Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine: ‘Các cuộc tấn công dữ dội cho thấy không có ý định chấm dứt chiến tranh’

  • Tin tức
  • Thứ Bảy, 16-05-2026 | 23:03:54

Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, đã mô tả các cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội của Nga nhắm vào Ukraine trong các ngày 13–14 tháng 5, đồng thời lên án những cuộc tấn công nhằm vào các nhân viên nhân đạo, mà theo ngài là hành động “cố ý nhắm mục tiêu để người dân không nhận được viện trợ”.

Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh: AFP)

Các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine (Ảnh: AFP)

“Những giờ vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khănđối với toàn thể đất nước. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 5 đã xảy ra rất nhiều cuộc oanh kích”, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, nói với Vatican News qua điện thoại vào tối hôm thứ Năm.

Trong cuộc phỏng vấn, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine đã đề cập đến cuộc tấn công được xem là dữ dội nhất do Nga tiến hành kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 48 người bị thương chỉ riêng tại thủ đô Kyiv, trong đó có cả trẻ em.

Đức Tổng Giám mục Kulbokas giải thích rằng “giới chức Ukraine đã ghi nhận hơn 1.500 máy bay không người lái tầm xa bay tới các thành phố phía tây như Ivano-Frankivsk, Uzhhorod và nhiều nơi khác; sau đó, trong đêm, đến lượt Kyiv bị tấn công bằng máy bay không người lái và khoảng 60 tên lửa, phần lớn là tên lửa đạn đạo”.

Lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào các phương tiện nhân đạo

Sứ thần Tòa Thánh cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng ngay cả một chiếc xe của Liên Hợp Quốc, thuộc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo, cũng đã bị tấn công ở Kherson khi đang phân phát viện trợ nhân đạo. Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết rằng đây là những chiếc xe được đánh dấu rõ ràng và chỉ di chuyển sau khi thông báo trước cho chính quyền Ukraine và Nga.

Theo Đức Tổng Giám mục Kulbokas, rõ ràng đây là những cuộc tấn công có chủ đích, “và đây không phải lần đầu tiên”. Ngài gọi đó là điều “rất đáng lo ngại khi các nhân viên nhân đạo với dấu hiệu nhận diện rõ ràng lại bị cố ý nhắm mục tiêu, nhằm khiến dân chúng không nhận được cứu trợ”.

Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas (Ảnh: Ihor Kuznietsov, RBC-Ukraine)

Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas (Ảnh: Ihor Kuznietsov, RBC-Ukraine)

Các mảnh tên lửa rơi xuống khuôn viên Tòa Khâm Sứ

Đức Tổng Giám mục Kulbokas cũng cho biết rằng “một số mảnh tên lửa đã rơi xuống Tòa Khâm Sứ”, dù không gây thiệt hại nghiêm trọng cho con người hay cơ sở vật chất.

“Tên lửa thường tạo ra những mảnh vỡ nhỏ”, Đức Tổng Giám mục Kulbokas nói, và đòng thời cho biết thêm: “Ngay sáng nay chúng tôi vẫn còn tìm thấy một số mảnh như vậy”.

Sứ thần Tòa Thánh cho biết ngài vẫn duy trì liên lạc với mạng lưới của mình và đã trao đổi với Cha Rafail Stefurak, Cha sở nhà thờ Thánh Basiliô Cả thuộc Đan viện của các Linh mục Dòng Basiliô tại Kyiv, cách Tòa Khâm Sứ khoảng một cây số rưỡi và đã phải sửa chữa trong suốt nhiều tháng qua.

Theo Đức Tổng Giám mục Kulbokas, gần đây họ đã phải sửa chữa mái nhà thờ và phát hiện tới 57 lỗ thủng do các mảnh vỡ từ máy bay không người lái và tên lửa gây ra trong những tháng qua. Mái nhà cần được sửa chữa vì nước đã thấm dột nghiêm trọng.

Cầu nguyện cho hòa bình

Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine nhận định rằng tình hình còn nghiêm trọng hơn nhiều tại các khu vực nằm bên tả ngạn sông Dnipro, nơi đã có “hơn 16 người thiệt mạng chỉ trong một đêm, hàng trăm người bị thương, và gần một nửa thành phố một lần nữa bị mất nước”.

Đối diện với tình cảnh này, Đức Tổng Giám mục Kulbokas cho biết ngài đã trao đổi với một số nhà ngoại giao, những người nhận định rằng: “Nếu các cuộc oanh kích tiếp tục với cường độ như thế, đó không phải là dấu hiệu tốt. Trái lại, điều đó cho thấy ý muốn tiếp tục chiến tranh”.

“Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho hòa bình”, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine kết luận.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết