Nhóm nhạc Chúa Sai Tôi Đi chính thức ra mắt

Sài Gòn ngày 21.09.2019: Trong không khí đầm ấm, những gương mặt thân quen của anh chị em nghệ sĩ, các linh mục, tu sĩ và những anh chị em quan tâm đến nhạc thánh ca đã cùng quy tụ với nhau trong một khán phòng khá rộng rãi của phòng trà Đồng Dao để chứng kiến sự hiện diện chính thức của Nhóm nhạc Chúa Sai Tôi Đi.

2019_09_23_10_12_IMG_8170

Khoảng 10g20 chương trình bắt đầu khai mạc với lời cầu nguyện của Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng – Giám đốc Caritas Việt Nam. Tiếp sau đó một chương trình hòa nhạc ngắn gọn và Nhóm có chủ ý chọn hòa âm, phối khí những bài hát, bản nhạc mang nhiều sắc thái đa dạng.

  1. G. F. Handel: Hallelujah – A Soulful Celebration (Hợp xướng)
  2. Hoàng Kim: Xuất Hành (Hợp xướng; Hòa âm: NS. Việt Anh)
  3. P. Kim: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (Hòa tấu; Hòa âm: NS. Việt Anh)
  4. Lm. Huyền Linh: Lời Mẹ Nhắn Nhủ (Ca sĩ: Thanh Phương; Hòa âm: NS. Cao Minh Bảo)
  5. Lm. Mi Trầm: Xin Vâng (Hợp xướng; Hòa âm: NS. Minh Mẫn)
  6. Phạm Quang: Chúa Sai Tôi (Ca sĩ: Khánh Duy; Hòa âm: NS. Minh Mẫn)
  7. Lm. Kim Long: Kinh Hòa Bình (Hợp xướng: Hòa âm: NS. Ngô Minh Hoàng)
  8. J. W. Stole & Del Roma: I Will Follow Him (Hợp xướng)
  9. James S. Pierpont: Jingle Bells (Hòa tấu)

Sau mỗi bài nhạc được trình diễn, các khán giả trong khán phòng vỗ tay ủng hộ nhiệt liệt. Riêng bản thân tôi cảm nhận thấy có điều gì đó mới trong cách phối âm, khá trẻ trung, điêu luyện và đôi lúc thấy những ngọn lửa nhiệt thành như muốn bùng cháy.

Tâm tình của Nhóm Nhạc và đó cũng là định hướng hoạt động, phát triển chính là: Nối kết, lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Tên chương trình hôm nay là Bài Ca Xuất Hành, cũng là bài ca của dân Israel xưa khi thoát khỏi ách nô lệ Aicập, lên đường đi vào một cuộc hành trình cùng Chúa đến vùng đất hứa. Có lẽ Nhóm Nhạc Chúa Sai Tôi Đi cũng cảm nhận mình được gọi để ra khỏi cái xưa cũ, để cùng nhau lên đường với Chúa, làm một cuộc hành trình của thánh ca, của tình yêu thương chia sẻ, mong được làm trung gian nối kết tình người và tình Trời. Nhóm Nhạc không chỉ quy tụ các anh chị em Công Giáo, nhưng có nhiều anh chị em không cùng tôn giáo. Tuy nhiên, anh chị em có chung một tâm tư, ước nguyện và liên kết với nhau. Những tưởng đó là ơn Trên để cùng nhau “phục vụ âm nhạc tại các giáo phận, giáo xứ, đặc biệt là những vùng xa xôi, nơi người dân nghèo còn thiếu thốn món ăn tinh thần”. Sự cống hiến ấy anh chị em không nhận thù lao và chỉ tiếp sự tài trợ của các cá nhân quan tâm đến tinh thần của Nhóm.

Đồng hành với Nhóm là Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông và cũng là Cha linh hướng. Riêng ngày ra mắt hôm nay cũng nhận được nhiều sự quan tâm của một số quý Cha từ Caritas, Trung Tâm Mục Vụ tổng Giáo phận, Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, Giáo xứ Đaminh – Đà Lạt, Giáo xứ Bình Châu (Giáo phận Long Xuyên) đã đến tham dự. Ngoài ra còn có rất nhiều nhạc trưởng, các ca viên của các ca đoàn, nhưng anh chị em nghệ sĩ thân quen với Nhóm cùng hiện diện, lắng nghe, chia sẻ niềm vui và giao lưu cùng Nhóm nhạc Chúa Sai Tôi Đi.

Kết thúc, chương trình vào gần trưa, anh chị em chia tay nhau, chụp hình lưu niệm và hứa hẹn sẽ được gặp gỡ nhau sớm nhất trong các chương trình mà Nhóm Chúa Sai Tôi Đi thực hiện. Tạ ơn Thiên Chúa vì nhiều anh chị em nhiệt thành phụng sự Chúa qua các bài thánh ca Công Giáo, tạ ơn vì Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu đã nối kết anh chị em và muốn sai anh chị em đi phục vụ và chia sẻ tình yêu thương ấy đến cho nhiều người.

Ngọn Nến Trong Đêm

2019_09_23_09_52_IMG_8167

2019_09_21_10_23_IMG_8134

2019_09_21_10_37_IMG_8138

2019_09_21_10_37_IMG_8139

2019_09_21_10_37_IMG_8140

2019_09_21_11_15_IMG_8145

2019_09_21_11_15_IMG_8147

2019_09_23_10_12_IMG_8170

2019_09_23_10_12_IMG_8171

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube