháng mùa đông và mọi thứ được chuẩn bị chu đáo.

“Đi bộ dọc theo Vịnh Đảo, từ York Harborđến Nhà thờ Chính Tòa ở Corner Brook, cho tôi một số cảnh đẹp của vịnh cũng như những ngọn đồi và những ngôi làng xung quanh”, Đức Cha Van Roijen nói.

“Nó cũng cho tôi cảm giác về Dải Gaza ở gần thủy vực của nó và sự thu hẹp của biên giới”, vị Giám chức nói, và đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Bằng cách bước đi và cầu nguyện, tôi có được cảm giác bình an – một sự bình an mà tôi đã có thể hòa nhập vào buổi cầu nguyện diễn ra tại Nhà thờ Chính Tòa”.

Về những gì người Công giáo có thể làm để hỗ trợ trong tình hình hiện tại, Đức Cha Van Roijen nói: “Vai trò của chúng ta là cầu nguyện, chữa lành và hòa giải, chứ không phải phán xét hay lên án”, đồng thời ngài cũng nói thêm rằng: “Mặc dù chúng ta nên mạnh mẽ khẳng định phẩm giá bất khả xâm phạm và bất khả nhượng của tất cả mọi người, cũng như những hành động tàn bạo đã và đang được thực hiện bởi cả hai bên”.

“Người Công giáo cần sát cánh cùng các công dân Palestine và Israel, những người đã bị vi phạm nhân quyền và phẩm giá, để nhấn mạnh rằng mọi hình thức bạo lực phải chấm dứt, tất cả các con tin đều phải được trả tự do và tất cả các kênh đối thoại phải được mở ra”, vị Giám chức nói.

“Mâu thuẫn này, giống như mọi xung đột lớn hay nhỏ, được duy trì bởi tất cả những người đổ thêm dầu vào lửa, bằng lời nói hoặc hành động. Càng có nhiều nguồn lực và lập luận được cung cấp cho mỗi bên, chúng ta càng chia rẽ thành các phe phái thì xung đột càng bùng phát dữ dội hơn”, vị Giám chức nhấn mạnh.

Đức Cha Van Roijen kêu gọi các tín hữu “hãy khôn ngoan hơn trước những xung đột trong Giáo hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới của chúng ta”.

“Thay vì kéo dài nó bằng cách ngay lập tức đứng về phía nào đó”, Đức Cha Van Roijen tiếp tục, “chúng ta cần phải phản đối và vạch trần bản chất của nó: sự thất bại trong việc trở thành con người thực sự trong lời nói hoặc hành động, một sự xúc phạm đến phẩm giá của chúng ta với tư cách là con người và với tư cách là anh chị em với nhau”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube