Linh mục Ibrahim Faltas: ‘Các Kitô hữu chịu đựng cuộc chiến ở Thánh Địa trong đức tin và hy vọng’

Cha Ibrahim Faltas, Phụ tá Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa (Ảnh: Vatican News)

Cha Ibrahim Faltas, Phụ tá Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa (Ảnh: Vatican News)

Cha Ibrahim Faltas, Phụ tá Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, đã suy tư về những thực tế mà các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh địa phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần liên đới, cầu nguyện và đức tin vững chắc trong thời kỳ hỗn loạn.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Fides của Vatican, Cha Ibrahim Faltas, Phụ tá Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa, đã nhấn mạnh nhiều thách thức mà các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh địa phải đối mặt, trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza.

Cha Faltas bắt đầu bằng việc nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của tình hình, trích dẫn lời Đức Thánh Cha Phanxicô, người thường nói rằng “chiến tranh luôn là một sự thất bại”.

Hoàn cảnh của các cộng đồng Kitô giáo

Suy nghĩ về tình hình của các cộng đồng Kitô hữu, Cha Faltas đã mô tả hoàn cảnh ở Gaza, đồng thời giải thích rằng “đối với các Kitô hữu chỉ là nhóm thiểu số ở Thánh địa, đây trở thành một thảm kịch cực kỳ khó khăn phải đối mặt”.

Cha Faltas sau đó kể lại một khoảnh khắc xúc động, trong đó một linh mục Giáo xứ tràn ngập niềm vui sau khi tìm thấy một quả táo đỏ duy nhất, trái đầu tiên được nhìn thấy sau 6 tháng xung đột, sau đó ngài đã chia sẻ với giáo dân của mình.

Bờ Tây và Israel

Chuyển sang Bờ Tây và Israel, Cha Faltas đã nhấn mạnh sự phân chia kinh tế của cuộc xung đột.

“Ở Bờ Tây, các Kitô hữu… không có việc làm do thiếu người hành hương. Họ không nhìn thấy tương lai cho gia đình mình và nhiều người muốn rời khỏi Thánh địa”, Cha Faltas nói.

Ngài cũng lưu ý rằng thậm chí ngay cả ở Israel, “các cộng đồng Kitô giáo đang sống và gánh chịu hậu quả của chiến tranh”.

Cha Faltas tiếp tục đề cập đến những khó khăn mà cộng đồng ở Bờ Tây gặp phải khi liên hệ với những người ở Gaza. “Thật không may, các cộng đồng Kitô giáo ở Thánh địa không thể liên lạc với nhau, bất chấp sự gần gũi về mặt địa lý của những nơi này”, Cha Faltas nói, đồng thời lưu ý rằng “tạ ơn Chúa, công nghệ đã giúp chúng tôi có thể lắng nghe nhau và củng cố lẫn nhau trong lời cầu nguyện”.

Gây thiệt hại nặng nề cho sự sống con người

Chuyển sang giải quyết các khía cạnh chính trị của cuộc xung đột, Cha Faltas hạn chế phân tích và nói: “Tôi không phải là nhà phân tích chính trị”, mặc dù Cha Faltas lưu ý rằng sau nhiều thập kỷ phục vụ trong nước, ngài biết rõ tình hình.

“Trong nhiều năm, tôi đã tin rằng cộng đồng quốc tế phải can thiệp để nỗ lực mang lại hòa bình cho phần thế giới đang cần hòa bình này”, Cha Faltas lưu ý, đồng thời nhấn mạnh đến sự mất mát to lớn về nhân mạng, đặc biệt là trẻ em vô tội.

“Trẻ em, giống như tất cả mọi trẻ em khác trên thế giới, là nạn nhân đầu tiên của những tội ác tàn bạo này”, Cha Faltas nói và tự hỏi: “Ai sẽ xóa bỏ những tổn thương tâm lý của trẻ em, của tất cả trẻ em, bất kể quốc tịch hay tín ngưỡng tôn giáo?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô: đồng minh của hòa bình

Cha Faltas kết thúc bằng việc khen ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ngài đối với hòa bình.

“Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô hỗ trợ và tiếp thêm sức mạnh cho các Kitô hữu ở Thánh Địa, và tin tôi đi, không chỉ các Kitô hữu”, Cha Faltas nói, đồng thời lưu ý rằng ngài là “lời kêu gọi trước hết và, trong một thời gian dài, là người duy nhất kêu gọi lệnh ngừng bắn”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube