Tuần Thánh tại Thánh Địa: ‘Tha thứ là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình’

Cuộc rước vào Chúa Nhật Lễ Lá trên Núi Ô-liu, Giêrusalem (Ảnh: Vatican News)

Cuộc rước vào Chúa Nhật Lễ Lá trên Núi Ô-liu, Giêrusalem (Ảnh: Vatican News)

Khi các Kitô hữu bước vào thời điểm thiêng liêng nhất trong năm, Đức Giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem đã có cuộc trò chuyện với Vatican News về việc cử hành Lễ Phục Sinh tại Thánh địa, giữa bối cảnh bạo lực và xung đột đang diễn ra, đồng thời kêu gọi sự tha thứ để hướng tới hòa bình.

Trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas, Tuần Thánh sẽ được cử hành nhưng không mang tính lễ hội như thường lệ ở Thánh địa.

Tương tự như Lễ Giáng Sinh năm ngoái, những hoạt động mừng Lễ Phục Sinh năm nay sẽ không chứng kiến đám đông người hành hương và khách du lịch đổ về Giêrusalem, nơi Chúa Giêsu hoàn thành Mầu nhiệm Vượt qua sau khi Người khải hoàn tiến vào thành thánh Giêrusalem vào Chúa Nhật Lễ Lá.

Ý nghĩa sâu xa của Tuần Thánh

Khác xa với bầu không khí lễ hội truyền thống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô sẽ được các Kitô hữu cử hành trong buổi suy niệm tại Giêrusalem, thúc đẩy sự suy tư sâu sắc hơn về ý nghĩa của những sự kiện đó dưới ánh sáng của hoàn cảnh hiện tại, một tình huống dường như hầu như không còn chỗ cho hy vọng.

Thật vậy, sự bạo lực mà Chúa Giêsu phải chịu trong Tin Mừng có thể giúp các Kitô hữu ở Thánh địa ngày nay nhìn xa hơn sự tuyệt vọng, Đức Giám mục Rafic Nahra, Giám mục phụ tá của Tòa Thượng Phụ nghi lễ Latinh tại Giêrusalem, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Jean Charles Putzolu của Vatican News.

“Tôi tin rằng Tuần Thánh này mang lại cho chúng ta cái nhìn thực sự về đức tin Kitô giáo, về tình hình có phần tuyệt vọng”, Đức Giám mục Nahra nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng bầu không khí dịu nhẹ của các hoạt động mừng Lễ Phục Sinh này có thể giúp suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc này của Tuần Thánh, thúc giục một cuộc hành trình tập thể theo bước chân Chúa Kitô.

Có ánh sáng giữa bóng tối

Vị Giám mục phụ tá của Giêrusalem tiếp tục nhận xét rằng giữa bóng tối của chiến tranh đang bao phủ Thánh địa và xa hơn nữa, chúng ta không bao giờ được đánh mất ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô, cũng như cả ánh sáng đã hiện hữu ở đây: ánh sáng của “những con người tuyệt vời”, những người đã thể hiện lòng trắc ẩn và tình liên đới kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas cách đây gần 6 tháng, vượt qua bầu không khí bạo lực và hận thù đang lan tràn.

Đức Giám mục Nahra đã trích dẫn ví dụ về các bác sĩ và y tá người Palestine và Do Thái đã hỗ trợ những người bị thương ở cả hai bên.

“Chúng ta không được để mình bị ghi dấu bởi những phát ngôn thù hận đang thịnh hành hiện nay. Ánh sáng hiện hữu chính nhờ những người có được ánh sáng này trong trái tim họ”, Đức Giám mục Nahra nói.

Gieo hạt giống hòa bình vượt thắng sự hận thù

Suy ngẫm về kinh nghiệm của Chúa Giêsu khi được chào đón một cách vui mừng hân hoan ở Giêrusalem chỉ để rồi phải đối mặt với việc bị đóng đinh và bị bỏ rơi bởi chính những người đã tung hô Ngài, Đức Giám mục Nahra đã nói về những thách thức mà những người ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột phải đối mặt. Dù bị gạt ra bên lề và bị làm mất thể diện, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên trì gieo hạt giống hòa bình.

“Những lời kêu gọi hòa bình ngày nay không được lắng nghe. Nhưng chúng ta không được để mình bị đánh bại bởi điều này, và tôi nghĩ rằng đây chính là thời điểm để gieo những hạt giống hòa bình nhỏ bé và tiếp tục hành động dù bất cứ điều gì xảy ra, vì biết rằng đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử có những hành động bạo lực như vậy”.

Cần hoán cải tâm hồn để được tha thứ

Để hòa bình bén rễ, Đức Giám mục Nahra cho biết cần phải có sự hoán cải tâm hồn, tránh xa sự trả thù, vốn phổ biến ở cả xã hội Israel lẫn xã hội Palestine, hướng tới sự tha thứ và cảm thông lẫn nhau.

“Chúng ta cần nhìn người khác như những con người, bất kể điều gì đã xảy ra và điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ ân sủng của Thiên Chúa”.

Nhắc lại rằng sự tha thứ là trọng tâm của Tin Mừng, Đức Giám mục Nahra kết lời bằng cách kêu gọi các Kitô hữu đừng quên thông điệp này khi đối mặt với sự đau khổ và bóng tối.

“Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo đường hướng của sự tha thứ”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube