Nicaragua ngăn chặn một Linh mục bản địa trở về nước

Cha Rodolfo French Naar (Ảnh chụp màn hình Facebook.)

Cha Rodolfo French Naar (Ảnh chụp màn hình Facebook)

Theo báo cáo, một Linh mục người Nicaragua bản địa đang ở Hoa Kỳ để thực hiện các hoạt động truyền giáo đã bị chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega ngăn cản quay trở về đất nước của mình.

Cha Rodolfo French Naar, một thành viên của dân tộc bản địa Miskito, là Cha sở của một cộng đồng ở thành phố Waspán, giáp biên giới với Honduras, đã cố gắng đáp máy bay trở lại Nicaragua sau một thời gian ở Mỹ và bị ngăn cản, luật sư Martha Patricia Molina nói với báo chí.

Luật sư Molina, một nhà hoạt động người Nicaragua hiện đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, đã theo dõi cuộc đàn áp các thành viên của Giáo hội Công giáo ở Nicaragua bởi chế độ của Tổng thống Ortega. Bà cho biết thông tin về tình hình của Cha French đã được những người quen biết vị Linh mục chuyển đến cho bà.

Theo lối giải thích các sự kiện do luật sư Molina trình bày, Cha French đã nhận được một tin nhắn từ hãng hàng không cho ngài biết rằng cơ quan quản lý nhập cư Nicaragua đã nói rằng ngài không được phép nhập cảnh vào nước này, vì vậy Cha French sẽ không thể bắt chuyến bay của mình. Không có lời giải thích nào thêm cho vị Linh mục.

Tính đến thời điểm này, chính phủ Nicaragua vẫn chưa công bố thông tin về trường hợp của Cha French.

Cha French sinh ra ở cộng đồng San Carlos bên dòng sông Coco, con sông phân chia Khu tự trị Bờ biển Bắc Caribbean ở Nicaragua với Honduras. Theo trang web Café con Voz có trụ sở tại Miami, nơi đã phỏng vấn ngài vào năm 2020, Cha French rời Bờ biển Bắc Caribbean vào năm 1985, cùng với 3 người bạn Miskito khác và đến Chủng viện ở Managua.

Kinh nghiệm của chàng thanh niên French với Giáo Hội bắt đầu từ thời thơ ấu. Trong cuộc phỏng vấn, Cha French cho biết cha của ngài là một thợ mộc và từng xây dựng và trùng tu các nhà thờ trên khắp vùng. Thầy French được truyền chức Linh mục vào năm 1995 sau khi học triết học, thần học và Giáo luật.

Cha French phục vụ ở thành phố Puerto Cabezas và là Cha sở của Giáo xứ Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael ở thành phố Waspán, thuộc Giáo phận Siuna, kể từ năm 2019. Tại đây, ngài thành lập đài phát thanh La Voz de San Rafael, phát sóng các chương trình Công giáo tại địa phương và cả qua internet.

Theo Café con Voz, khu vực thuộc trách nhiệm của Cha French bao gồm khoảng 120 dặm bờ sông Coco và những ngọn núi kéo dài đến vùng nông thôn. Vị Linh mục phải di chuyển bằng thuyền để đi thăm nhiều cộng đồng xa xôi. Lãnh thổ này đã bị người Miskito chiếm đóng từ thời xa xưa và là một phần của vương quốc Miskito giữa thế kỷ 16 và 19.

Người Miskito hầu hết bị cô lập khỏi lãnh thổ thuộc địa của Tây Ban Nha, vẫn chịu ảnh hưởng của người Anh trong nhiều thế kỷ. Với sự xuất hiện của những người thực dân châu Âu và nô lệ châu Phi được mang đến từ các hòn đảo Caribbean gần đó, Miskito đã trải qua một quá trình hôn nhân khác chủng tộc. Tuy nhiên, họ vẫn có thể giữ được ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Hầu hết các buổi cử hành phụng vụ trong cộng đồng người Pháp đều được thực hiện bằng ngôn ngữ Miskito chứ không phải bằng tiếng Tây Ban Nha. Theo Café con Voz, Cha French đã dịch một số sách phụng vụ sang ngôn ngữ gốc của mình.

Nhiều người Miskitos luôn coi việc có các Linh mục cử hành bằng ngôn ngữ của họ luôn là một điều may mắn lớn lao. Lần đầu tiên Cha French đến thăm cộng đồng Cabo Gracias a Dios, ngài được biết rằng một số người đàn ông Miskito đến từ Honduras đã đi bộ ba ngày để được gặp “Linh mục Miskito”, Café con Voz đưa tin.

Năm 2020, Cha French đã nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ cộng đồng địa phương bị tàn phá bởi hai cơn bão. Cha French đã phân phát hàng trăm phần thực phẩm dọc theo sông Coco.

Cha French có một đại gia đình ở vùng Waspán. Một trong những người thân của ngài, người yêu cầu giấu tên vì lý do an toàn, đã không khỏi bàng hoàng khi biết rằng vị Linh mục sẽ không thể quay trở lại Nicaragua.

“Cha French có thể gây hại gì? Ngài là một con người tốt lành và có những giá trị cao đẹp”, người này nói với Crux.

 Người thân của Cha French cho biết lần cuối cùng vị Linh mục đến thăm cộng đồng xa xôi nơi một phần gia đình họ sinh sống là vào tháng 10 năm 2022.

 “Cha French nói với chúng tôi rằng đây là lần cuối cùng ngài đến và nói lời tạm biệt với tất cả chúng tôi. Tôi nghĩ ngài đã đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra”, người họ hàng của Cha French nói.

Người này nói rằng Cha French đã làm được những điều tuyệt vời ở Waspán và ngài chắc chắn sẽ được mọi người nhớ đến.

Theo luật sư Molina, số Linh mục bị chế độ Ortega đàn áp không ngừng gia tăng. Luật sư Molina nói với báo chí rằng gần đây bà được biết rằng 12 Linh mục hoặc phải trốn khỏi Nicaragua để bảo toàn tính mạng hoặc bị ngăn cản trở về nước sau khi ra nước ngoài.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết